1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày qua ngày ...

    Happy New Year!​

    Thế là chỉ còn vài giờ nữa thôi,01/01/2004 bắt đầu,một ngày mới ai cũng muốn thấy được không khí của Hà Nội ngày đầu năm thế nào.Nhất là đối với những người hiện đang không ở Hà Nội,sống xa Hà Nội...................Hà Nội ngày qua ngày...........lập topic này chỉ muốn rằng mọi người có thể viết về HN từng ngày,nơi bạn sống,nơi bạn đi qua ,những gì của HN trong 1 ngày,thay đổi gì,có gì đặc biệt,hay chính nơi bạn đang sống,có sự chuyển đổi nào không...............

    PS: iem nhờ các mod nếu topic này tồn tại và được hưởng ứng thì có thể từng ngày thay đổi title cho iem được ko?Em tính mai mới lập nhưng muốn được biết những giờ phút đầu năm ở HN thế nào

    <DIV id=0></DIV>
    <P>
    <STRONG><EM><FONT face="Comic Sans MS" color=lightpink size=6>          ...Misery...</FONT></EM></STRONG></P>
    <P><STRONG><EM><FONT face="Comic Sans MS" color=#ffb6c1 size=6></FONT></EM></STRONG> </P>



    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 10/01/2004
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nói chung như mọi năm mà thôi .
    Có năm nay hơi khác chút . Mọi năm đi theo người . Năm nay ngắm người đi lại .
    Phố phường chật hẹp người đông đúc ... Đông thiệt đó ...Giờ này ai đang làm gì ... . ....
    Bay Chúc năm mới nhé .. Cho dù tui không bao giờ thích tết tây cả .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nói chung như mọi năm mà thôi .
    Có năm nay hơi khác chút . Mọi năm đi theo người . Năm nay ngắm người đi lại .
    Phố phường chật hẹp người đông đúc ... Đông thiệt đó ...Giờ này ai đang làm gì ... . ....
    Bay Chúc năm mới nhé .. Cho dù tui không bao giờ thích tết tây cả .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Vậy là em nhớ lời hứa đấy,Quyên nhỉ(Nhưng phải 0h ngày 1/1/2004 cơ mà)
    MS mới đi ngoài đường về.Đón những giây phút đầu tiên của năm mới 2004 trên đường phố Hà Nội.Hà Nội đông hơn ngày thường một chút(đấy là nói chung),còn khu vực Hồ Gươm thì....Chẳng cần nói vẫn biết.Hơi đông quá đã chẳng muốn chen vào rồi.Đôi lúc,người ta thích sự yên tĩnh hơn.
    Vẫn có những con đường vắng lặng.Hà Nội bước sang năm mới.Với MS có vui hơn là bởi vì bên cạnh có bạn bè.Thế thôi!
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Vậy là em nhớ lời hứa đấy,Quyên nhỉ(Nhưng phải 0h ngày 1/1/2004 cơ mà)
    MS mới đi ngoài đường về.Đón những giây phút đầu tiên của năm mới 2004 trên đường phố Hà Nội.Hà Nội đông hơn ngày thường một chút(đấy là nói chung),còn khu vực Hồ Gươm thì....Chẳng cần nói vẫn biết.Hơi đông quá đã chẳng muốn chen vào rồi.Đôi lúc,người ta thích sự yên tĩnh hơn.
    Vẫn có những con đường vắng lặng.Hà Nội bước sang năm mới.Với MS có vui hơn là bởi vì bên cạnh có bạn bè.Thế thôi!
    4of7
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may.

    Hôm nay, mồng 1 Tết (dù là của tây) nhưng thật sự mình có cảm giác này. Những ngày đẹp như thế này mà được lang thang với người mình yêu quý thì tuyệt vời các bạn nhỉ?!
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may.

    Hôm nay, mồng 1 Tết (dù là của tây) nhưng thật sự mình có cảm giác này. Những ngày đẹp như thế này mà được lang thang với người mình yêu quý thì tuyệt vời các bạn nhỉ?!
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  8. NGUYENTHANHCONG_HN

    NGUYENTHANHCONG_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hai năm xa Hà Nội, hai năm không được hưởng không khí tết của HN rồi, ôi nhớ làm sao.Đêm 31 mặc dù là tết tây nhưng nhìn không khí tết lại nhớ nhà nhớ HN làm sao.Phải chăng được hưởng không khí của HN trong đêm nay.Ngồi nghe "phút giao thừa lặng lẽ " mà cảm giác buồn đến nao lòng.Sao các hồi ức lại cứ hiện về.Thèm được hưởng cái lạnh HN ,thèm được ngắm dòng người qua lại,thèm đươc cầm tay em đi hoà lẫn vào trong cái dòng người tấp nập ấy rồi sau đó đi ăn một bát phở đêm.Thôi biết làm sao được đành phải chờ thôi để rồi một ngày không xa sẽ lại tìm lai những cảm giác đó ,mặc dù biết rằng khi đó có thể HN sẽ đổi khác hơn nhiều rồi.
    Dù có đi chân trời góc bề nào thì trái tim vẫn dành cho.....Hà Nội
  9. NGUYENTHANHCONG_HN

    NGUYENTHANHCONG_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hai năm xa Hà Nội, hai năm không được hưởng không khí tết của HN rồi, ôi nhớ làm sao.Đêm 31 mặc dù là tết tây nhưng nhìn không khí tết lại nhớ nhà nhớ HN làm sao.Phải chăng được hưởng không khí của HN trong đêm nay.Ngồi nghe "phút giao thừa lặng lẽ " mà cảm giác buồn đến nao lòng.Sao các hồi ức lại cứ hiện về.Thèm được hưởng cái lạnh HN ,thèm được ngắm dòng người qua lại,thèm đươc cầm tay em đi hoà lẫn vào trong cái dòng người tấp nập ấy rồi sau đó đi ăn một bát phở đêm.Thôi biết làm sao được đành phải chờ thôi để rồi một ngày không xa sẽ lại tìm lai những cảm giác đó ,mặc dù biết rằng khi đó có thể HN sẽ đổi khác hơn nhiều rồi.
    Dù có đi chân trời góc bề nào thì trái tim vẫn dành cho.....Hà Nội
  10. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Góc phố Hà Nội, nơi mà vô vàn điều thú vị, tuyệt vời. Ẩn chứa trong nó là cả một kho tàng văn hoá,,, của người Hà Nội. Nhưng nếu chỉ vẻn vẹn trong một vài ngày của năm mới, thì liệu chúng ta có thể thấy được nét duyên dáng của Hà Nội ngàn năm văn hiến của chúng ta không?
    Sao không để lại những ấn tượng của mình với Hà Nội tại đây, bất kể lúc nào, thời gian nào, ở đâu, ... ,

    TOBE OR NOT TOBE !!!

Chia sẻ trang này