1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    đêm 19/3...
    gần 1 tuần..thời gian trôi nhanh quá....trở lại với những gì quen thuộc.....
    bình yên!
    Được puss sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 19/03/2006
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 21....
    Trời nắng...Rồi thấy sầm xì...Cứ tưởng sẽ mưa.Rồi lại nắng. Và gió.
    Ngày 21 tháng 3. Thế là đã đến cuối mùa hoa sưa thì phải. Không hiểu sao cứ đợt tháng 3, tháng 4, lại thấy lòng rất lạ. Lâng lâng...Hâm hâm....Muốn phóng ngay ra đường để chạy cùng gió. Hồ Tây chắc đẹp.Hồ Gươm cũng đẹp. Thế mà không được đi chơi....
    Tháng 3...trời xanh lắm thì phải. Thế mà sau mấy hôm mưa phùn....có thấy trời trong xanh đâu... Trời nóng lên.May mà có gió. Trái tim đỏ dính trên gương vẫn chưa rơi.
    Hà Nội ngày này. Nắng và gió.

  3. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Một ngày nữa lại qua,một ngày mới lại đến,thức dậy và đến trường.Nhưng lại không vào lớp....Trời thì mưa.Mưa thì sao,kệ.Hôm qua trời nắng đẹp là thế.Hôm nay trời như cái bánh bao chiều,chả ai thích.Chắc h này bọn lớp mình đang say sưa viết essay.Cô chắc là đang điểm danh.Chắc cô sẽ ngạc nhiên lắm khi thay con bé này cứ đến đúng thứ 4 lại nghỉ học....Mấy ngày học trong thư viện ng sắp rũ ra.Hôm nay quyết định giải thoát bản thân đi linh tinh.Không gặp ai cả.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nửa cuối tháng 3. Trời nóng dần lên. Chiều tối se se và có gió. Tháng 3 này, những cây hoa sưa gần như đã chuyển lá xanh mướt. Thằng bạn bảo tháng 3 hoa gạo nở, nhưng đầu hay cuối tháng nhỉ? Và mình....thậm chí còn chẳng nhớ hoa gạo thế nào và ở đâu.Sáng đi...chợt nhìn thấy những nụ loa kèn ở xe rong trên phố.
    Tháng tư sắp đến.
  5. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến tháng 4, chưa tràn ngập phố phường nhưng đây đó ở những gánh hàng rong, ở cửa kính của các cửa hàng trên các phố... đã thấy le lói những bông hoa loa kèn đầu mua. Còn e ấp, mong manh... những cánh loa kèn đã vẫy gọi tháng tư về....
    THáng tư về
    Gió hát mùa hè
    Có những chân trời xa lắm.
    Mây xa vời, nắng xa vời
    COn sông xa lững lờ trôi.........
  6. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Vậy là đã sắp đến tháng TƯ rồi sao? Nhanh thật đó. Chẳng có thời gian mà bước đi chầm chậm trên phố và để ý xem có hoa loa kèn trên các gánh hàng rong nữa. Vậy là cũng đã quá lâu rồi.............
    Một cuộc hành trình mới sẽ bắt đầu. Chỉ cần đợi đến lúc học xong là sẽ thực hiện thôi. Lần này sẽ là ra đi, có vội vã hay ko? Không biết..... Rồi có vội vã trở về ko khi mà chắc gì hoàn cảnh đã cho phép và ko có lý do gì để ở lại...
    Uh........
    Chỉ biết là sáng sớm nay đã đi cafe cùng cậu bạn thân. Lâu rồi ko cafe với ông - 2 năm đấy nhỉ?!. Lúc đó cũng vào ngày đầu tiên của tháng mà hoa loa kèn nở rộ. Ông đã trưởng thành lên rất nhiều, làm cho tôi bấtngờ đấy. A nice suprise.... Nếu biết là ông làm việc ở HANCIC thì có lẽ tôi ko bỏ chỗ làm đó đâu, để thỉnh thoảng lên An Dương làm việc và gọi ông đi cafe. Giá mà tôi biết trước là ông cũng làm ở đó. Ước gì......
    Ông nhớ là phải thuyết phục someone đi nhé. Tôi là tôi ủng hộ ông nhiều lắm đấy. Cố lên......
  7. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hôm nay trời đẹp ai ngờ cũng mưa mới ghét chứ.Hôm nay là một cái ngày vô duyên nhất mà mình từng biết.Chẳng hiểu đợi chờ cái quái j mà trong lòng sốt ruột quá.vậy là quyết định đi ngủ sớm để khỏi phải nghĩ ngợi j nhiều.Cuộc sống thật là khó hiểu.Đôi khi thấy nó đẹp lạ lùng.Đôi khi lại muốn quên đi là mình đang sống.Sống lảng tránh và vô vị.
    Trên đời có hai loại người.Một là loại sống tích cực.Hai là loại sống tiêu cực.Mặc dù đã cố sống để không thành loại ng đang bị lên án là cái loại chỉ biết than thở k biết cố gắng nhưng rất tiếc.Thông báo cho bà con gần xa là tôi đang rơi vào một thế giới bế tắc không lối thoát đây
    Nhưng chắc chắn một ngày không xa mình sẽ tìm được ý nghĩa mới của cuộc đời(Lâu quá đấy,nói câu này không biết từ bao h rồi mà h này vẫn không có j thay đổi).Cuộc đời vẫn thế.Đôi khi vào một topic vẫn thấy đầy rẫy những ng như mình.sống buồn chán.NHƯNG...Lại một chữ nhưng.Nhưng suốt ngày than thở thực sự làm mình mệt mỏi.Ngay cả khi viết những dòng này cũng đâu dám viết hết những j mình nghĩ.Giá mà viết được hết thì chắc sẽ khong còn phải than thở nữa.Chỉ sợ ng ta đọc được sẽ nghĩ mình quá yếu đuối.....
    Bây h sao đây,quyết định vậy nhé.Không còn nghĩ về những j vốn đã khong phải là của mình
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6...thứ 7...chủ nhật...mong thời gian trôi qua nhanh nhanh...!!!
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 24 tháng 4

    Ngày nhiều gió và không nắng.....
  10. snoopy2002

    snoopy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    01/05/06
    Trời Hà Nội hôm nay thật đẹp!lang thang Hồ Gươm 1 mình!Nhớ anh!

Chia sẻ trang này