1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này lạ nhỉ, cứ hệt như một cô gái đa tình... đôi khi khóc ròng từ ban sớm, rồi đến trưa lại hửng nắng vàng. Thời tiết oi nồng thật khó chịu...
    Tớ nhớ " Hà nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô" cơ
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua, ngày 29. Buổi trưa, cả bầu trời xám xịt và đầy hơi nước. Một lúc, một cơn mưa kéo đến. Ào ào. Hình như không phải mưa rào mùa hè, vì nó không tạnh nhanh. Trong khoảng gần 2 tháng đã có đến 4 cơn mưa cực to(- chả nhớ chính xác lắm)...
    Ở trong nhà mà cũng thấy nước chảy. Tưởng nhà dột.. Khắp các tầng đều lênh láng nước.Tầng thượng nước ngập như ao.. Ngoài trời vẫn mưa xối xả...
    Sau trận mưa, vài con đường ngập nước, vài chiếc xe chất máy giữa đường.Chả biết có gì nữa...
    Lâu lắm rồi, không đi lang thang trong mưa. Toàn ở trong nhà. Có một lời hẹn đi trong cơn mưa to, mưa bão càng to càng tốt...nhưng giờ người ấy đâu rồi....
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Beause,
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
    và tháng sáu HN không có những cành cây khô nghiêng nghiêng phố vắng.
    Tháng sáu Hn xanh mướt nhữn phố dài. và những cơn mưa, cũng đỏng đảnh như bất cứ cô ggài hà thành nào.
    hihihihih...
  4. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật của một người.
    Tưởng rằng bình minh sẽ rực rỡ chân trời Đông như những ngày nào, để ta nhờ vạt nắng vàng óng ả đầu tiên sẽ mang đến người ấy lời chúc mừng của ta. Nhưng trời lại mù sương quá, cứ dần dần sáng lên cho thoát màn đêm mà ta thì chẳng nhận được một vạt nắng nào.
    Hay ta nhờ gió, phải, sáng nay gió ***g lộng thổi, ta sẽ kô phải đợi chờ, nhưng gió cứ vui đùa quanh đây, chẳng chịu rời xa mảnh đất thân thương này. Yêu đến cháy bỏng mất rồi, một Hà Nội dịu dàng...
    Thôi đành gửi đến "nửa vòng trái đất rẽ tầng mây" một lời chúc thầm lặng, nhờ tâm hồn vậy
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sáng.......tự dưng trời mưa to.........7h30 lại đổ năng chang chang...........ko hiểu nổi.........Đi trên đường,thấy 1 người bán hoa.......mà hoa gì ko nhớ nổi.............à,mẫu đơn 1 mầu đỏ rực.....và hầu như số hoa đó che hết luôn cả người bán nó.......nhìn mà cảm nhận.........
    Tuởng như về nhà sẽ viết được nhiều hơn về cảm nhận của HN.......nhưng rồi cuối cùng cũng lười.......ko viết và cũng chỉ biết đến thế............chỉ thấy HN mỗi ngày đều khác..........khác từ trong cách nghĩ.........
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chán quá! Dạo này số mình đen ơi là đen. Đến tối tăm mặt mũi luôn. Trời mấy hôm nay nắng rồi. Chói chang. Chẳng muốn ra đường.
    Đêm. Lâu lắm mình chẳng lang thang ngoài đường. Hôm qua cùng đứa bạn. Thấy nhạt nhạt. Đường vẫn nhiều ánh đèn, chắc là gấp đôi hồi thiếu nước. Hà Nội giờ ngày nào cũng đông. Cố đi qua Hồ Gươm xem thử buổi tối liệu có đến nỗi như cái bài gì viết. Thấy nhiều người đi lại thật, hơi không trật tự một tí, nhưng làm gì đến mức thế. Mình đã là người khắt khe mà còn không thấy thế, huống chi vào đúng gnày Môi trường thế giới mà Công ty Môi trường đô thị để vậy thì ...bó tay. Hay tại tác giả bài viết thuộc loại "siêu khắt khe" nhỉ
    Hoa mẫu đơn đỏ chói. Loài hoa mà mình thích. Vậy mà hôm qua thấy cũng không mua. Tại thấy nó cứ úa úa thế nào. Hôm nay mồng một, định đi chợ hoa sớm để tìm xem. Nhưng không có xe.
    Hà Nội ngày 6 tháng 7- ngày đầu tháng với nắng chói chang và peony đỏ chói- là ngày sinh nhật 2 người bạn....
    HAPPY BIRTHDAY!

  7. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đọc bài này của Mod thấy giật mình quá Mod ơi. Không biết em có số lấy chồng Đồng Nhân không chứ đọc lại mấy bài gần đây, có mỗi em là chê HN tới tấp. Gợi ý Mode cứ ra đường tối thứ 6,7 và CN đặc biệt tầm từ 9h30 đổ đi hoặc muộn hơn tý nữa nhá.
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mưa nhiều thế không biết, sáng mưa nhỏ, chiều mưa vừa vừa, đêm thì thật to, sấm cứ ầm ầm lên. Có người vì mưa mà mất ngủ, có ngươì vì mất ngủ mà cảm thấy đói, cái đói cồn cào và cũng lại vì đói mà mất ngủ. Mất ngủ lại nghĩ đến đã có lần nào đấy ai đó bảo mình nếu mà nửa đêm đói thì hãy dậy lấy thức ăn, mỗi thứ 1 ít rồi cho tất cả vào lò vi sóng, ăn thế sẽ rất ngon. Ừ thì cũng có thức ăn, cũng không lười như lần trước là không chịu dậy để hâm thức ăn nhưng giờ lại chẳng có lò vi sóng ở nhà, chuyển hết đi rồi còn đâu.
    Qua 4h đến 7h không biết trời có mưa nữa hay không, 8h đã lại thấy mưa, và từ giờ đến tối, giá như biết trước được còn mưa những lúc nào .

  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nắng to rồi........nhớ hôm qua đi trên đường lất phất mưa.......gió lạnh, cứ ngỡ......Thời tiết mát mẻ khiên tâm hồn cũng thoải mái, lâu rồi ko có cảm giác đi đường mà hít cái không khí đó........Giờ đã là thu chưa nhỉ? Tháng 8 đến nơi rồi còn gì..........không khí cứ mát như thế có phải tốt hơn ko? Nắng nòng như bây giờ lại làm cho mình có cảm giác ngột ngạt, khó chịu.........
    Hôm trước đi cùng mấy anh chị, ngắm sen ở gần CVN, cũng còn ít nhưng vẫn ngửi được cái hương thơm của sen.......có 1 khoảng nhìn không gian cũng ổn........cảm giác........
    Dạo này còn hay mất ngủ.......đêm nằm mắt cứ nhắm mà chẳng ngủ được, em cũng hay đói như chị, chị Cobal ạ. Mà sao giờ ít thấy chị thế?

Chia sẻ trang này