1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Mùa yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bestgirls, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Mùa yêu thương!

    T đơ à ! Ngươi có biết ngươi là một người bạn rất đặc biệt của ta ko? Ngươi làm cho ta tốt lên nhiều lắm ngươi biết ko. Bất cứ chuyện gì ta cũng muốn hỏi ý kiến của ngươi vì ngươi luôn đưa ra được cách giải quyết đúng đắn nhất. Chiều qua ta buồn lắm, ta thấy mình buồn quá. Ngươi bảo:" Nhìn ngươi ủ rũ ta thương lắm" nghe xong câu đó ta cảm động lắm, lại thấy ấm áp vô cùng.Ngươi à, ta luôn thấy ở ngươi sự chăm chỉ rất đáng nể, sự bạo dạn tự tin. Cái cách ngươi tìm việc thực tập ở mấy công ty ta rất thích. Hình như ta chưa gặp ai mà gia đình có điều kiện mà lại ham học hỏi như ngươi đâu. Ngươi tốt bụng luôn nhường nhin người khác, nhìn ngươi ngồi ăn cơm vui vẻ ở nhà ta thân thiện lắm.
    Ta thích buổi đi xem trao giải Nhân tài đất Việt với ngươi lắm, ta háo hức cách đó mấy ngày đấy .
    Ta cứ ngỡ mùa đông này mình sẽ lạnh lẽo lắm, nhưng ngươi biết ko. Ta đang trải qua nó từng ngày mà thật ấm áp vì có ngươi luôn bên ta.
  2. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    oái, yêu ai rồi lên đây tâm sự kìa
  3. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngươi trượt VNE buồn lắm hả? Thế mà ta cứ nghĩ là ngươi sẽ trúng đấy. Hình như ngươi hơi bị vô duyên với mấy trò thi cử đó thì phải. Nhưng ko sao đúng ko? rùi chúng ta lại tìm được chỗ khác thực tập, còn nhiều cơ hội mà. Cuối tuần ở nhà ôm vi tính chán ghê ngươi à!
    Muốn đi học quá. À ngươi biết ko? hôm nọ ngươi dạy ta mấy cái kiến thức về mạng ý, hôm nay Hạnh hỏi ta trả lời được thấy phổng mũi ghê. Thanks ngươi nha.
    11h ta lại hát cho ngươi nghe nhá.
  4. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    T ơi! có phải nếu tất cả mọi thứ quay lưng lại với ta thì ta vẫn luôn có ngươi luôn ủng hộ ta ko? Ta tin điều đó lắm, và nó thực sự là động lực giúp ta đứng vững những lúc ta muốn bật khóc, muốn quỵ xuống ôm lấy hai vai bé nhỏ của mình mà khóc. Nhưng ta biết ngươi luôn lo lắng cho ta, ngươi xót ta những lúc ta tự hành hạ bản thân vì chia tay...vì thế ta ko thể làm ngươi đau lòng được. Cảm ơn vì vẫn có những người tốt như ngươi để ta tin là vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp lắm.
  5. tuongtuong

    tuongtuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội yêu thương, mỗi khi nhớ đến Hà nội, những tình cảm đằm thăm, ngọt ngào lại tràn đầy trong tôi.Những buổi chiều lang thang phố cổ, những cơn mưa rào trên Hồ gươm, lướt xe vi vu trong mưa trên con đường qua ngân hàng ANZ, cảm thấy hơi mưa, thấy mùi hoa lim ngào ngạt đẫm không khí, thấy những hạt mưa lất phất quẩn quanh mình, thấy tâm hồn mình như tan ra trong cảm giác đau đáu ngọt ngào khó tả. Những rung cảm đột ngột khi gió thổi tung mái tóc, nhìn bâng khuâng những đoá sen bên chùa Bộc, hay những bông súng hoe buồn trên hồ Tây...Những rung cảm đầu đời không bao giờ quên cũng gắn liền với Hà nội.
    Những ngày xa Hà nội, nhớ quay quắt.
    Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, vùi tâm hồn vào người, để thấy lòng dịu lại, để thấy bình yên, để thấy thêm yêu cuộc sống
  6. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Bạn chỉ cần đi xa Hà Nội 1 tuần thôi, thì cái cảm xúc xa và nhớ hà nội thì cực kỳ là khó tả, khi bạn về HN qua cầu thang long nhìn thấy ánh đèn rực góc trời phía xa xa làm lòng người thật rung động khi về với đất mẹ, một sự tự hào và thân thương, cảm giác đó tôi đã từng trải khi xa hà nội.
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hừm. Hôm qua thức khuya khà khịa hắn ngươi ạ, sáng nay đến lớp mắt ta nhíu lại. Nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm vì đã nói hết được những bức bối trong llòng. Bây giờ đang buồn ngủ kinh khủng, hic hic. Tội nghiệp ngươi mẹ vừa cho 100k chưa kịp tiêu đã phải trả cho ta. Hừm hừm. Trông ngươi hôm nay rất nhanh nhẹn trong cái áo len to xù.
  8. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngươi hâm ới ời. Nhìn ngươi hôm nay rạng rỡ khi đọc tin nhắn của em ý mà ta thấy vui ghê. Hừm, vậy là đừng có mà kêu ca lung tung nhớ.
    Chẹp chẹp, xem nào hôm nay ta chẳng có gì kể với ngươi lắm: nhưng ta đang cố tránh một cái nick trên ttvnol này ngươi ạ. Ngươi đến nhà ta vào lúc cả nhà đều mệt nên ngươi có vẻ hơi ngại vì cứ phải nói một mình nhỉ? Ko sao đâu, nhà ta thoải mái lắm, ai cũng quý ngươi mà.
    Nhiều khi ta ước giá mà ngươi chưa có người yêu thì có lẽ ta và ngươi sẽ chơi với nhau thoải mái hơn ( Đừng hiểu gì khác nhớ). Chẹp chẹp, cóc quan tâm, ta sẽ chơi với ngươi nhưng sẽ ko khiến ngươi phải khó xử đâu nhớ. Hừm
  9. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mùa này cảm xúc thật nhiều và buồn cũng thật nhiều,thèm lắm1 vòng tay ôm chặt của người yêu, thèm lắm cảm giác mở rộng lòng mình ủ ấm những yêu thương,thèm lắm một làn môi hôn cuồng si, thèm lắm những hơi thở thơm thơm và nóng hổi, thèm được dắt tay em đi vòng quanh phố phường, thèm lắm em ngồi sau cà cà mũi vào sau gáy.
    Buồn nhiều và buồn nhiều nhiều, cảm giác trống rỗng và cô đơn giữa muôn vàn những niềm vui..........
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Sắp noen rùi...Có lẽ những gì mình đang phải trải qua là cái giá mình phải trả cho sự bồng bột, sự thiếu chín chắn của mình. Mà thui ko nhắc đến nữa, lao vào học hết sức, quên tất cả. Ko biết bao giờ ta mới trở lại bình thường ngươi nhỉ? Tội nghiệp ta quá
    Đúng rùi vì ta cứ nghĩ nên mới làm mình mệt, chứ ta cứ chẳng nghĩ gì thì chẳng sao đúng ko? Thích nhất câu nói của ngươi " Những gì ko đáng nghĩ thì đừng nên nghĩ ". Nhưng ta tin đây là lần sự đau khổ cuối cùng mà ta phải trải qua thui ngươi à. Ta chỉ cần vượt qua được thời kỳ này nữa là xong phải ko? Mệt mỏi ghê ngươi à.

Chia sẻ trang này