1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_geophysics

    hoang_geophysics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bây giờ đẹp lắm bạn ạ, thời tiết rất lạnh nhưng có lẽ vì thế mà nó toát lên một vẻ gì rất riêng của Hà nội. Bạn nghĩ sao nếu bây giờ bạn đang đầm ấm vui vẻ nói chuyện phiếm với bạn bè của bạn ở một quán cóc nào đó, luôn suýt xoa vì lạnh, nhưng chính cái lạnh đó lại giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn.
    Đã lâu lắm rồi hôm nay mình mới có dịp đi qua làng hoa năm xưa, nhưng bây giờ thay vào đó là những khối bê tông lạnh lẽo và vô hồn, thật tiếc phải không? Nhưng thật ra chúng ta cũng phải mừng vì điều đó có phải không?
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 20 tháng 1....
    Hà Nội nhiều sương mù và mưa.Sắp Tết rồi.
    Quyên đã về chưa nhỉ,khi nào đi ăn kem đi...
    Lạnh lạnh.Khắp mọi nơi đều ẩm ướt. Những chiếc lá dính bết khắp đường.Mình sắp ra đường lúc này...
    Mưa phùn....
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 20 tháng 1....
    Hà Nội nhiều sương mù và mưa.Sắp Tết rồi.
    Quyên đã về chưa nhỉ,khi nào đi ăn kem đi...
    Lạnh lạnh.Khắp mọi nơi đều ẩm ướt. Những chiếc lá dính bết khắp đường.Mình sắp ra đường lúc này...
    Mưa phùn....
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về HN đến giờ hình như chưa lúc nào mình thực sự cảm thấy muốn ở lại HN cả. Ngày đầu tiên đi bát phố ngắm Hồ Gươm, ngắm từng gốc cây, từng góc phố... Thấy Hà Nội đẹp quá. Xuân đến sớm làm tết năm nay thật đặc biệt. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc nhưng không hiểu sao vẫn chưa thể quen nổi với ý nghĩ sẽ ở lại HN, sẽ không quay vào SG nữa. Ít nhất là trong vài năm tới. Lạ thật đấy. Không hiểu sao người ta có thể cùng lúc yêu và nhớ nhiều thứ cùng một lúc đến thế. Tham lam quá đi.
    Hà Nội có khác gì không nhỉ? Hà Nội bây giờ vừa lạ vừa quen. Nửa muốn níu giữ, nửa muốn buông tay. Giá như mình chẳng quá tham lam có lẽ sẽ chẳng phải thấy cân phân nhiều đến thế. Cứ về đến Hà Nội là mình lại thấy mình xấu tính ghê gớm, chuyên môn tị nạnh những chuyện không đâu dù vẫn luôn biết mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi, quá đỗi bình thường. Giá mình có thể có được những mong ước về một cuộc sống giản đơn, đủ ăn đủ mặc, có việc để làm và vui vẻ sống bên bố mẹ, người thân như những đứa bạn mình nhỉ? Híc, tại sao tôi chẳng phải là người chịu yên phận, chẳng phải là đứa con ngoan ngoãn thế? Bạn nói hình như mẹ mình rất vui khi mình về. Nhưng mình sợ niềm vui ấy sẽ chẳng lâu. Có cảm giác mọi người đang gượng nhẹ với mình vì sợ bé út lại nổi hứng bất tử đi nữa. Cảm giác không thật sự là mình, muốn nói nhiều mà chẳng thể bắt đầu. Lẽ ra sinh ra tôi phải là một thằng con trai. Một đứa con gái không thể sống vì người khác và quá cứng đầu trong một gia đình đoàn kết nhưng rất thuần bắc là không thể. Cũng giống như yêu Hà Nội thật đấy nhưng vẫn khó tìm thấy nơi đây cuộc sống của mình và luôn muốn vùng ra khỏi vòng tay thương yêu của mọi người.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về HN đến giờ hình như chưa lúc nào mình thực sự cảm thấy muốn ở lại HN cả. Ngày đầu tiên đi bát phố ngắm Hồ Gươm, ngắm từng gốc cây, từng góc phố... Thấy Hà Nội đẹp quá. Xuân đến sớm làm tết năm nay thật đặc biệt. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc nhưng không hiểu sao vẫn chưa thể quen nổi với ý nghĩ sẽ ở lại HN, sẽ không quay vào SG nữa. Ít nhất là trong vài năm tới. Lạ thật đấy. Không hiểu sao người ta có thể cùng lúc yêu và nhớ nhiều thứ cùng một lúc đến thế. Tham lam quá đi.
    Hà Nội có khác gì không nhỉ? Hà Nội bây giờ vừa lạ vừa quen. Nửa muốn níu giữ, nửa muốn buông tay. Giá như mình chẳng quá tham lam có lẽ sẽ chẳng phải thấy cân phân nhiều đến thế. Cứ về đến Hà Nội là mình lại thấy mình xấu tính ghê gớm, chuyên môn tị nạnh những chuyện không đâu dù vẫn luôn biết mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi, quá đỗi bình thường. Giá mình có thể có được những mong ước về một cuộc sống giản đơn, đủ ăn đủ mặc, có việc để làm và vui vẻ sống bên bố mẹ, người thân như những đứa bạn mình nhỉ? Híc, tại sao tôi chẳng phải là người chịu yên phận, chẳng phải là đứa con ngoan ngoãn thế? Bạn nói hình như mẹ mình rất vui khi mình về. Nhưng mình sợ niềm vui ấy sẽ chẳng lâu. Có cảm giác mọi người đang gượng nhẹ với mình vì sợ bé út lại nổi hứng bất tử đi nữa. Cảm giác không thật sự là mình, muốn nói nhiều mà chẳng thể bắt đầu. Lẽ ra sinh ra tôi phải là một thằng con trai. Một đứa con gái không thể sống vì người khác và quá cứng đầu trong một gia đình đoàn kết nhưng rất thuần bắc là không thể. Cũng giống như yêu Hà Nội thật đấy nhưng vẫn khó tìm thấy nơi đây cuộc sống của mình và luôn muốn vùng ra khỏi vòng tay thương yêu của mọi người.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lần này về lại Hà Nội thấy đặc biệt có nhiều câu chửi gây sốc. Mình nhớ ngày xưa hình như mình cũng ngoan lắm. Hay lang thang xó xỉnh nhưng chẳng biết chửi bậy là gì. (Cho đến khi vào lớp 10 và bị bọn bạn đầu độc và bắt đầu quái. He he... ====> Đính chính: Vẫn không chửi bậy.) Hình như văn hoá chửi bây giờ hơi bị phong phú nếu không muốn nói thô thiển. Từ đứa trẻ lên bẩy lên mười cho đến mấy bà, mấy chị, mấy ông, mấy anh... Mặt tỉnh queo như chuyện thường phố huyện mới choáng. Híc... Đi đâu cũng thấy đau hết cả tai. Chẳng trách sao người miền Nam nói người Bắc ghê gớm, người Hà Nội chửi đang đá ác. Bây giờ thấy vậy rồi hết dám bào chữa. Hôm nay đi chợ hoa thấy có vụ oánh nhau. Tưởng chuyện giành khách tranh chỗ của mấy bà mấy chị. Nghe ra là chuyện "Mày có mua không thì bảo? Không mua à? Có mua không thì bảo? Huỵch... Huỵch..." ===> Mẹ ơi, choáng không để đâu cho hết. Lại còn : "Em thề với chị. Em mà nói điêu chị em ra ngoài kia em đâm đầu vào xe lửa, em không phải là con người..." - "Á à, lại bán hết rồi chứ gì. Mày có thích không thì bảo? Thích cãi không? Tao tát chết bây giờ. Có cần đi đối chứng không?..." <==== Chuyện chỉ vì bà khách mua mấy cái súp lơ và vài cân khoai tây mà không có. Những chuyện thật 100% ngay sáng 30.
    Có phải Rain ngố quá không thì không biết. Nhưng sao bây giờ thấy trẻ con chúng nó khôn ranh lạ kỳ. Và có nhiều chuyện nhìn mà nhăn mặt, chẳng biết nên giận hay nên thương. Hình như mươi năm trước chẳng có chuyện một thằng bé mười tuổi đầu dư hơn một chút phì phèo điếu thuốc lá và ... vừa đi vừa chửi bậy, vừa tán gái. Cũng chẳng có chuyện đứa con gái mặt non choẹt, nhỏ xíu xiu nhưng miệng mở ra là chửi, là anh anh em em với mấy thằng con trai cùng trang lứa. Híc... Công nhận uống sữa bổ thật. Trẻ con bây giờ lớn nhanh chóng mặt. Mình còn chưa kịp chống gậy mà nhìn lại đã thấy chúng nó chạy xe ôm phóng vèo qua mặt. Kinh...
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lần này về lại Hà Nội thấy đặc biệt có nhiều câu chửi gây sốc. Mình nhớ ngày xưa hình như mình cũng ngoan lắm. Hay lang thang xó xỉnh nhưng chẳng biết chửi bậy là gì. (Cho đến khi vào lớp 10 và bị bọn bạn đầu độc và bắt đầu quái. He he... ====> Đính chính: Vẫn không chửi bậy.) Hình như văn hoá chửi bây giờ hơi bị phong phú nếu không muốn nói thô thiển. Từ đứa trẻ lên bẩy lên mười cho đến mấy bà, mấy chị, mấy ông, mấy anh... Mặt tỉnh queo như chuyện thường phố huyện mới choáng. Híc... Đi đâu cũng thấy đau hết cả tai. Chẳng trách sao người miền Nam nói người Bắc ghê gớm, người Hà Nội chửi đang đá ác. Bây giờ thấy vậy rồi hết dám bào chữa. Hôm nay đi chợ hoa thấy có vụ oánh nhau. Tưởng chuyện giành khách tranh chỗ của mấy bà mấy chị. Nghe ra là chuyện "Mày có mua không thì bảo? Không mua à? Có mua không thì bảo? Huỵch... Huỵch..." ===> Mẹ ơi, choáng không để đâu cho hết. Lại còn : "Em thề với chị. Em mà nói điêu chị em ra ngoài kia em đâm đầu vào xe lửa, em không phải là con người..." - "Á à, lại bán hết rồi chứ gì. Mày có thích không thì bảo? Thích cãi không? Tao tát chết bây giờ. Có cần đi đối chứng không?..." <==== Chuyện chỉ vì bà khách mua mấy cái súp lơ và vài cân khoai tây mà không có. Những chuyện thật 100% ngay sáng 30.
    Có phải Rain ngố quá không thì không biết. Nhưng sao bây giờ thấy trẻ con chúng nó khôn ranh lạ kỳ. Và có nhiều chuyện nhìn mà nhăn mặt, chẳng biết nên giận hay nên thương. Hình như mươi năm trước chẳng có chuyện một thằng bé mười tuổi đầu dư hơn một chút phì phèo điếu thuốc lá và ... vừa đi vừa chửi bậy, vừa tán gái. Cũng chẳng có chuyện đứa con gái mặt non choẹt, nhỏ xíu xiu nhưng miệng mở ra là chửi, là anh anh em em với mấy thằng con trai cùng trang lứa. Híc... Công nhận uống sữa bổ thật. Trẻ con bây giờ lớn nhanh chóng mặt. Mình còn chưa kịp chống gậy mà nhìn lại đã thấy chúng nó chạy xe ôm phóng vèo qua mặt. Kinh...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 19 tháng 2...
    Trời vẫn rét.Buốt buốt....
    Hôm nay là ngày thứ 7 đầu tiên sau Tết( hay thứ 2 nhỉ?). Đường vắng vắng hơn thường lệ. Hôm nay... chẳng biết trời có nắng không. Cố gắng để ai đó có thể chụp ảnh Hà Nội, nhưng ngày trời rét nhưng có nắng...
    Sắp cuối tháng 2...Sắp có hoa sưa.Sắp có những cánh hoa trắng mỏng manh bay khắp nơi mang lại niềm vui cho mọi người.
    Và cũng có những cánh hoa trắng....với tâm hồn... trắng nhạt nhoà....
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 19 tháng 2...
    Trời vẫn rét.Buốt buốt....
    Hôm nay là ngày thứ 7 đầu tiên sau Tết( hay thứ 2 nhỉ?). Đường vắng vắng hơn thường lệ. Hôm nay... chẳng biết trời có nắng không. Cố gắng để ai đó có thể chụp ảnh Hà Nội, nhưng ngày trời rét nhưng có nắng...
    Sắp cuối tháng 2...Sắp có hoa sưa.Sắp có những cánh hoa trắng mỏng manh bay khắp nơi mang lại niềm vui cho mọi người.
    Và cũng có những cánh hoa trắng....với tâm hồn... trắng nhạt nhoà....
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật đầu tiên sau Tết .Thế mà sáng sớm đã fải dậy để đi làm .Huuuuuu............Sau mấy hôm nồm chảy nước tròi lại lạnh ,buốt .Lạnh như thế mà hôm qua mình đi ăn kem ,sữa chua, sinh tố ,rồi còn ốc ,cháo trai .......Ui ,chỉ sướng cái miệng mà làm khổ cái bụng .
    A,MAGICSTAR nè ,hôm qua tui đi qua công viên Lê Nin (chỗ tượng đài Lê Nin trên đường Điện Biên Phủ ) thấy có mấy cây hoa sưa bắt đầu nở hoa rồi .Thấy trắng toát có 1 vùng .Chắc mấy ngày nũa là nở hết .Chỉ cho đứa bạn biết ,nó bảo là lần đầu tiên thấy ..............................Thấy ít người biết về hoa này quá Nhớ lần trước gửi cho HA ảnh về hoa sưa , nó cũng bảo HN cũng có hoa nay ah ,bây giờ mới biết
    Cả tuần nay ko gặp HA .Nhớ quá mà chẳng biết làm gì.HA cũng xa HN đuợc 4 năm rồi.Chẳng thấy liên lạc gì với mình cả ..

Chia sẻ trang này