1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thèm cái cảm giác lạnh của Hà Nội quá. Nhớ hồi xưa mỗi khi gió mùa đông bắc về, cái cửa sổ giần giật như muốn tung ra bởi gió, mãi mới mò ra khỏi chăn để đi học, ui chao, đến trường thì xanh đỏ tím vàng đủ cả, mùa đông rồi mà, Hà Nội khoác trên mình cái lạnh tê tái thì em cũng phải khoác trên mình cái áo khoác mềm mại chứ . Nhớ nhà quá càng gần Tết lại càng nhớ .
    Thanks 4 sharing nhá. Những người xa nhà như mình chỉ muốn mỗi ngày xem Hà Nội ra sao, Hà Nội thế nào, Hà Nội mùa thu đã qua chưa, Hà Nội mùa đông đang đến ah, Hà Nội ...
  2. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn MS nhiều nhé! Ở một nơi xa HN đến hơn 2000km, quanh năm chẳng bao giờ biết đến mùa đông, lại thấy nhớ mùa đông HN đến lạ. Thế là HN đã chuyển mình rồi sao? Lại một mùa đông nữa đang đến. Liệu có mưa phùn và gió bấc?
    Sài Gòn lúc nào cũng thế, chỉ hơi man mát. Cái lạnh của SG nhẹ lắm, nhẹ đến mức chẳng cần đến chiếc áo len. Lại thấy chợt nhớ thế, chiếc áo len HN, nhớ những cái suýt xoa của mùa đông buốt giá.... Hà Nội ơi...
    Được hnl_hn sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 21/11/2004
  3. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn MS nhiều nhé! Ở một nơi xa HN đến hơn 2000km, quanh năm chẳng bao giờ biết đến mùa đông, lại thấy nhớ mùa đông HN đến lạ. Thế là HN đã chuyển mình rồi sao? Lại một mùa đông nữa đang đến. Liệu có mưa phùn và gió bấc?
    Sài Gòn lúc nào cũng thế, chỉ hơi man mát. Cái lạnh của SG nhẹ lắm, nhẹ đến mức chẳng cần đến chiếc áo len. Lại thấy chợt nhớ thế, chiếc áo len HN, nhớ những cái suýt xoa của mùa đông buốt giá.... Hà Nội ơi...
    Được hnl_hn sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 21/11/2004
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 28 tháng 12...
    Từ tối hôm qua,trời HN lạnh.Lạnh ơi là lạnh.Dự báo thời tiết sai be bét.Trời này mà từ 15-20 độ?????????
    Chiều đi ra đường.Thấy lạnh hơn cả mấy hôm trước buổi tối.Đường phố vẫn đông,chả ai không mặc áo khoác.Minhd đeo găng tay mà cũng chả thấy đỡ mấy...
    Con mèo nhà mình suốt ngày nằm trong chăn,chẳng biết trời đất thế nào.Cứ kêu ca suốt là trời lạnh quá,thế mà vẫn thích một HN mùa đông như thế này.Có biết bao người đang nhớ về mùa đông HN....
    Ra đường với chiếc khăn quàng cổ màu xanh...

  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 28 tháng 12...
    Từ tối hôm qua,trời HN lạnh.Lạnh ơi là lạnh.Dự báo thời tiết sai be bét.Trời này mà từ 15-20 độ?????????
    Chiều đi ra đường.Thấy lạnh hơn cả mấy hôm trước buổi tối.Đường phố vẫn đông,chả ai không mặc áo khoác.Minhd đeo găng tay mà cũng chả thấy đỡ mấy...
    Con mèo nhà mình suốt ngày nằm trong chăn,chẳng biết trời đất thế nào.Cứ kêu ca suốt là trời lạnh quá,thế mà vẫn thích một HN mùa đông như thế này.Có biết bao người đang nhớ về mùa đông HN....
    Ra đường với chiếc khăn quàng cổ màu xanh...

  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thật, trời lạnh thế này lúc nào cũng chỉ yêu cái giường với cái chăn nhất thôi.
    Thế nhưng ra ngoài đường cũng thấy hay hay, tự dưng không còn thấy dị nửa cái yên xe còn lại sau khi đã có 2 người ngồi nữa.
    Trời lạnh thì lạnh nhưng buổi trưa vẫn có nắng, nắng mùa đông, hiếm hoi nhưng đẹp rất lạ, cũng vàng .Nắng và gió lạnh làm ửng hồng má bọn trẻ con, và cả má em nữa.Yêu yêu.
    Em vẫn cảm thấy ấm trong khi bàn tay mình lạnh cóng, thế mới lạ. Tự dưng ước có1 ai đó để nói :
    "Sao không cài khuy áo lại đi anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét"
  7. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thật, trời lạnh thế này lúc nào cũng chỉ yêu cái giường với cái chăn nhất thôi.
    Thế nhưng ra ngoài đường cũng thấy hay hay, tự dưng không còn thấy dị nửa cái yên xe còn lại sau khi đã có 2 người ngồi nữa.
    Trời lạnh thì lạnh nhưng buổi trưa vẫn có nắng, nắng mùa đông, hiếm hoi nhưng đẹp rất lạ, cũng vàng .Nắng và gió lạnh làm ửng hồng má bọn trẻ con, và cả má em nữa.Yêu yêu.
    Em vẫn cảm thấy ấm trong khi bàn tay mình lạnh cóng, thế mới lạ. Tự dưng ước có1 ai đó để nói :
    "Sao không cài khuy áo lại đi anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét"
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uhm,dù sao cũng đã được 1 năm,với hình ảnh của HN qua những bài viết...........mặc dù thực sự cũng ko cảm nhận được mấy sự thay đổi của Hn.........vẫn là những thông tin về thời tiết,về cái nắng,cái gió,cái mưa,cái rét của Hn.........và vẫn vậy..........Hn ngày này năm trước đang buồn vì thất bại trong Seagame,và năm nay thì ko còn trông chờ gì vào tiger cup nữa.........cũng ko hẳn ở Hn mà tất cả đều thế.........Rồi thì sao nữa nhỉ?Năm trước thời tiết có lạnh như bây giờ?Có những sắc màu mà giờ đang có..........Đã có thêm nhiều những con phố 1 chiều............nhớ năm trước,buổi sáng ngày nào đó,đi trên đường nghe mấy bà bán hoa nói chuyện với nhau"đi đường cho cẩn thận,giờ 1 chiều nhiều rồi"Liệu chăng những người đó họ đã biết thêm nhiều hơn chưa,để ko phải bị vi phạm........Và ngay cả bản thân mình,giờ đã biết thêm được gì nữa? Cũng mới đây HN đã có thêm trung tâm thương mại mới,cái tên Vincom có nghĩa gì nhỉ?.........Đã thay đổi từng ngày...........ah,có thêm phố đi bộ nữa..........về phải đi mới được.........
    Cũng sắp về rồi,nhanh thôi,2 tuần nữa........lúc đó lạnh.......nhưng ko muốn có mưa đâu,lạnh mà mưa thì ngại lắm.Biết vậy đã..........lượn 1 vòng Hn xem có thay đổi gì nữa ko.
    to chị MG:em thích câu cuối của chị viết lắm,nghe nó cứ hay hay,ngộ ngộ
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uhm,dù sao cũng đã được 1 năm,với hình ảnh của HN qua những bài viết...........mặc dù thực sự cũng ko cảm nhận được mấy sự thay đổi của Hn.........vẫn là những thông tin về thời tiết,về cái nắng,cái gió,cái mưa,cái rét của Hn.........và vẫn vậy..........Hn ngày này năm trước đang buồn vì thất bại trong Seagame,và năm nay thì ko còn trông chờ gì vào tiger cup nữa.........cũng ko hẳn ở Hn mà tất cả đều thế.........Rồi thì sao nữa nhỉ?Năm trước thời tiết có lạnh như bây giờ?Có những sắc màu mà giờ đang có..........Đã có thêm nhiều những con phố 1 chiều............nhớ năm trước,buổi sáng ngày nào đó,đi trên đường nghe mấy bà bán hoa nói chuyện với nhau"đi đường cho cẩn thận,giờ 1 chiều nhiều rồi"Liệu chăng những người đó họ đã biết thêm nhiều hơn chưa,để ko phải bị vi phạm........Và ngay cả bản thân mình,giờ đã biết thêm được gì nữa? Cũng mới đây HN đã có thêm trung tâm thương mại mới,cái tên Vincom có nghĩa gì nhỉ?.........Đã thay đổi từng ngày...........ah,có thêm phố đi bộ nữa..........về phải đi mới được.........
    Cũng sắp về rồi,nhanh thôi,2 tuần nữa........lúc đó lạnh.......nhưng ko muốn có mưa đâu,lạnh mà mưa thì ngại lắm.Biết vậy đã..........lượn 1 vòng Hn xem có thay đổi gì nữa ko.
    to chị MG:em thích câu cuối của chị viết lắm,nghe nó cứ hay hay,ngộ ngộ
  10. hoang_geophysics

    hoang_geophysics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bây giờ đẹp lắm bạn ạ, thời tiết rất lạnh nhưng có lẽ vì thế mà nó toát lên một vẻ gì rất riêng của Hà nội. Bạn nghĩ sao nếu bây giờ bạn đang đầm ấm vui vẻ nói chuyện phiếm với bạn bè của bạn ở một quán cóc nào đó, luôn suýt xoa vì lạnh, nhưng chính cái lạnh đó lại giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn.
    Đã lâu lắm rồi hôm nay mình mới có dịp đi qua làng hoa năm xưa, nhưng bây giờ thay vào đó là những khối bê tông lạnh lẽo và vô hồn, thật tiếc phải không? Nhưng thật ra chúng ta cũng phải mừng vì điều đó có phải không?

Chia sẻ trang này