1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Mùa yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bestgirls, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    "Ngày xưa anh bé đã ước mơ gì?
    Còn em mơ ước sẽ được bay xa..."
    Mấy hôm nay ta nghĩ nhiều lắm ngươi à! Cả năm nay vì chuyện yêu đương nhất là từ tháng 6 trở lại đây mà ta đã bỏ qua nhiều thứ lắm. Ta bỏ qua những người thân của ta, ko hẳn là ta bỏ qua mà ta chẳng quan tâm đến bố ta, mẹ ta ngay cả cái H đang ở cùng ta mà nó ở cùng ta cả 3 tháng rùi, ta cũng chẳng biết chính xác nó học mấy môn?
    Suốt ngày ta ủ rũ với suy nghĩ miên man về chuyện của ta, nó chiếm hết tâm trí của ta cả lúc thức lẫn lúc ngủ, thật đáng sợ. Còn ta cố gắng học chỉ để lấp những lúc ta buồn, chỉ để chứng tỏ cho mọi người thấy là ta ko sao, cho bố mẹ ta yên tâm nhưng do ta lúc nào cũng như u mê nên kết quả ko tốt lắm. Bây giờ ta mới thực sự biết thế nào là ảnh hưởng đến học hành.
    Ta thấy có lỗi lắm nhất là bố mẹ ta, và ngươi biết ko ta chỉ mới sực tỉnh và bước ra khỏi những suy nghĩ, những oán trách được hai hôm. Ta biết tất cả chỉ là sự trẻ con, bồng bột, ta luôn cho rằng mình người lớn, suy nghĩ tốt nhưng kỳ thực ta cũng cư xử chẳng khác nào trẻ con. Lúc nào cũng nhớ câu nói của ngươi "Việc gì ko đáng nghĩ thì ko nên nghĩ ". Và đầu óc ta giờ trở nên khá thoải mái, ko nghĩ gì nữa.
    Thời gian vừa rùi ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều quá, hối hận quá. Ta muốn làm nhiều thứ lắm, à mà ta da bao giờ kể cho ngươi là ta định làm gì chưa nhỉ? Phải nói là ta khá tham vọng, có lẽ những ý định đó làm ta già đi hay sao ấy: sang kỳ 2 ta sẽ học mạng trước lấy bằng CCNa, rùi đến hết năm 3 ta sẽ lấy nốt CCNP . Thêm vào đó năm 3 ta sẽ đi học tiếng anh để thi lấy chứng chỉ tiếng anh vào cuối năm 3. Đấy ngươi thấy ta có nhiều kế hoạch hay ho ko thế mà ta cứ như đứa hâm ý, thế có điên ta ko cơ chứ. À lại còn phải học thêm tiếng Nhật nữa nhưng ta ko biết học ở đâu? Kỳ 2 có thể là ta sẽ tìm lớp học, ngươi xem có chỗ nào chỉ ta với nha. Không thể để mọi chuyện tệ như kỳ một này được.
    Đi ngoài đường, thấy các chị đi xe tay ga, ăn mặc thật đẹp thật lịch sự, ta mong mình sau này giống thế lắm ý, thấy mình bây giờ thật ngốc, suôt ngày đi so đo mấy chuyện linh tinh. Chợt nghĩ nếu sau này đi làm mình có một công việc thật tốt thì sẽ gặp được nhiều người tốt lắm, hừm tội gì phải đi bon chen với một tên hâm hâm bây giờ ngươi nhỉ? Đấy suôt ngày ta cứ động viên mình thế mà cố chứ chẳng biết làm gì. . Thế có phải là nhìn xa trông rộng ko nhỉ
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy ta xúng xính quần áo chuẩn bị đi chơi với ngươi mà cả nhà ta cứ lăn ra cười. Bây giờ ngoài trời lạnh lắm, thế này mà dung dăng đi chơi với người yêu thì thích ngươi nhỉ? Ta muốn được làm nhiều thứ với người yêu ta lắm: đi bộ rùi xà vào ăn ngô nướng, vừa ăn vừa xuýt xoa kêu bỏng. Nhất định ta mà có người yêu ta sẽ bắt đưa ta đi ăn ngô nướng mới được, thèm lắm ý. À mà tóc ngươi dài quá rùi đấy, cắt đi chứ , dài ngoằng rùi. Ngươi trông lúc nào cũng bận rộn nhỉ? mà ta thích nhìn ngươi lúc nào chỉnh chu, à ta còn thích ngươi mặc quần áo mới lắm. Xem ngươi như thế nào, ngươi thử đổi kiểu đi ngươi. Thỉnh thoảng ta thấy phục ngươi lắm: những câu trả lời tiếng anh khá thông minh và cái cách ngươi làm bài ktct cùng ta hôm nọ ta cũng rất thích. Xem ra ta hâm mộ ngươi nhiều điểm ghê. Mà ngươi chỉnh chu một chút thì có mà tất cả bọn con trai lớp mình chạy theo ngươi ko kịp ấy chứ
    Sắp sn ngươi rùi, ta đang chuẩn bị cho ngươi một món quà nhưng ko biết ngươi có thích ko? Lát nữa ta sẽ đi mua len về đan tặng ngươi một cái khăn, ko biết ngươi có thích ko nhỉ. Ta chỉ sợ ngươi ko quàng thì uổng công ta lắm ý.
  3. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 9h34phút, vẫn chưa đến ngày 3/12 nhưng ta muốn là người đầu tiên nói với ngươi " Happy birthday to you !!!" Chúc ngươi sn vui vẻ và hạnh phúc ngươi nhớ. à nhớ ước một điều vào sn mình nhé, Nếu ngươi có ước thì ước thêm cho ta luôn vui vẻ nữa nha. Thế là T đơ đã 19 tuổi , hi hi.
    Thật nhiều hoa cho ngươi này

    Được bestgirls sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 02/12/2007
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    HN vào mùa đông lạnh nhưng nhờ đó mới có cảm giác ấm áp.
    Có lẽ vậy mà nhiều người chọn ăn lẩu vào mùa này
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thương ngươi ghê! hôm nay đi chơi vui ko ngươi?
    Ngươi à, chúc mừng sn ngươi!
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Măm măm, có lẽ lâu rùi ta mới lại ăn bánh khoai, hi hi. Lại ăn vào lúc đang đói nữa chứ, ngon tuyệt phải cái hơi nhiều mỡ nhưng ko sao, ta ăn hai cái to oành. No căng . Lâu lắm mới ăn ngoài đường vui vẻ thế. Thanks ngươi nhìu lắm, hừm hừm. Cái cảnh lúc chiều ngoài đường mọi người hối hả về, nguơi nhớ cái anh dân văn phòng ý, quần áo rõ bảnh bao nhưng cũng ngồi xuống ăn bánh chuối nom thật ngon lành ngươi nhở?.
    À tóc ngươi dài quá rùi đấy, cắt đi. Nhìn ngươi hất hất lên buồn cười lắm ý
  7. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ mình thấu hiểu được cảm giác sống giả thế nào, cảm giác sống giả với bản thân và người khác nó tệ hại thế nào.... có khi phải thay đổi thật rồi..........
  8. caotung1988

    caotung1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    văn thơ hay quá nhỉ
  9. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "Đừng đặt tên nỗi nhớ là em..." Chia tay nhau được 4 tháng và có lẽ đến tận hôm nay mình mới hiểu chúng mình chia tay vì sao ???Mỗi người đều trải qua những lúc tồi tệ. Giờ cũng ko muốn trách móc gì cả, ko muốn đổ lỗi gì cả. Trong lòng bây giờ là sự trống rỗng, bế tắc. Mình biết giờ mình có nhiều việc phải làm lắm, nhiều thứ còn chưa làm được. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là tập trung hết sức vào học hành nhưng nhưng...Mùa đông, mùa mà người ta ở bên nhau, yêu nhau hơn thì mình đang phải trải qua trong sự mệt mỏi và ...Mình ko tin là mình đã nhìn nhầm người, cho đến tận bây giờ bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì mình vẫn tin là mình ko nhìn nhầm người. Thời gian chắc vẫn chưa đủ dài để hai con người hiểu nhau. Và mình sẽ dừng lại mọi sự thành kiến, sẽ để lòng tĩnh lại. Mình muốn suy nghĩ hơn nữa thay vì đối đầu như bây giờ.
    Được bestgirls sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 09/12/2007

Chia sẻ trang này