1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội muốn làm rể Miền tây,mong các bạn chỉ giáo!

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi thanlinh83, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanlinh83

    thanlinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội muốn làm rể Miền tây,mong các bạn chỉ giáo!

    Chào các bạn!
    Minh ở HN và đang yêu 1 cô gái miên tây rất dễ thương(nhất là giọng nói,công nhận giọng con gái miền tây nghe thích thật,chửi mắng cũng thấy hay).MÌnh chưa biết nhiều về nơi đó và phong tục tập quán,cách suy nghĩ và lối sống của người miền tây.Vậy mong các bạn cho mình những ý kiến có ích nhé!
    Cám ơn các bạn Miền tây nhiều lắm!
    Thân!
  2. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Dụ này hay à nghe!
    Xin phỏng vấn 1 tí?
    1. Cô gái đó quê tỉnh nào?
    2. Hiện bạn đang sống và làm việc ở đâu?
    3. Và Cô gái đó?
    4. Đã yêu nhau bao nhiệu năm rồi?
    Sau đó mình sẽ tư vấn thêm.
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Việc làm đầu tiên : tập chèo ghe. mà ở HN có ghe ko nhở
  4. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Việc thứ tập bơi..
    Phải nhậu cứng...dân Miền Tây nhậu ác thiệt
  5. thanlinh83

    thanlinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của bọn mình thì dài và ly kì lắm.Còn cô bạn gái của mình thì là người Sóc Trăng và hiện đang học đại học Y Cần Thơ.
    Đến tháng tư này là bọn mình quen nhau đc 3 năm và cũng là yêu nhau đc 2 năm.Mình đã về nhà bạn gái 1 lần,nói chung là thấy cũng lạ lạ.Chẳng biết họ có chấp nhận mình không.Thấy mọi người cũng mến khách,nhưng đã 1 lần mình rất ko hài lòng khi có 1 người gọi mình là "thằng bắc kì".
    Mình biết rất chơi rất nhiều thứ,mỗi cái ko uống đc rượu bia.Chắc là ko ngồi nhậu với dân miền Tây đc đâu nhỉ?
    Dù sao cũng mong những lời góp ý chân thành từ nhữg người bạn Miền Tây mình nhé!
    Cám ơn nhiều!
  6. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Tiêu bác òi.
  7. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cũng li kỳ thiệt, pác ở tận ngoài Bắc, còn bạn gái tận trong Nam (học ĐHCT).
    Cho tui hỏi ngoài lề 1 chút nhé: lèm seo mà pác quen được (khi 2 người ở 2 nơi) và yêu nhau được 3 năm?!?!
    Mà người Nam như vậy đó, có gì nói đó, ăn nói thiệt tình,...
    Còn pác muốn làm rể Miền Tây thì theo tui pác phải biết 1 số vấn đề sơ cấp như seo:
    1. Biết bơi (Miền Tây sông nước ko hà).
    2. Biết chèo ghe (tức là xuống chiết xuồng, ghe và bơi, chèo)
    3. .....
    ....
    Và cuối cùng là biết "Nhậu",.. cái này quan trọng lắm à nhe. pác mà ko biết thì phải tập dần đi....
  8. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tấm lòng bạn ơi. Người Miền Tây thẳng thắn, có sao nói vậy, mất lòng trước nhưng được lòng sau. Còn người Bắc thì khác( cái này chắc bạn hiểu).
    Bạn cũng phải tập trải lòng mình ra, cùng chia sẻ thật thoải mái với mọi người, thì lúc ấy mọi người sẽ không gọi bạn là " thằng Bắc kì" nữa.
    Cái dở lớn nhất nhà bạn là không biết nhậu, mọi người nói rồi, nhưng mà không biết nhậu không có nghĩa là không thể ngồi nói chiện với mấy tay đang nhậu được. Phải nói chiện nhiều thì mới hiểu nhau chứ. Nhiều khi tớ thấy người Miến Tây nói chiện thì đao to búa lớn, nhưng tấm lòng thì lại rất tốt, rất lương thiện. Tớ không phải xúi dại, nhưng nếu mà dân Miền tây có mời bạn nhậu, bạn cứ nói thẳng là bạn không biết uống bia uống rược, nhưng là nói thẳng, câu nói phải tỏ rõ sự chân thành. nhiều khi bạn nói bạn không biết nhậu nhưng mọi người lại tưởng là bạn đang làm cao " ngữ như nó đâu thèm nhậu với dân mình". cách nói cũng quan trọng. Bạn phải quan sát thêm. cái chính là tự mình rút ra thì mới hay, mới ngấm lâu được.
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái quê Sóc Trăng à ? Ăn bánh Pía chưa nhỉ. Nếu chưa thì coi như U chưa hiểu người yêu rồi nhá
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Bạnn này nói đúng đó. Cái gì đi từ trái tim là sẽ đến trái tim, bạn đối xử thật lòng với họ thì họ sẽ thật lòng với bạn thôi. Chứ nói thật, bạn đừng giận, ko phải mình vơ đũa cả nắm chứ người Miền Tây đa phần rất ghét người miền Bắc, nhất là những người sống trong vùng sâu, vùng xa, ko hiểu biết, ít giao thiệp. Nhưng khi họ hiểu bạn thì nói ko phải láo : Họ có thể chết vì bạn.
    Mình nói như thế cho bạn hiểu rằng, nếu bạn thật lòng đến với Miền Tây thì nơi đó sẽ là quê hương thứ 2 của bạn. Chắc chắn là như thế. Chúc bạn thành công. Thân mến

Chia sẻ trang này