1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa thu.... Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi JavaCaFe, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ondrej83

    ondrej83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đã nhận được một bài thơ về Hà nội của tôi từ một người bạn học cùng tặng cho, có thể với các bạn nó ko được hay. Tuy nhiên tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui này với các bạn vì dù sao nó cũng thật ý nghĩa đối vơi tôi......
    Thu Hà Nội
    Hà Nội thu về đẹp không em ?
    Có còn trong gió vị thân quen
    Cốm thu ngào ngạt hương lúa mới
    Thêm mùi man mác một cành sen..
    Hà Nội thu về đẹp không em ?
    Hồ Tây chiêu xuống phố lên đèn
    Hoang lan thoang thoảng bên Trấn Quốc
    Quyện lẫn hương trấm sao khó quên.
    Hà Nội thu về đẹp không em ?
    Cái rét se se, rét êm đềm
    Quan cóc ngẩn ngơ tà áo trắng
    Dọc hè hoa sữa rơi lệ đêm
    Anh đã xa em, xa Hà Nội
    Xa nắng vàng nơi ấy em ơi !
    Xa Trúc Bạch đìu hiu gió thổi
    Xa thu buồn lặng lẽ lá vàng rơi?
    Nhớ lắm em ơi Thăng Long cũ,
    Phố Tạ đông vui bước chân quen
    Anh biết mùa này nơi xa ấy,
    Hà Nội thu về, nhớ lắm đây?..
  2. JavaCaFe

    JavaCaFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thức giấc dậy, nhâm nhi tách café dưới trời thu Hà Nội, ta mới cảm thấy được hết cái thu của mảnh đất này. Hà Nội vẫn thế... vẫn là Hà Nội thanh lịch và hào hoa... nếu có khác đi thì chẳng qua là trong cách nghĩ của chúng ta mà thôi.
    Tôi thì chẳng phải người Hà Nội, tôi là người Hải Phòng hiện tại đang học trên này thôi. Tôi yêu Hà Nội khi mà tôi còn chưa được đặt chân lên mảnh đất này, có lẽ là qua những ca khúc về thu Hà Nội.
    Tôi thích được dắt tay cô bạn gái của tôi đi lang thang khắp phố Hà Nội và nếu có một cơn mưa nho nhỏ nữa thì thật là tuyệt vời. Có lần cô ấy gọi điện cho tôi và hỏi: " Nếu 2 đứa đang đi chơi mà trời mưa thì thế nào bây giờ?" - Tôi cũng chẳng do dự : " Sẽ đi tiếp chứ sao nữa...." Romantic quá phải không các bạn, nhưng cái lãng mạn của mùa thu Hà Nội đã làm cho con người ta trở lên như vậy đấy. Không biết có bạn nào ở đây đã thử một lần như tôi chưa, bạn hãy cứ thử đi, chắc đó sẽ là một kỷ niệm đẹp đấy.
  3. unruly_vn

    unruly_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thu về!Không phải mùa hoa Cúc,chẳng thấy thềm nắng lá rơi đầy như thơ Nguyễn Đình Thi,cũng không thấy cốm sữa vỉa hè,cây bàng lá đỏ như ca từ nhạc Trịnh.Thu,mới chỉ có những cơn mưa ngâu u ám,mang theo hơi ẩm se se,vậy mà đã khác biệt lắm rồi.Ấy là khi bước ra khỏi nhà hoà mình vào khoảng không ẩm hơi trời,thấy lòng nhẹ lâng lâng,thầm tiếc cho ai sinh ra ở nơi chẳng có mùa Thu...
  4. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mới có đợt gió mùa đông bắc, thế nhưng mà đi qua mấy con đường sao ma thích thế, Mùi hoa sữa sao mà đặc biệt thế. Mùa thu Hà Nội sao mà đac biệt thế, chăng nơi nào có. Ai có thích đi dạo trong nhưng ngày này ko nhỉ?
  5. max_jkai

    max_jkai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ở HN 20 năm goi` mà sao cái mùa thu Hà Nội cứ như là mới tinh ấy, năm nào cũng thế thật là tuyệt vời hàng cây sấu trên đường "quên tên rồi ai nhớ nhắc đi". Này hoa sữa đã toả hương rồi mai mốt nếu có zợ chắc chắn là phải đưa em đi bộ khắp mấy cái con đường thơm ngát mùi hoa sữa mất thôi.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội thật tuyệt làm sao.
  6. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    <--- không thích mùa thu Hà Nội
    <--- Đã từng và mãi mãi chỉ yêu mùa đông.
    ....Cái gió mùa đông bắc
    Để lại trong mắt nhìn
    Một cái tên quên mặt
    Một cái mặt quên tên....
    Nỗi nhớ như người điên
    Hoài niệm như mắc nợ...
    Thơ hay
  7. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    mùa thu hà nội bây giờ cũng mát đấy chứ... sợ nhất là maáy hôm trước, nóng nhwu rang.. cơ mà đã sang đông chưa nhỉ.. thấy gió mùa đông bắc.. gì thì gì tui cũng yêu nhất là mùa thu...
  8. max_jkai

    max_jkai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    *** mẹ ui cái cốc cafe cháy két lẹt kiểu này chắc nghỉ cái phi vụ lên tầng ba ngồi hóng mát uống cafe, mũi ngửi hương hoa Lan rồi. Nhưng thú nhận là cái kiểu cách cứ cuối tuần chụm năm chụm ba mấy đứa học cấp II lại ngồi uống nước tán phét thì thấy thời gian sao mà nó vui vẻ thế. Tâm trạng dạt dào cafe vào đêm về ngủ ông bô gáy :(( *** ngủ đc :(( :(( 10 sáng chợp mắt đc chút ra online chào một ngày mới thấy cái gì cũng hay cũng mới. Ôi Hà Nội mùa thu ơi chén đi chén đi đến bữa trưa rồi chúc mọi người ngon miệng "ai có cơm thì ăn không có thì uống tạm cốc trà nhé"
    Cuộc sống sao bi đát thế vui lên chứ pà con ơi

Chia sẻ trang này