1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngại đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về, anh xin em ở lại đây đêm nay ...
    Sao không thêm cuồng nhiệt, người ?
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp thật, lòng vòng vài đường....ko khí mát mẻ.......thích.......nhưng 7/11 là lập đông mà, sao ko lạnh mấy nhỉ?........hay là tiết trời cũng chia tay chút nắg của hè, chút gió mùa thu......(tự dưng nghĩ văn thế)........mai ko biết thời tiết thế nào......ấm áp? mát mẻ?.....lạnh lẽo............
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    HN mưa......sau những ngày nắng hanh khô, lạnh lẽo....giờ trời đã mưa.....nhưng mưa nhỏ, nhỏ mà lâu........nhưng mưa thế này ko muốn gọi là mưa, thay bằng "bụi nước" nhá......uh thì thấy bụi nước nó hay hay làm sao......nhìn những hạt mưa nhỏ tí dưới ánh đèn......nó giống như là bụi hơn......trời mù mịt, bụi nước nhiều quá.....nhưng cái bụi này tự dưng cho cảm giác khó tả.......đi trên đường về.......bụi nhiều thật đấy, nhưng ít thấy người ta mặc áo mưa........đường bẩn đi nhiều.......đi qua hồ Gươm thấy hồ đẹp hơn hẳn.......sáng hơn....nhưng cũng hơi hơi mờ mờ trong "sương"..........bụi nước....lâu rồi, đi đường chợt nhớ đến bài "Và cơn mưa tới"......
    Từng ngày qua đi qua đi rất nhanh
    Mái hiên xưa cây hoa ngâu lá xanh
    Lặng buồn trong đêm
    Chờ gió đem ngày mưa tới
    Người trên phố đi bên nhau rất vui
    Chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi
    Đường xa lắm hắt hiu mây buồn
    Nên mây ngừng trôi
    Và cơn mưa tới mát tâm hồn
    Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
    Ngoài trời mưa rất nhiều
    Chờ dấu chân anh
    Vì em đã biết dưới cơn mưa
    Dịu dàng anh sẽ tới
    Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi.......
    Kết thúc giáng sinh là một tối mưa......cũng thú vị.........mai bắt đầu 1 tuần mới.......tuần cuối cùng của năm.......những gì còn sót lại......chưa hoàn thành.........hãy cố gắng........chúc cho 1 tuần mới hăng say trong công việc.......yêu đời.......học tập tốt hơn......để 1 tuần cuối của năm kết thúc tốt đẹp nhất......chúc tất cả..........Cố gắng! Vui vẻ! May mắn! Thành công!......Sức khoẻ!
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày 5 tháng 1
    Sau vài hôm nắng vào ban ngày, trời bớt sáng hơn, se lạnh và lất phất mưa.
    Thấy HN dường như năm nay chẳng có đông. Vài ngày lạnh. Hay mình chẳng đi ra đường, để nhìn cành khô trụi lá, gió thổi vù vù. Nhưng hình hnư đúng là năm nay chẳng thấy cây trụi lá nào cả.
    Tự nhiên buổi chiều, đi về qua Hồ Tây tránh đường. Gần tối. Những chiếc thuyền mờ mờ trên mặt nước, xa tít là ánh đỏ hoàng hôn. Thấy thanh bình và yên ổn.
    Vài hôm....thấy trời Hà Nội thật đẹp. Trời trong và lạnh. Giống giống cuối thu, đầu đông.
    Hôm nay...Bầu trời đầy nước. Tại mưa lất phất. Nhìn ra ngoài khung cửa, cả một mảng trắng mờ mờ. Không được đi ra ngoài. Gió không thổi được vào tận nhà, để làm kêu mấy chiếc phong linh treo cao tít.
    Hà Nội...Mồng 6 tháng Chạp.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 12 tháng 1 năm 2006
    Hà Nội - một ngày của sương mù. Sương mùa bảng lảng từ sáng đến chiều tối. Có lẽ tối cũng vẫn còn.. Trời lất phất mưa. Mưa cùng với sương mù...bao giờ cũng lạnh. Rét mướt. Hình như mưa phùn. Mình chẳng xác định được giờ là cuối đông, hay đã sang xuân. Chỉ biết là lạnh. Trời ảm đạm.
    Hồ Gươm...Tháp Rùa....một màn sương che phủ. Đi một vòng. Tự nhiên quên mất cái mặt nước xanh ngăn ngắt của Hồ Gươm ngày thường. Chỉ nhớ màu trắng giăng khắp mặt hồ. Lên quán. Cây phượng quen thuộc của c có vẻ khác. Ủ rũ. Chỉ thấy vẻ ủ rũ và khoảng trắng mờ của không gian. Em không nhìn thấy nước hồ.
    Lại vào quán....Ám áp trong ánh nến. Ngồi nghe những bản nhạc mới chọn. Tại máy không hay. Bạn bè giữa lúc bận rộn...Vui hơn...
    Yên Phụ. Những bãi đất rộng chuẩn bị trồng hoa cho vụ mới.Những cây đào đã đầy chồi xanh, lấm tấm đỏ, hồng phớt...Những bãi hoa nhiều sắc màu.Những bãi quất xanh tươi. Sương mù...
    Cây cối làm cho Hà Nội tươi sáng hơn. Còn sương mù lại làm mọi thứ ảm đạm đi.. Buổi tối, không ra đường để nhìn Hà Nội mờ sương dưới ánh đèn vàng. Vì bận rộn....Và không muốn nhận những giọt mưa lất phất dưới ánh đèn . Cho mắt ướt....
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 19 tháng 1 năm 2006
    Đang định đi Hoàng Hoa Thám như thường lệ, tự nhiên muốn qua Nhật Tân thử xem đào năm nay thế nào. Lạc Long Quân.
    Phía ngoài của những khoảnh đất trồng đào ngày xưa, vẫn xây dựng và đất cát. Lên Âu Cơ, đi ngược về hướng cầu Thăng Long, nhin xuống dưới. Xa xa vẫn là những mảng hồng nâu của cành, của hoa. Cũng còn tàm tạm để gọi được là vườn đào. Tuy có những mảng trống, những điểm đất khô. Dọc Âu Cơ, rất nhiều những cây đào to đã được trồng trong chậu, những cây quất vàng, xanh. Năm nay, thấy một điều lạ là những bãi cỏ và đất ven đường , kể cả ngoài đê được dùng để....chưa hiểu là trồng đào hay cắm cành đào- vì thấy bọc ngoài nó có một cái ống gì đó. Nhưng trông cũng hay hay...khi nhìn thấy những ngọn đào lấp ló sau đê, những...thôi cứ gọi là cây đào được trồng ngay ngắn ven đường...giống giống đào trồng ở vườn hồng các năm trước. Ngoài đào, quất, còn thấy những lùm cúc hoa nhỏ xíu, vàng ươm. Sau hoa, cả phần bên phải rất nhiều lo, chậu, đủ hình dáng, màu sắc. Thấy băng rôn, biết là Hội chợ hoa Tết đã bắt đầu, nhưng chắc là cùng giờ với chợ hoa Quảng An hằng ngày, vì hầu như không thấy gì. Lâu lâu không đi qua, thấy mở rộng hơn, nhưng chẳng thích tẹo nào.
    Trời nắng một chút, hơi hơi có gió. Giống giống tiết thu.Nhanh thật. Đã là 20 Tết!
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    20 tháng 1....
    Hà Nội gần Tết ..Hôm qua trời còn nóng như vậy mà hôm nay đã lạnh .Sáng dậy muộn cuống cuồng đi học nên khoác mỗi cái áo mỏng ...Vậy là 21 Tết rồi ...Nhanh quá...Học nốt ngày mai là được nghỉ ...Chắc Tết năm nay cũng như mọi năm ...Chán ...Nhưng sẽ vẫn giữ thói quen đi chợ hoa....
    ....Hà Nội vào xuân ...Những bông hoa xưa đầu tiên đã nở ..Năm nay chẳng hiểu sao nở sớm thế ......hoa xưa tháng 3......
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hay nhỉ. Nhớ đợt năm trước hoa sưa cũng nở cuối tháng 1, nên phải rắp tâm đi xem đã nở chưa. Lá đang vàng, chưa rụng hết, đi hết cả Hoàng Hoa Thám và Phan Đình Phùng...những nơi nhiều nhất và có sớm nhất, làm gì có bông nào? Hoa sưa đang nở ở đâu thế
    Có người vừa nói... Mới có 1 đợt mưa phùn, lấy đâu ra hoa sưa? Mà người này vốn hiểu hoa sưa lắm cơ mà....
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    có 1 nơi chẳng ai ngờ tới....hì ...đó là ngã tư cầu giấy-Láng-Bưởi chỉ magic àh ...Chính xác bông hoa sưa đầu tiên nở vào ngày 17/1/2006...Cây hoa đó gầy xác xơ ,mảnh khảnh ,nhưng lại nở hoa sớm nhất ....Nhìn từ xa có thể nhận ra ngay .....Chị đến nhanh lên còn ngắm...Đây là những hình ảnh đầu tiên nè...Ảnh được chụp bởi hội Hoa Xưa-box sở thích
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 21/01/2006
  10. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [purple] 23 tháng Chạp rồi đó,{/purple]Tiết trời càng ngày càng lạnh. Mấy hôm nữa theo dự báo thời tiết còn lạnh hơn vì có 1 đợt không khí lạnh mới sắp tràn về.Lạnh đến Tết luôn thì phải?!
    Hôm nay ta dã lập được 1 kỳ tích: ở nhà cả ngày, không thò mặt ra đường 1 phút nào cả.
    Nhưng mai lại đi rồi.
    Thấy chán vì sắp đến Tết. Không khí Tết thật đặc biệt nhưng sao trong lòng thấy già cỗi..
    30 Tết năm nay. Đi đâu nhỉ? Có lẽ là tìm 1 chỗ nào đó yên tĩnh một chút. Hay là lại ngồi ngắm mọi người đi qua đi lại đón Giao thừa ???
    Cũng chẳng biết nữa.
    Chỉ biết mai đã là 24 Tết

Chia sẻ trang này