1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội muốn làm rể Miền tây,mong các bạn chỉ giáo!

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi thanlinh83, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko hài lòng khi người ta gọi bạn vậy ah? Bạn yên tâm đi do cách nghĩ quen thuộc khi biết bạn miền Bắc thui... kiểu như nghe để xác định " ah thằng đó ở Long An, Kiên Giang .. " vậy thui. Tại cách gọi xưa giờ khi còn chia Nam Kì Bắc kì nên bit bạn ở Bac thi nguoi ta nói vậy chứ ko có ý khinh miệt hay kì thị gì hết đó
    Miền Tây thẳng thắn thật thà vậy ma`.... bạn phải tập làm quen đi gì họ cũng có thể nói cả ... có thể 1 số điều đối với bạn là ác mồm độc miệng nhưng họ ko phải vậy đau
    Ah sao bạn ko hỏi cô người iu của bạn đó, tùy vùng mà khác nhau chứ hỏi ngay cô ấy là ko sai vào đâu dc
    Chúc thành công!!!!
  2. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ay ya, em đây cũng là người gốc Bắc nè bác, thế là mình có bạn rồi nhé kaka. Bác ko uống bia được nhưng bác uống rượu được không? chỉ cần 1 trong 2 thôi cũng dc rồi bác ạ. Đâu nhất thiết phải " văn võ song toàn" thế đâu bác. còn cái chuyện " thằng bắc kỳ" thì em đây có lẽ là cũng có tâm trạng giống bác. đầu tiên thì cũng hơi ngại nhưng bây giờ thì .... quên đi.
    Cố lên bác nhé, Em ủng hộ bác!
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    úi trời topic này lại làm cho khối cô đang mơ tưởng muốn làm dâu miền tây thì tha hồ có những anh chồng uống rượu như nước lọc ý nhỉ , chả biết em nói có phải ko các bác ddừng jận hihi em trẻ con ý mà
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    He he , trường hợp này sao mừ giống tớ thế. Ku của tớ cũng dân đất cảng chính hiệu con nai vàng ( nhưng mà con nai vàng bị bứng vào miền Tây sinh sống từ trong bụng mama cơ )
    Giọng nói con gái miền Tây dễ thương thiệt hả ? Hôm nào có ai rảnh test giọng tớ xem ...khì khì
    Thôi đi mà, ba tớ còn bị chê là "dân Bắc Kỳ" dù sống ở đây hơn 20 năm có lẻ đó ... tớ thì bị gọi là "Bắc Kỳ con" súôt hồi thơ ấu ...quen gùi ... cậu đừng có lo. Dân Miền Tây xuề xòa, nói vậy chứ chẳgn nghĩ sâu xa đâu à.
    Về chuyện nhậu thì viết uống cứ nốc , còn không biết uống thì phá mồi. Cũng ngồi 10p cho nó có lệ, rồi kiếm cớ chuồn. Gặp người hiểu biết chắc không ai bắt bẻ cậu đâu, ông bô nào tiến bộ thì còn mừng thầm khi thằng rể không rượu chè bê bết đấy, hé hé
  5. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế là vơ đũa cả nắm rồi :) Xin thưa với bác, em đây ko biết nhậu
  6. thanlinh83

    thanlinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ là mọi người lại nhiệt tình và chân thành thế này! Cám ơn các bạn rất nhiều! Một năm mình có vào miền tây ít nhất 1 lần và mình cũng yêu nơi này,nhưng chắc là sẽ ko sống ở đây.
    Mình đã đc ăn bánh pía rồi,và cả quả bon bon gì nữa ấy,đều rất ngon.Bạn gái mình đã gửi ra HN cho mình đấy.
    Bon mình quen nhau qua YM,thật tình cờ thôi.Mình và cô ấy mới nói chuyện với nhau 1 lần,và sau đó 1 thời gian mình vào Cần thơ chơi.Mình tìm lại số điện thoại của cô ấy và liên lạc.Tiếc là lần đó ko gặp nhau đc,sau đó chúng mình vẫn giữ liên lạc....
    Chuyện của bọn mình dài lắm vì nó trải qua 3 năm rồi.Lúc nào có thời gian mình sẽ chia sẻ với mọi người.
    Mình công nhận là điều ấn tượng đầu tiên của mình là giọng nói của cô ấy hay quá,mình nghĩ nếu cô ấy mắng mình chắc nghe cũng thích lắm.Sau đó thì mình biết rằng ko ai tốt với mình bằng cô ấy.Và từ suy nghĩ miền tây là một nơi xa lạ bây giờ mình đã yêu nơi đó rồi,vì nơi đó có người mình yêu thương!
    Mình ko biết nhậu và cũng ko biết chèo xuồng đâu,nhưng mình biết rất nhiều thứ khác,ví dụ như: bi-a,bóng đá,cờ vua,cờ tướng,cờ vây...mình biết rõ về điện thoai và máy tính,internet,lập trình...(mình học CNTT mà).Vẫn có thể giao lưu và kết bạn với các bạn phải ko?
    Mình vẫn mong rằng mọi người cho mình biết thêm những điều lý thú về miền tây,về phong tục và con người nơi đây!
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, chúng tớ chơi với bạn chứ đâu phải chơi với nghề nghiệp của bạn đâu à. Làm gì cũng ok hết, miễn lương thiện là welcome hà Rảnh thì vào box cùng trao đổi thêm là hiểu ngay dân Miền Tây như thế nào. Tớ thấy cậu cũng hơi ít vào đây thì phải, hì hì
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Yêu đc và đc y 1 cô mIền Tây, có uốn say cũng có hề gì bạn.
    Tui đang muốn say. Có ai y tui nèo?????
  10. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hơ ! bà chị này cùng họ với mình , pà chị có phải người miền Tây ko ?

Chia sẻ trang này