1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Góc phố Hà Nội, nơi mà vô vàn điều thú vị, tuyệt vời. Ẩn chứa trong nó là cả một kho tàng văn hoá,,, của người Hà Nội. Nhưng nếu chỉ vẻn vẹn trong một vài ngày của năm mới, thì liệu chúng ta có thể thấy được nét duyên dáng của Hà Nội ngàn năm văn hiến của chúng ta không?
    Sao không để lại những ấn tượng của mình với Hà Nội tại đây, bất kể lúc nào, thời gian nào, ở đâu, ... ,

    TOBE OR NOT TOBE !!!
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là vẻn vẹn mấy ngày năm mới,ý của QTM là muốn mọi người ,những ai đang sống ở HN,có thể cho những người đang sống xa HN,biết được cuộc sống ở HN,sự thay đổi của HN.......ở tất cả mọi lĩnh vực............và cả ấn tượng nữa,những góc phố,những con đường hôm nay và ngày mai sẽ thay đổi thế nào.........................với những người xa HN,cần và muốn thấy được HN giờ ra sao,dù chỉ là qua lời kể
    Hôm nay đã là mùng 4/1 rùi,HN mấy ngày qua thế nào?Sao ít người post bài thế nhỉ? Em sắp về rồi,em sẽ nhìn nhận xem HN bây giờ thế nào,dù sao thì cũng về được 3 tuần

              ...Misery...
     
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là vẻn vẹn mấy ngày năm mới,ý của QTM là muốn mọi người ,những ai đang sống ở HN,có thể cho những người đang sống xa HN,biết được cuộc sống ở HN,sự thay đổi của HN.......ở tất cả mọi lĩnh vực............và cả ấn tượng nữa,những góc phố,những con đường hôm nay và ngày mai sẽ thay đổi thế nào.........................với những người xa HN,cần và muốn thấy được HN giờ ra sao,dù chỉ là qua lời kể
    Hôm nay đã là mùng 4/1 rùi,HN mấy ngày qua thế nào?Sao ít người post bài thế nhỉ? Em sắp về rồi,em sẽ nhìn nhận xem HN bây giờ thế nào,dù sao thì cũng về được 3 tuần

              ...Misery...
     
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước trời đầy nắng, gió vẫn nhiều nhưng người Hà Nội vẫn có thể mặc áo sơ mi ra đường mà không hề hấn gì. Tối qua những cơn gió lạnh đầu tiên đã ùa về từng góc phố. Hà Nội lại trở lạnh.
    Đường phố dường như bình thản hơn. Sự hối hả vẫn còn nhưng đó là sự tất bật lo toan chuẩn bị cho những ngày Tết âm lịch. Quyết định cấm để xe trên vỉa hè ở một số tuyến phố chính cũng làm cho những con đường trải dài hơn, rộng hơn và Hà Nội hơn.
    Cùng với việc nhóm Techadmin của TTVNOL đoạt giải nhất cuộc thi Trí tuệ Việt Nam hôm mồng 2.1.04, Hà Nội còn đón nhận niềm vui khi UBND TP cho phép người dân phố cổ được sửa chữa, tôn tạo, xây dựng những ngôi nhà của mình trên cơ sở tuân thủ những nguyên tắc về kiến trúc và xây dựng dành riêng cho khu phố cổ, nhằm bảo vệ những ngôi nhà cổ đang xuống cấp nghiêm trọng, nhưng quan trọng hơn là chính tính mạng của những người chủ căn nhà cổ đó.
    Năm mới đến gần, Hà Nội lại có những tin buồn. Đó là việc nước Hồ Hoàn Kiếm đang cạn dần và người ta vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để cứu lá phổi xanh của Hà Nội và tính mạng những cụ rùa, trong đó chắc có cả cụ rùa đã từng ngậm kiếm báu của vua Lê nữa.
    Lại còn cái vườn đào Nhật Tân nữa. Người ta đã lên kế hoạch triệt hạ cái làng hoa đã và đang là niềm tự hào của Hà Nội. Cái làng hoa đã đi vào lịch sử, vào thi ca và vào trái tim Người Hà Nội.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 05/01/2004
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước trời đầy nắng, gió vẫn nhiều nhưng người Hà Nội vẫn có thể mặc áo sơ mi ra đường mà không hề hấn gì. Tối qua những cơn gió lạnh đầu tiên đã ùa về từng góc phố. Hà Nội lại trở lạnh.
    Đường phố dường như bình thản hơn. Sự hối hả vẫn còn nhưng đó là sự tất bật lo toan chuẩn bị cho những ngày Tết âm lịch. Quyết định cấm để xe trên vỉa hè ở một số tuyến phố chính cũng làm cho những con đường trải dài hơn, rộng hơn và Hà Nội hơn.
    Cùng với việc nhóm Techadmin của TTVNOL đoạt giải nhất cuộc thi Trí tuệ Việt Nam hôm mồng 2.1.04, Hà Nội còn đón nhận niềm vui khi UBND TP cho phép người dân phố cổ được sửa chữa, tôn tạo, xây dựng những ngôi nhà của mình trên cơ sở tuân thủ những nguyên tắc về kiến trúc và xây dựng dành riêng cho khu phố cổ, nhằm bảo vệ những ngôi nhà cổ đang xuống cấp nghiêm trọng, nhưng quan trọng hơn là chính tính mạng của những người chủ căn nhà cổ đó.
    Năm mới đến gần, Hà Nội lại có những tin buồn. Đó là việc nước Hồ Hoàn Kiếm đang cạn dần và người ta vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để cứu lá phổi xanh của Hà Nội và tính mạng những cụ rùa, trong đó chắc có cả cụ rùa đã từng ngậm kiếm báu của vua Lê nữa.
    Lại còn cái vườn đào Nhật Tân nữa. Người ta đã lên kế hoạch triệt hạ cái làng hoa đã và đang là niềm tự hào của Hà Nội. Cái làng hoa đã đi vào lịch sử, vào thi ca và vào trái tim Người Hà Nội.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 05/01/2004
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày thứ 6...9.1.2003
    Hà Nội hôm nay ảm đạm.Mưa bay lất phất làm người ta cảm thấy buồn.Đang tự hỏi là phải chăng đã có mưa bụi mùa xuân?Mưa li ti dần dần điền thêm những chấm đen trên sân nhà.Đến chiều tối,mưa to hơn.Có hứng đi mưa nên được rủ cafe là đồng ý luôn.Đường ướt...Trời buồn...Hơi lạnh.Nhưng không ngờ lại là hôm vui nhất của mình trong mấy hôm qua.Mưa làm không khí ẩm ướt,ngồi trên nơi cao nhất của Phố Cổ nhìn ngắp HN.Lạnh lạnh và bớt lung linh đi một chút.Hồ Gươm đang được nạo vét,nghe nói cố gắng hoàn thành trước 17/1.Những chiếc xe to...những ống hút dài trải trên mặt đường.Nem chua nướng phố Nhà Thờ đóng cửa,tìm mãi ngô nướng cũng không có...Hơi hơi ngạc nhiên.Sắp đến Tết,hình như cấm bán hàng rong.Muốn tìm một cái gì đó thích hợp trong đêm HN giờ kể cũng khó...
    Quyên à,sáng 30 này chợ hoa.Nhiều dự định cực hay.Sẽ không thiếu chuyện để viết về "Hà Nội ngày qua ngày " đâu...
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày thứ 6...9.1.2003
    Hà Nội hôm nay ảm đạm.Mưa bay lất phất làm người ta cảm thấy buồn.Đang tự hỏi là phải chăng đã có mưa bụi mùa xuân?Mưa li ti dần dần điền thêm những chấm đen trên sân nhà.Đến chiều tối,mưa to hơn.Có hứng đi mưa nên được rủ cafe là đồng ý luôn.Đường ướt...Trời buồn...Hơi lạnh.Nhưng không ngờ lại là hôm vui nhất của mình trong mấy hôm qua.Mưa làm không khí ẩm ướt,ngồi trên nơi cao nhất của Phố Cổ nhìn ngắp HN.Lạnh lạnh và bớt lung linh đi một chút.Hồ Gươm đang được nạo vét,nghe nói cố gắng hoàn thành trước 17/1.Những chiếc xe to...những ống hút dài trải trên mặt đường.Nem chua nướng phố Nhà Thờ đóng cửa,tìm mãi ngô nướng cũng không có...Hơi hơi ngạc nhiên.Sắp đến Tết,hình như cấm bán hàng rong.Muốn tìm một cái gì đó thích hợp trong đêm HN giờ kể cũng khó...
    Quyên à,sáng 30 này chợ hoa.Nhiều dự định cực hay.Sẽ không thiếu chuyện để viết về "Hà Nội ngày qua ngày " đâu...
    4of7
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 11/1/2004....
    Chủ nhật!
    Nhiệt độ Hà Nội hôm nay giảm khoảng 4-5 độ so với vài hôm trước.Trời hơi xám xám...
    Lất phất mưa....Gió lạnh...
    Đi qua chợ Bưởi.Hôm nay có lẽ không phải ngày phiên.Nhưng hai bên đường hoa khoe sắc...Rực rỡ...Thấy vài cành đào...Hoa thưa thớt...màu bợt bạt...
    Các cửa hàng phục vụ Tết đã tấp nập lắm rồi thì phải...
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 11/1/2004....
    Chủ nhật!
    Nhiệt độ Hà Nội hôm nay giảm khoảng 4-5 độ so với vài hôm trước.Trời hơi xám xám...
    Lất phất mưa....Gió lạnh...
    Đi qua chợ Bưởi.Hôm nay có lẽ không phải ngày phiên.Nhưng hai bên đường hoa khoe sắc...Rực rỡ...Thấy vài cành đào...Hoa thưa thớt...màu bợt bạt...
    Các cửa hàng phục vụ Tết đã tấp nập lắm rồi thì phải...
    4of7
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 13/01/2004: trời hôm nay lạnh thật,sáng 7h ra khỏi nhà mà rét run,dự báo nói hôm nay trời ko mưa......vậy mà chiều mưa to thế,nhưng mưa xong trời sáng hơn nhiều...............Mấy tháng rồi ko đi đường HN,thấy sao bây giờ cũng bụi bặm quá,mà ra đường cũng đông,nhưng vẫn có vẻ gì đó yên bình...................Mà HN bây giờ nhiều đường 1 chiều,may mà mình đi chưa bị dính,sáng nay đang đi xe nghe mấy bà bán hàng chạy xe đạp,nói qua nói lại bảo"sao năm trước mình vẫn đi được mà,sao bây giờ lại đi đường này làm gì cho xa"
    Mà hôm nay cũng tức,sao xe buýt ngoài mình bây giờ tinh vi thế,nói người ta kin,lại còn quát nữa,tức thếMình ngồi trên xe cứ nhìn ông ý,ông ý cũng biết mình tức,nhưng chả làm gì được...............có mỗi chuyến đi thôi mà

              ...Misery...
     

Chia sẻ trang này