1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa trứng cá...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi coffee_rock2190, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffee_rock2190

    coffee_rock2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa trứng cá...

    Sáng nay mới đậy đã gặp fải 1 thằng rất là...fải gió.(chi tiết xin xem ở Diary83)Quyết định ra đường chơi cho đỡ chán.Ùnm,ra đường dạo coá khác, để ý thấy HN mùa này rất là nhiều trứng cá nhá:trứng cá chín đỏ trên cây,trứng cá rụng đầy trên đường .Xe cộ qua lại vô tình chèn lên mấy quả trứng cá -->bẹp--->bung bét hết cả.ùnm,bon trẻ con dạo này nhìu đường sữa quá nên là ko thick ăn trứng cá nữa thì fải.Để phí thế này...Với tay lên cánh định bứt 1 quả thì chợt:"Này này,làm cái gì đấy? gãy cành bây h "--->chuồn thẳng...Hix của chung muh, ko bứt thì fí lắm..
    Đèn đỏ.Dừng lại.Nhìn sag trái,cái anh bên cạnh,Mặt đầy trứng cá.Nhìn sang fải,cái chị bên cạnh,cũng trứng cá(lấm tấm thôi)...hix(thiết nghĩ: may mà cái mẹt của mình ko có cái thứ quả ấy).
    Trên trời trứng cá,dưới đất trứng cá,bên fải trứng cá,bên trái cũng trứng cá..
    Ôi HN mùa trứng cá.
    KO biết nên vui hay nên buồn đây!!!!!!!!!!
    Các bác nghĩ sao về cái vấn đề này?(mà vấn đề gì ý nhỉ?)
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ngay gần nhà có cây trứng cá, ăn vẫn thấy ngòn ngọt , nhưng ko còn cảnh chia nhau quả mọng, quả ương như xưa .
  3. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trai trứng cá ...gái má hồng !
    Có gì lạ đâu...chưa đến lúc nó kí túc trên mặt em đó thôi
  4. coffee_rock2190

    coffee_rock2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mong là noá đừng tưởng mặt mình là cái nhà trọ mà định kí túc xá....Amen!!!!!
    Àh,29 mọi người đi chơi vui ko?
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Quả trứng cá.Nhớ hồi cấp 2, cứ trưa hè nắng mấy anh em cùng khu rủ nhau đi lang thang, cứ rình nhà nào có cây ổi, cây roi hay bất kể là cây gì miễn là có quả ăn được là vác sào vác gậy ra chọc trộm để ăn.Nhưng sướng nhất vẫn là trưa nắng cả hội trèo lên các cây trứng cá mọc ở ven hồ, ngồi vắt vẻo trên cây bóng mát, tay với cái là có quả ăn, cảm giác cứ như tôn ngộ không hái đào.Ăn quả trứng cá, khi quả chín ăn vào rất đã, nó ngọt từ cái cắn đầu tiên, vị ngọt lan toả trong miệng, nó đi từ đầu lưỡi rồi dần tan ra toàn miệng cho đến khi ngọt đến cuống họng thì hết, khi đó lại với tay hái quả khác đưa vào miệng mà mút mạnh một cái để vị ngọt lại lan toả trong miệng.Trời càng nắng quả trứng cá càng ngọt, lắm trưa ăn đến nỗi đứa nào cũng mất giọng vì vị ngọt của quả trứng cá.Tuổi thơ vui là vậy đấy.
    Đến cấp 3, không nhịch mấy trò trẻ con vậy nữa, nhưng vẫn thèm vị ngọt của quả trứng cá.Nhà thằng bạn ở Hồ 3 mẫu có cây trứng cá, sai quả lắm, cứ hôm nào trưa nắng to là chiều lại mò sang nhà nó hái ăn, thích thú, rồi lại còn hái thật nhiều quả chín, bỏ vào bình mà ngâm rượu, lúc nào tụ tập nhậu nhẹt lại đem ra uống, coi đấy như bí kíp của riêng mình mà tự hào, mỗi tội ai uống không quen thì rượu này uống ngọt lắm và cũng dễ đi luôn.Nhớ lại, những quả trứng cá là một phần tuổi trẻ trong ta.Cây trứng cá giờ ít quá, chằng còn đường nào người ta trồng cây này nữa, mặc dù cây này rất dễ sống, cây thấp không sợ đổ do mưa bão mà tán lại rộng mát.Đôi khi muốn có con đường nào đó người ta trồng chỉ toàn cây trứng cá, rồi đến mùa ra hoa, được đi trên con đường đầy bóng mát, hai bên là hai hàng cây trứng cá với những bong hoa trắng nho nhỏ, lúc đó chắc mọi buồn phiền trong ta sẽ tan biến cuộc sống sẽ chỉ còn vị ngọt của quả trứng cá mà thôi
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bún đậu lằng nhằng nhờ!
    hôm nào đi chơi !
    Hẹn mãi mà chả thấy gì cả !
  7. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    " Bẻ một nhành cây ,nhành cây trứng cá để khi vô trường chia trái cho em ..."
  8. coffee_rock2190

    coffee_rock2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phải coá thêm chú thích:''''cành trứng cá đó có quả chín''''
    ...ko thì ngồi ăn lá với nhau...---->ko ngon
  9. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa ăn quả trứng cá bao h ,nó có ngon ko vậy ?
    Mà cái bạn gì lập ra topic ơi , sao bạn quan tâm đến trứng cá nhiều vậy ko chừng trứng cá đáp bãi đỗ lên mặt là xong đời đó nghen !!
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Mấy tháng trước papa cùng đứa em gái không biết lôi đâu về một cây trứng cá, trồng ngay trước cửa nhà...đến bây giờ cái cây cũng khá lớn nhưng chưa thấy nó ra quả, mình cũng chưa được ăn bao giờ... không biết có ngon không nhỉ?

Chia sẻ trang này