Hà Nội ngày nay .... Không hiểu anh Giao thông chị Công chính hay chú Thuỷ lợi làm phố phường Hà Nội như bị rải bom thế này? Chắc tại cả 3.... thêm bác lãnh đạo mắt nhắm mắt mở nữa là coi như xong cái gọi là Giữ gìn Thủ đô yêu dấu xanh - sạch - đẹp. Mùa thu lưng chừng đến. Lá vàng lưng chừng rơi. Lưng chừng em với tôi, Tình yêu hay là bạn. Được global sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 04/04/2004
He, tớ chẳng biết đặt tên topic là gì... post bài này khi đang nghe câu hát đó... thế là cho vào luôn. Đằng ấy có ý gì hay, đổi giùm nhá....mời cốc beer cho mát dạ.... Mùa thu lưng chừng đến. Lá vàng lưng chừng rơi. Lưng chừng em với tôi, Tình yêu hay là bạn.
Em nghĩ nên đặt tên là : "Hà Nội của em hôm nay...", chả thấy "... sẽ muôn ngày đẹp hơn" gì cả chỉ thấy "sẽ muôn ngày kinh dị hơn". Bác Global quên không chụp đường Nguyễn Trãi ruồi. Gần trường thế mà không chụp. Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ Quanh co lối mòn hoa dại nở Chỉ mình em bên anh bên anh Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ Ta chia tay những ngày xuân để hát... Tháng tư về....
Thế hoá ra là em Bit học Bưu điện à? Đợt trước mình hỏi thì cứ ko nói... chẹp chẹp.. lại sơk bị phạt vì tội đào bới đường xá chứ gì??? Mùa thu lưng chừng đến. Lá vàng lưng chừng rơi. Lưng chừng em với tôi, Tình yêu hay là bạn.
Ngươì yêu ơi! Lâu ngày xa HN không biết rồi, dân VN bây giờ sáng tạo lắm. Mấy cái đống lù lù như cái mả ấy đều là sản phẩm của mấy chú chở vật liệu XD đấy. Mấy chủ ấy phải đem đổ ra bãi đỏ nhưng mà đêm hôm, ngại đi xa nên các chú ấy ị bừa ra đường như thế đấy. Vừa tiết kiệm đường, sáng ra lại có thằng đi dọn, chả tội gì mà. Sáng hôm no nhà tớ mở cửa ra cũng thấy lù lù một đống như thế, uất mà chả làm gì được. Gọi điện cho giao thông công chính thì các bác ấy bảo: " Cứ từ từ, còn cả tỉ chỗ phải dọn trong HN đây" Bó tay! Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta được thêm ngày mới để yêu thương