1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được Pm của một người bạn ngoài Hà Nội, chợt niềm cảm xúc nhớ Hà Nội dâng lên khó tả. Những con đường, khu phố thân quen dần hiện lên trong ký ức. Những kỷ niệm mới hôm nào nay đã xa. Nỗi nhớ Hà nội dâng tràn, muốn ào về ngay với Hà Nội.
    Giật mình trở về thực tại, ta đang ở Sài gòn........
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa...Nó ghét nhất cái kiểu mưa này. Thà cứ ầm ầm một lúc cho xong, cứ rả rích, tí tách...sốt cả ruột. Bàn làm việc của nó nhìn thẳng ra cái ban công, nhìn mưa thế này nó làm sao mà tập trung làm việc được cơ chứ. Nó yêu cái ban công này lắm, phòng làm việc của nó nằm trên tầng 4, đủ cao để thấy được cái đẹp của một con phố nhỏ nằm ở trung tâm Hà Nội. Những lúc mưa thế này, cảnh vật càng trở nên huyền ảo kỳ lạ. Từ trên cao nhìn xuống, những bóng người lầm lũi bước đi, trên mình đẫm nước mưa.
    Đã đến giờ ăn cơm rồi, trời vẫn mưa thế này cơ chứ, ai đem cho nó mẩu bánh mỳ thì tốt biết bao....
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa...Nó ghét nhất cái kiểu mưa này. Thà cứ ầm ầm một lúc cho xong, cứ rả rích, tí tách...sốt cả ruột. Bàn làm việc của nó nhìn thẳng ra cái ban công, nhìn mưa thế này nó làm sao mà tập trung làm việc được cơ chứ. Nó yêu cái ban công này lắm, phòng làm việc của nó nằm trên tầng 4, đủ cao để thấy được cái đẹp của một con phố nhỏ nằm ở trung tâm Hà Nội. Những lúc mưa thế này, cảnh vật càng trở nên huyền ảo kỳ lạ. Từ trên cao nhìn xuống, những bóng người lầm lũi bước đi, trên mình đẫm nước mưa.
    Đã đến giờ ăn cơm rồi, trời vẫn mưa thế này cơ chứ, ai đem cho nó mẩu bánh mỳ thì tốt biết bao....
  4. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích lích nhích làm cho con người ta khó chịu khi phải ra đường, nhưng thật tuyệt vời nếu được nằm ở nhà đắp cái chăn mỏng mỏng, xem phim truyện và ở bên cạnh có một túi bỏng Ngô vừa thơm vừa ròn, cho vào miệng xột xoạt và tan luôn, để lại một vị thơm thơm bùi bùi hi hi thèm quá . Mùa này đang là mùa của quả dâu da nữa chứ, dâu da mà chấm muối thì TRỜI ƠI THÈM QUÁ ....nghĩ đến cái vị chua của nó đã phải nuốt nước bọt ừng ực rồi. Thôi đi ngủ trưa đây.
  5. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích lích nhích làm cho con người ta khó chịu khi phải ra đường, nhưng thật tuyệt vời nếu được nằm ở nhà đắp cái chăn mỏng mỏng, xem phim truyện và ở bên cạnh có một túi bỏng Ngô vừa thơm vừa ròn, cho vào miệng xột xoạt và tan luôn, để lại một vị thơm thơm bùi bùi hi hi thèm quá . Mùa này đang là mùa của quả dâu da nữa chứ, dâu da mà chấm muối thì TRỜI ƠI THÈM QUÁ ....nghĩ đến cái vị chua của nó đã phải nuốt nước bọt ừng ực rồi. Thôi đi ngủ trưa đây.
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ngày này qua ngày khác, xuân lại đến hè, hè lại đến thu...Hà nội vẫn đông đúc, vẫn bụi bặm...thân quen quá đến mức quên mất vẻ quyến rũ của nó. Hay là đi xa một thời gian để refresh chính mình nhỉ???
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ngày này qua ngày khác, xuân lại đến hè, hè lại đến thu...Hà nội vẫn đông đúc, vẫn bụi bặm...thân quen quá đến mức quên mất vẻ quyến rũ của nó. Hay là đi xa một thời gian để refresh chính mình nhỉ???
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cho những người bạn đang ở xa Hà Nội.....
    Hôm nay,trời bắt đầu trở lạnh.Lạnh để dường như đã qua tiết thu,chuyển sang đông.Gió lạnh....trời mang một chút ảm đạm,chỉ một chút thôi.Đường phố....đa số đã khoác lên mình chiếc áo rét.Nhiều màu sắc...đường ấm hơn.
    Dừng xe ở đèn tín hiệu.Gió thổi ngược...tóc bay tung toé.Mùa này,trời này....không nên thả tóc đi ra đường...Hôm nay,không khí ở HN đẹp lắm.Không quá lạnh...mà đã lạnh chưa nhỉ...những người đang đi xa.Còn ở nơi cách HN hơn 1500km...trời vẫn nóng nhỉ...
    Mong gặp ...Tết này...Hà Nội năm nay đông đến muộn,chắc Tết trời sẽ lạnh rồi.....
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cho những người bạn đang ở xa Hà Nội.....
    Hôm nay,trời bắt đầu trở lạnh.Lạnh để dường như đã qua tiết thu,chuyển sang đông.Gió lạnh....trời mang một chút ảm đạm,chỉ một chút thôi.Đường phố....đa số đã khoác lên mình chiếc áo rét.Nhiều màu sắc...đường ấm hơn.
    Dừng xe ở đèn tín hiệu.Gió thổi ngược...tóc bay tung toé.Mùa này,trời này....không nên thả tóc đi ra đường...Hôm nay,không khí ở HN đẹp lắm.Không quá lạnh...mà đã lạnh chưa nhỉ...những người đang đi xa.Còn ở nơi cách HN hơn 1500km...trời vẫn nóng nhỉ...
    Mong gặp ...Tết này...Hà Nội năm nay đông đến muộn,chắc Tết trời sẽ lạnh rồi.....
  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thèm cái cảm giác lạnh của Hà Nội quá. Nhớ hồi xưa mỗi khi gió mùa đông bắc về, cái cửa sổ giần giật như muốn tung ra bởi gió, mãi mới mò ra khỏi chăn để đi học, ui chao, đến trường thì xanh đỏ tím vàng đủ cả, mùa đông rồi mà, Hà Nội khoác trên mình cái lạnh tê tái thì em cũng phải khoác trên mình cái áo khoác mềm mại chứ . Nhớ nhà quá càng gần Tết lại càng nhớ .
    Thanks 4 sharing nhá. Những người xa nhà như mình chỉ muốn mỗi ngày xem Hà Nội ra sao, Hà Nội thế nào, Hà Nội mùa thu đã qua chưa, Hà Nội mùa đông đang đến ah, Hà Nội ...

Chia sẻ trang này