1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI Mưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hand_269, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ?
    vì sao Hà Nội mưa lại nằm trong box Trịnh nhỉ...
    hay thật...
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    vì nhiều nguời box Trịnh thích mưa HN chứ sao.
    Sáng nay trời mưa, nhớ quay quắt Hồ Tây, giá giờ này được ngồi ở Hồ Tây ngắm mưa ..!! nhớ đến những ngày mưa ngồi trên tầng 4 Phố Cổ- mưa bay ướt cả áo.
    Nghe "gửi một tình yêu " của Phú Quang ... "anh chỉ có một chiều mưa thôi để nhớ ..."
    Giọng ca của Ngọc Anh da diết, xót xa đến nao lòng ..
    "Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ
    Một chiều mưa bờ vai nhỏ mùa thu.
    "
    Nhớ đến bài Mưa Ngâu, có lần cũng đọc cho bạn vào 1 ngày mưa đầu mùa hạ :
    Thủa ấy mưa ngâu cứ sụt sùi
    Đường về có một áo mưa thôi
    Em đưa anh mặc em về vội
    Chiếc áo mong manh ngược gió trời
    ...
    Được bluemountainno1 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 28/07/2006
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    but me !
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    "Trong cơn mưa cái gì cũng bé nhỏ
    Chỉ còn em và đôi mắt mênh mông"

  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    chiều ...mưa, lang thang hoài trên phố mà chẳng muốn đến lớp dù đã gần đến giờ học .. tiếc là gọi điện cho bạn ko được chứ ko thì đã bỏ học rồi ...
    mưa .. lại nhớ đến 1 người (ai đó đọc sẽ biết) .
    lang thang trên đường và lẩm nhẩm hát : trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang ... mưa vẫn rơi, day dứt và buồn ...
    sau cơn mưa trời se lạnh .. yêu biết mấy những con đường sau cơn mưa, thời tiết này .. biết rồi sẽ có lúc nhớ không nguôi ..
    giờ cố gắng giữ lại để sau này ..còn chút gì để nhớ..!
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mưa.Vừa thíck vừa ghét.
    Mưa -> ko đi đâu đc -> tập trung vào công việc.
    Mưa -> ko đi đâu đc -> rủ chả đứa nào chịu đi chơi.
    vẫn yêu Hà Nội tệ.Mấy ngày nay không có điện thoại sống vui thật.Cứ bật lên là có ng gọi,nhắn tin,rồi cả những người bạn lâu lâu kogặpp hay nháy máy xem mình toi chưa .Có lẽ mai bỏ điện thoại.
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/HoaTau/2006/06/05F615BA/.
    chiều hay mưa ......dông
    ngồi nghe hết ướt mi lại chuyển sang nghe hạ trắng........phêêê
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    vậy mà có đứa trước hay rủ mình đi chơi - toàn nhằm lúc trời mưa, và hôm mưa thật to ..
  9. badboy0912

    badboy0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    mưa hà nội nghe như lòng ai đó
    như đợi chờ như ngóng trông ai

  10. acacHau

    acacHau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trịnh thấy nắng buồn hơn mưa ...vì nắng cũng có 3 giai đoạn như 1 đời người ,bình minh , rực rỡ , xế tà...

Chia sẻ trang này