1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lạ thật Tết thì phải vui chứ, ai mà chẳng lớn lên theo năm tháng rồi cũng sẻ già đi, đấy là quy luật tự nhiên mà, có gì đâu mà buồn, ngày Tết phải vui lên chứ. Hì hì, hay la Tết đi chơi với tớ nhé....
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    29 Tết........
    Sáng sớm đi cùng tụi bạn ra chợ hoa Quảng Bá, vẫn cảnh đông vui, chen chúc......nhưng dường như thấy ko khí nó......người người với nhau, mua từng bó hoa........cô nào cô đấy tay cứ như muốn ôm cả rừng hoa.......đông thật, nhưng cảm thấy thiếu 1 cái gì đó............mọc lên ở đó là khu Flower Service....đẹp, hoành tráng........rồi thì chợ hoa cũng đi vào nhà hết cả thôi.......Uhm, mà sáng gửi xe, được chặt đẹp 5k......Hoa nhiều, hoa đẹp....cũng mang về được 1 số kha khá........cũng ổn.....Năm nay chưa ra được chợ hoa ở Hàng Lược......trưa xem TV, thấy nói về chợ hoa, về hoa ngày Tết......
    Chiều, chạy linh tinh..........hàng quán cũng dần đóng cửa........đường phố cũng vắng dần đi......Tết .....1 số người tranh thủ làm nốt công việc rồi về với gia đình........Nhà mình, Tết năm nay bố trực....có 3 mẹ con......định năm nay đón giao thừa ở ngoài, cuối cùng lại như mọi năm, ở nhà thôi.......sắp sang năm mới rồi, đã có được một số mục tiêu rồi, cố gắng...!!!
    Mà mấy hôm nay HN nắng, dự báo mấy ngày Tết vẫn nắng......
    Happy New Year!!!​
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    11h56 phút mới quyết định bò ra khỏi nhà. Lúc đó mới bắt đầu xỏ giầy - dắt xe ra khỏi cổng. Định ở nhà cơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đi! Trời ko lạnh lắm - gió tạt vào mặt! Một mình đón giao thừa giữa phố - buồn vui lẫn lộn! Ko biết nên thế nào...
  4. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Cố thức để xem mọi người ở Hà Nội đón giao thừa, nhìn mọi người vui vẻ đón xuân mà thèm, thèm được đi trong cái khí trời vào xuân của Hà Nội, thèm được hòa mình vào dòng người đi đón xuân...Nhớ Hà Nội quá
  5. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu trên thế gian nầy có từ gì hơn từ nhớ ko nhỉ! Với Hà Nội, nói nhớ là ko đủ!
    Xa Hà Nội trong đêm giao thừa đầu tiên, với mùi hương trầm thoang thoảng, tim cứ đập thình thịch, mong cho hương hết để hò bố mẹ lên chùa Quán Sứ... Nhưng ở đây, chỉ có một mình mình...
    Giao thừa, có người đang khóc, người đang cười, người đang nín thở, người chìm trong giấc ngủ, có người đang đỏ mắt nhìn màn hình vi tính... tất cả trôi qua rồi, như những ngày khác, đúng ko vậy?
    1 ngày nơi đây, 1 ngày im tiếng...
    Ông ngủ, bà tụng kinh, bố dọn nhà, mẹ làm cơm, em xem ti vi... còn tôi, ngồi đây! ko khóc, năm nay sẽ không có nước mắt...
    Hình như con chó không biết khóc, đúng ko?
    Hà Nội, giờ chắc đang thanh bình lắm...
    Giwò này năm ngoái, mình đang làm j nhỉ...
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày 17 tháng 2.....
    Một ngày trời xam xám, lạnh và mưa .Lất phất? Có lẽ là to hơn một chút.
    Đúng như ai đó đã nói: Hôm nay trời sẽ rét đậm.Và ai đó cũng đã nói, trời lạnh thế này ngồi cạnh nhau sẽ ấm hơn.Híc..ai đó...
    Càng khuya càng lạnh.Vẫn hơi mưa. Cái áo dạ to sụ cũng trở nên vô tác dụng. Một ngày HN trời lạnh thế này, có lẽ cũng vài người có vấn đề....
    Lại một ai đó buồn buồn ...
    Ai đó nữa....
    Cả mình....
    Ôi Hà Nội...sao lại có những ngày này....
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Đêm 19/2/2006
    tối lang thang qua những con đường đẹp....sao hôm nay những con phố bỗng dưng rộng thế, dài thế, vắng thế....!!!
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 23 tháng 2....
    Một ngày...Thật đáng tiếc là mình chẳng thể nhớ nổi thế nào.À...một ngày Hà nội hửng nắng...
    Buổi chiều...tự nhiên có cái gì đó ảm đạm.Với tất cả mọi người. Là một ngày không tốt....
    Buổi tối. Trời vẫn lạnh. Đường vẫn đông dù lúc đó là mấy giờ. Và đèn vẫn sáng. Lấp lánh trên những ngọn cây. là một Hà nội lung linh, vậy mà vẫn mang cái buồn buồn của ngày.
    Ngày thứ 5....

  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    đêm 24/2
    mãi rồi cũng hết chiều thứ 6....dạo này chỉ mong ngày cuối tuần! tuần vừa rồi oải quá! .........
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nào thì thứ 7.......cả ngày, chẳng đi đâu cả, cũng chả biết thời tiết nó thế nào........ở trong nhà cũng thấy lạnh, chắc ngoài zời còn lạnh hơn.........Tháng 2 cũng lại sắp qua đi, nhanh thật.......mấy hôm nay khó chịu, ko muốn làm gì.......Buồn! đi học về qua mấy đường, nhìn hoa Sưa, trắng cả một góc......cảm giác vừa vui vừa thấy lòng nhẹ lại.........nhưng nhìn xuống thấy hoa rụng.....phí, tiếc !
    Những ngày này sao lạnh thế nhỉ?
    Mai cố gắng ra ngoài đường, xem ko khí nó thế nào

Chia sẻ trang này