1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà nội vẫn còn kem Tràng Tiền, xếp hàng mới mua được kem . Chiều nay Em ghé qua hàng kem , may quá chả đông như kiến , cũng mua được một que , ăn cho đỡ nhớ.
    Ngày trước, có gã đưa E đi ăn kem Ý, về nhà em vẫn thấy hắn sĩ, vì đã ko hưởng ứng đi ăn kem Tràng tiền với E.
  2. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với em có lẽ là những hình ảnh một thời đã qua ,là quãng thời gian hai mấy năm trời từ lúc sinh ra và lớn lên.
    Ngày nhỏ , nhà em gần sông Tô Lịch . Có lần cô giáo bảo có ông vua đã đi trên dòng sông và ngâm thơ :
    Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát
    Hai bên bờ nước chảy trong veo ./.
    Em cũng biết bây giờ mà đọc câu ấy lên , khối người lại ặc ặc chết khiếp . Em nhớ cách đây khoảng hai chục năm , mấy bác hàng xóm còn nhảy xuống sông đơm được cả ba ba , thich thế không biết nữa, ko mất tiền mà lại có món ngon .
    Bây giờ, ngày qua ngày , sông Tô lich có được kè đá tử tế hơn, but chắc mới chỉ là làm mới lượng chứ chưa mới chất. Sông mặc cái áo đẹp rồi but mà lõi vẫn đen xì xì, chưa kể nàng ấy lại có mùi thum thủm tổng hợp nữa chứ.
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 18/06/2004
  3. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với em có lẽ là những hình ảnh một thời đã qua ,là quãng thời gian hai mấy năm trời từ lúc sinh ra và lớn lên.
    Ngày nhỏ , nhà em gần sông Tô Lịch . Có lần cô giáo bảo có ông vua đã đi trên dòng sông và ngâm thơ :
    Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát
    Hai bên bờ nước chảy trong veo ./.
    Em cũng biết bây giờ mà đọc câu ấy lên , khối người lại ặc ặc chết khiếp . Em nhớ cách đây khoảng hai chục năm , mấy bác hàng xóm còn nhảy xuống sông đơm được cả ba ba , thich thế không biết nữa, ko mất tiền mà lại có món ngon .
    Bây giờ, ngày qua ngày , sông Tô lich có được kè đá tử tế hơn, but chắc mới chỉ là làm mới lượng chứ chưa mới chất. Sông mặc cái áo đẹp rồi but mà lõi vẫn đen xì xì, chưa kể nàng ấy lại có mùi thum thủm tổng hợp nữa chứ.
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 18/06/2004
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ... Ngày hôm nay mưa to...
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ... Ngày hôm nay mưa to...
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 6/7...
    Hà Nội chợ có một cơn mưa sau vài ngày nắng.Rồi lại tạnh ngay.Đường ướt.Trời khá mát mẻ...thích hợp để lang thang...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 6/7...
    Hà Nội chợ có một cơn mưa sau vài ngày nắng.Rồi lại tạnh ngay.Đường ướt.Trời khá mát mẻ...thích hợp để lang thang...
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được Pm của một người bạn ngoài Hà Nội, chợt niềm cảm xúc nhớ Hà Nội dâng lên khó tả. Những con đường, khu phố thân quen dần hiện lên trong ký ức. Những kỷ niệm mới hôm nào nay đã xa. Nỗi nhớ Hà nội dâng tràn, muốn ào về ngay với Hà Nội.
    Giật mình trở về thực tại, ta đang ở Sài gòn xa xôi........
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được Pm của một người bạn ngoài Hà Nội, chợt niềm cảm xúc nhớ Hà Nội dâng lên khó tả. Những con đường, khu phố thân quen dần hiện lên trong ký ức. Những kỷ niệm mới hôm nào nay đã xa. Nỗi nhớ Hà nội dâng tràn, muốn ào về ngay với Hà Nội.
    Giật mình trở về thực tại, ta đang ở Sài gòn xa xôi........
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được Pm của một người bạn ngoài Hà Nội, chợt niềm cảm xúc nhớ Hà Nội dâng lên khó tả. Những con đường, khu phố thân quen dần hiện lên trong ký ức. Những kỷ niệm mới hôm nào nay đã xa. Nỗi nhớ Hà nội dâng tràn, muốn ào về ngay với Hà Nội.
    Giật mình trở về thực tại, ta đang ở Sài gòn........

Chia sẻ trang này