1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    17h 13p. Trời mưa. Có tiếng sấm ầm ì.
    Hà Nội hôm nay đẹp trời ? Thế thì phải ra ngoài thôi.
    Chiều mưa. Nghe Chiều mưa Hà Nội.
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi rơi vào nỗi nhớ
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi rơi vào kỷ niệm.

  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay melb mưa suốt cả ngày, những cơn mưa rả rích của mùa thu cứ như tuôn mãi không ngừng, bầu trời một màu xám xịt và cái lạnh buốt của mùa thu như dường càng lạnh thêm và tôi lại nhớ cơn mưa tháng Mười Một lạnh lẽo năm nào, nhớ mùa Thu Hà Nội đến nao lòng... Hai bên đường lá vàng vẫn rụng và những giọt mưa trong vắt vẫn đậu trên đám lá vàng, đẹp đến nao lòng... Mùa thu bất tử đang báo hiệu sự có mặt của nó bằng những cơn mưa miên man, những hạt mưa trong vắt tý tách rơi, như tiếng bước chân ai đó nhẹ nhàng dẫm lên đám lá vàng khô vậy ...mùa thu xứ người sao mà xa lạ quá...
    ....Hà Nội ơi, mùa hoa Sữa về
  3. snoopy2002

    snoopy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay nóng, oi bức ghê!Nằm hoài mà ko ngủ nổi!Lấy dt gọi anh mà anh ngủ lăn quay ko thèm nghe máy!
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày 14 tháng 5
    Trời rất gió. Nhưng là cái gió ngột ngạt và khô hanh. Đi trong gió mà thấy như ngạt thở, môi khô khốc. Hôm qua cũng gió thế này sao?
    Trời vẫn hơi lạnh, nhưng không thích. Có cả lúc nắng. Kể ra cũng có thể coi là ngày đẹp vì gặp bạn bè. Một cây gì đó củ to, lá cứng dài và xanh đậm, mới nở những khóm xanh non. trông như giả. Bó tường vi trông yêu yêu với mấy màu xen lẫn, mà mẹ đứa bạn nói rất yểu điệu.
    Chẳng muốn rủ ai đi đâu, chẳng biết thời tiết.
    Ngày 14, sắp hết một ngày.....

  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 17....
    Trời oi. Không có lấy một ngọn gió.
    Nắng.
    Thấy nhiều người kêu mệt mỏi. Thời tiết kinh quá.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Buổi chiều...
    Đang mưa, có người rủ đi mưa.
    Không ngờ mưa to đến thế. Rát mặt. Ướt người không mặc áo mưa. Vài con đường nước mưa ngập mấy đoạn.
    Hà Nội....Chỗ mưa lất phất....Chỗ lâm thâm...Lá vàng ướt nước. Lúc thấy lạnh. Lúc ấm hơn
    Những cơn đường bùn đất tha hồ trơn.
    Khoảng 2 tiếng sau....nước rút. Đường hầu như đã khô.
    Hà Nội một ngày khá hay....
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0

    Buổi trưa đi ngoài đường....trời vẫn lây phây mưa...Chợt nhìn thấy mấy bông Mẫu Đơn đỏ lẻ loi trên gánh hoa rong...Nhớ một cô bạn thích Mẫu Đơn...
    Cái cảm giác mưa lạnh ngấm vào người...những vệt bùn lép nhép, ì oạp mỗi khi bước hụt, những nụ cười...vẫn tươi rói trong ký ức.......Ngày hôm qua!
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 26....
    Nắng....
    Âm u....
    Mưa....
    Nắng....
    Là Hà Nội của ngày hôm nay.
  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày 20 tháng 6.
    Hà Nội trời nắng nóng. gần 6h chiều mới hết nắng. Khô, ít gió, nhưng chuông vẫn kêu thì phải.
    Đứa bạn vừa đi SaPa về, mát mẻ.
    Nghĩ buồn cười khi ở HN uống nước đá ầm ầm thì SaPa ăn ngô nướng.
    Tự nhiên nhớ sương mù và hơi lạnh...
  10. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Khi phải chờ đợi cái gì sao ta cảm thấy thời gian dài thế, dài cứ lê thê. Ta vẫn đợi chờ, chờ đợi biết bao điều.
    Nhưng đến giờ đây tất cả vẫn chỉ là bóng chim tăm cá. Ôi ! cảm thấy buồn làm sao.
    Và rồi cuộc sống cứ từng ngày, từng ngày thay đổi, con người cũng mỗi ngày, mỗi ngày một đổi thay. Và rồi cảm thấy tình cảm con người cũng ngày càng phai nhạt đi. Phải chăng càng lớn lên thì con người càng không còn cảm xúc hay vì quá bận bịu nên chẳng có thời gian đến thăm nhau ? Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Và ta sẽ vẫn mãi là ta và đợi chờ tất cả thay đổi. Và rồi Hà Nội ơi, ngày ngày mi vẫn trôi qua mãi trong ta .....

Chia sẻ trang này