1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI Mưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hand_269, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Người đến mang theo những cơn mưa. Khi người không ở bên ta, ta vẫn luôn hướng về người và chờ đợi cơn mưa đến. Nhưng không thấy đâu cả! Mưa cứ như lẩn tránh nơi này. Có khi ở góc trời nơi người đang ở có mưa, dông và bầu trời đen hãi hùng. Thế nhưng ở nơi đây đâu cần thế, chỉ cần 1 cơn mưa nhỏ đủ để xua đi cái nóng cháy da mình. Mưa như chợt đến nhưng vẫn chưa đến. Nhưng nửa đêm, khi ta mơ về người và chợt choàng tỉnh giấc, lạ thay, trời cũng đang mưa, từng giọt, từng giọt tí tách ..........
    Và ta mơ tiếp...... "...Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động..."
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hạ nắng nhạt phải không em
    Khi Hà Nội chưa vào thu thật nắng
    Con đường xưa hàng cây giờ trống vắng
    Một nỗi buồn một giọt nắng nào rơi
    Còn nhớ giọt mưa nào trong ánh mắt
    Em nhìn anh vào nói trong nghẹn ngào
    Cơn mưa tới gió thì thào thổi buốt
    Chẳng phải là nước mắt buổi chia ly
    Mưa nghẹn ngào và khóc một người đi
    Anh đứng lại cơn mưa hè nặng quá
    Anh bơ vơ,anh thẫn thờ mong nhớ
    Mưa thật nhiều mưa phủ trắng chiều sa.
    Cơn mưa qua vẫn còn anh đứng đó
    Sao tan rồi mà mặn đắng thế mưa ơi
    Ừ thôi.Cơn mưa nhỏ thổi bên anh bằng gió
    Tiễn em đi anh chết lặng ven hồ.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tối nay dầm mưa một quãng đường đạp xe 8 km. Áo mưa mỏng chỉ đủ che cặp và đầu không đội mũ ^^ Mưa ào ào. Gió ào ào. Bánh xe nghiêng ngả liêu xiêu, có lúc tưởng mình sắp bị thổi bay. Nhưng cái cảm giác giọt mưa mát lạnh trên mặt lúc nào cũng làm mình dễ chịu Trời đất trắng xoá.
    Vừa đi vừa nhớ lại một tin nhắn của bạn "Mưa, mưa, mưa. Ôi thích thật đấy. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..." Hẹn với bạn một lần cùng đi tắm mưa nhé
    Chiều nay mưa rơi mưa rơi
    Thương về ngày cũ xa xôi
    Đất trời một màu bàng bạc
    Nghe mưa trút xuống vai đời...

  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    còn lâu mới đến tháng 8, nhưng mọi người cứ nhắc mưa nên ...mình moi cái này ra, dán lên đây ....ci như gửi Hà Nội...
    ...
    ( tháng 8 )
    Lời hẹn hò bỏ lại cuối mùa thu
    Em đi bỏ mặc một con đường
    Bỏ lại tôi, bỏ mùa lá rụng
    Bỏ ngón tay gầy, bỏ phố mưa...
    Em bảo tôi vì em con gái
    Nửa yêu thương, thêm nửa giận hờn
    Như Hà nội đương ngày nắng đổ
    Đâu đó mưa về nghiêng trắng sóng Hồ Tây.
    Hà nội tháng 8, Hà nội mưa
    Hoàng lan xao xác thức canh mùa
    Ru em ru tôi ru tình vội
    Ru phố mưa dài, ru nhớ thương...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác iu, các ngôi chùa quanh Hồ Tây giờ đã thơm ngát hoàng lan rồi. Đợt vừa rồi cháu có dịp đi chơi Hồ Tây nhiều vòng, bỗng thấy hơn 20 năm qua mình không biết rằng Hà Nội chứa trong lòng nó rất nhiều điều ngạc nhiên thú vị.
    Lối cháu đi về chiều nào cũng qua một cây hoàng lan. Âu cũng là một món quà của đời sống. Cũng như những cơn mưa sớm những cơn mưa chiều, cũng là những món quà của đời sống.
    Mưa có còn buồn trong mắt trong
    Từ lúc đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng...

  6. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay trời nắng,
    "Năm hai mươi tuổi em là nắng"
    Giờ em đã qua tuổi 20 lâu rồi
    Còn tôi, đêm qua nằm.... đếm mưa rơi
  7. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ Nhật ngày mưa , cơn mưa nhập cuộc chơi trốn tìm với mặt trời và mây , người dậy muộn , không phải bận rộn giày dép trang phục , không chật vật tranh nhau những đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ đến sở làm , cũng không nghe bài hát quen ?o Lời Buồn Thánh ?o vắng dấu lặng , vì thoảng có hương hoàng lan nhẹ sót lại trong sương đêm giữa bầu trời thường ngày khói bụi và được nghe bài thơ ?oEm ơi_Hà Nội phố ?o của Phan Vũ , bài thơ còn dài và như thế nỗi buồn cũng chưa dứt ở đây .
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian
    Thân gỗ ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ
    Xào xạc chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ.
    Quay về ...
    ?
    ? Ta còn em đôi mắt buồn
    Dõi cánh chim xa.
    Tháng năm dừng lại
    Một ngôi nhà.
    Gã Trương Chi ôm ghita
    Từng đêm
    Hóa đá?
    Ta còn em chuyến tàu đêm
    Về muộn
    Qua cầu
    Một người nào lạc giữa sân ga...
    ?
    ?Em ơi! Hà Nội ?" phố!
    Ta còn em năm cửa ô ?"
    Năm cửa gió
    Cơn bão thường niên qua đó ?"
    Ba mươi sáu phố,
    Bao nhiêu mảnh vỡ?
    Ta còn em một màu xanh thời gian.
    Một màu xám hư vô,
    Chợt nhòe,
    Chợt hiện.
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh một dáng,
    Một hình,
    Nhợt nhạt vàng son,
    Đậm đầy cay đắng?
    ?
    ?Ta còn em những ngõ cụt bất ngờ,
    Ô cửa ngẩn ngơ
    Ngôi nhà không người ở
    Khung trời của nỗi buồn
    Vô cớ?
    Người nghệ sĩ lang thang
    Hoài,
    Trên phố.
    Bỗng thấy mình không nhớ nổi con đường.
    Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha?
    (Phan Vũ_1972)

  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Và người ở xa nghe mưa Hà Nội về từ năm tháng qua ,
    ? Em ơi! Hà Nội ?" phố!
    Ta còn em những hố sâu
    Trước cửa
    Cơn mưa đầy
    Chiếc thuyền giấy lang thang
    Không bến đỗ...
    Ta còn em quả bóng lăn
    Một mình trên sân cỏ.
    Thằng bé thẫn thờ.
    Tuổi thơ qua cuộc chơi,
    Vội vã...
    Ta còn em cánh cửa sắt
    Lâu ngày không mở.
    Nhà ai?
    Qua đó bâng khuâng,
    Nhớ tuổi học trò...
    ?
    ?Ta còn em cơn mưa rào
    Đi nhanh qua phố.
    Chiếc lá bàng đầu tiên nhuộm đỏ.
    Cô gái băng qua đường
    Chợt hồng đôi má.
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    Một chút xanh hơn,
    Trời Hà Nội hôm qua...
    Ta còn em cô hàng hoa
    Gánh mùa thu qua cổng chợ.
    Những chùm hoa tím
    Ngát mùa thu...
    (Phan Vũ)

  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    mưa Hà nội như người dở chứng. tự dưng cả ngày nắng chang chang, chiều v ề đổ sầm xuống mưa. mỗi khi mưa là tớ lại bị đau đầu! huhu!
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không tắm mưa . Giờ mấy khi được thảnh thơi .
    Trời lại đang nắng . Chiều mưa không nhỉ ?

Chia sẻ trang này