1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa trứng cá...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi coffee_rock2190, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffee_rock2190

    coffee_rock2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Unm,ai chưa ăn trứng cá bao giờ thì đúng là...chưa tận hưởng hất hương vị của thời học sinh.Nói thế ko quá đâu ah nha!!!!!!!!!!
    Unm,hồi bé,mấy hôm đi học thêm với lũ bạn,trc cửa lớp có 1 caay trứng cá,bao h cũng thế,đi sớm 1 tí rồi cả lũ rủ nhau ra trèo cây hái wả ăn--->thick cực kỳ....
    Quả trứng cá nói chung là ngọt ,iem ko giỏi văn lắm nhưng nói chung là nó như là....X-files đã nói...chịu khó đọc phần trên nhá:D.Còn muốn biết rõ hơn thì...hôm nào kiếm lấy 1 cây trứng cá,trèo lên cành rồi nhắm thử---->cảm giác rõ nhất!!!!!!
    Chúc ngon miệng...
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bác nào chưa ăn trứng cá mà muốn ăn ....
    ice cảnh báo là cành cây trứng cá dòn dễ gãy lắm nhá
    hồi bé ngã hoài ... sau phải làm cái sào để chọc hi hi nhưng ko ngon bằng ngồi trên cây măm măm

Chia sẻ trang này