1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa thu

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi zanytiger, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zanytiger

    zanytiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu

    Một cảm giác bất chợt khi buổi sáng thấy se lạnh và vài chiếc lá khô rụng lả tả..Đó là mùa thu???Và Hà Nội vần rất đẹp ???..những buổi chiều thong dong qua các phố, các hồ..và Hà Nội buồn man mác
    HaNoi-Autumn
  2. KhoiNT_Wave125

    KhoiNT_Wave125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu còn có hoa sữa nữa , ai biết phố nào nhiều hoa sữa ko thì bảo em để em đi làm cái phóng sự về hoa sữa nào, cám ơn cả nhà nhiều lắm
    P/S: ở trong Hà Nội cũ thì đẹp hơn là ra xa xa, hihi e chỉ biết mỗi Nguyễn Du là nhiều hoa sữa ko biết còn đâu nữa ko
  3. zanytiger

    zanytiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ nhìu nơi có hoa sữa lắm, bạn có thể qua bên Mỹ Đình, gần Sân vận động ý có mấy dãy có hoa sữa nhiều, thơm ngát. Hum nọ qua đường Trần Duy Hưng cũng đã thấy có hoa sữa rùi, nhưng không nhìu, hì
  4. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội , có nắng vàng nhẹ , có gió se lạnh , đẹp lắm nhưng hơi buồn , dù vậy vẫn iu
  5. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới để ý là có box riêng về Hà nội, thật là sung sướng, tự dưng muốn bày tỏ cảm xúc về hà nội quá
    Mùa thu gây cho người ta những cảm giác xao xuyến, đặc biệt đối với tôi là mua thu Hà nội, tôi cảm thấy yêu hà nội biết bao nhiêu, có lẽ một phần cũng là do đây chính là quê hương của tôi
    Trong mắt tôi, Hà nội vẫn là một cái gì đó yên ả, thanh bình và vắng lặng, đó là những kỷ niệm khi tôi còn bé, đươc bố đưa lên bờ hồ chơi, được đi dọc các phố cổ, được đi dọc những con phố khâm thiên, đống đa, cầu giấy, được ngửi mùi hoa sữa mùa thu tren con đường dai nguyên du.
    Những khoảnh khắc ấy, thời gian ấy dường như đã bị đánh cắp, vì Hà nôi bây giờ đã khác hẳn, khác rất nhanh, ồn ào nhộn nhịp tấp nập hơn, có thể là phát triển hơn như mọi ngưòi nói theo nghĩa tích cực, nhưng nó lại mất đi cái vẻ đẹp mà nó đã hình thành trong tâm hồn tôi từ rất lâu
    ước gì mà một hôm nào đó, một hôm nào đó mà hà nôi trở lại như xưa, vắng lặng, yên ảh, thanh bình
    Tôi chợt nảy ra ý tưởng là sẽ đi lên hồ hoàn kiếm và phố cổ vào mùng 1 tết, có lẽ đó sẽ là thời gian hiếm hoi mà ha noi trở lại với net đẹp xưa, tôi rất thich đi doc quanh bờ hồ, ngắm nhìn hô gươm, những cây liễu rủ xuống bờ hồ, rồi đi lượn quanh những góc phố nhỏ của hà nội. Đó chắc chắn sẽ là thời điểm rất thích hợp, vì thời gian đó là mùa đông, một chút sương mù vào buổi sáng sẽ làm cho hà nội càng trở nên thanh tịnh hơn
    nhất định năm nay mình phải thực hiện bằng được kế hoạch này
    Yêu một người Hà nội vì yêu hà nội
  6. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    h khác ngày xưa rồi, chả cảm nhận đc gì ngoài nóng hầm hập vã mồ hôi khói bụi và lạm fát nên lúc nào cũng căng đầu ra
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ra Nhà thờ lớn bên phía phố Ấu Triệu, nơi có những câu hoa sữa rất già, rất thơm mà lại là trung tâm nhé Ngoài ra ở Phố Bà Triệu-Lý Thường Kiệt cũng có và luôn nở sớm. Hôm kia đi qua đã thấy có mùi thoang thoảng rồi đấy
  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Cứ 22h bác lượn ra đó, chắc ko đến nỗi
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng, ra khỏi nhà sớm 1 chút, tạt vào Quất, cafe... Có thấy trên mặt hồ Trúc Bạch sương giăng giăng - chính là lúc cảm nhận được rằng Hà Nội thu thật sự, mặc dù trời vẫn nắng nóng và oi bức.
    Sáng nào cũng vậy chỉ ngồi 15'' ở đó để ngắm đường, ngắm hồ, ngắm người rồi mới đi làm. Thấy lòng nhẹ tênh...
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến câu hát: "đây Nghi Tàm, kia Trúc Bạch hồn se trong vuông lụa xưa đó".
    Tự dưng nhớ đến 1 người đã hỏi về câu hát đó

Chia sẻ trang này