1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới....
    Đêm qua mệt mỏi và nặng nề quá! Hi vọng ngày hôm nay sẽ khác...tươi mới và vui vẻ hơn! Những nỗi buồn, hờn giận, mệt mỏi sẽ bị cuốn đi...chỉ còn lại niềm vui được đoàn tụ!
  2. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hic mới sang sớm đã bị và đang bị tra tấn bằng thứ nhạc vàng ỉ ôi của bố. Biết rằng đó là sở thích của bố, nhưng mình ko thể nào hấp thụ nổi cũng giống như bao hố sâu mâu thuẫn có thể cả đời này mình với bố chẳng thể bù đắp
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày trôi qua, Hà Nội nhiều biến đổi.
    Qua mùa hạ đến mùa thu
    Qua cái nóng đến không khí mát hơn.
    Nhưng...
    Không khí trong lành ngày càng khó kiếm hơn.
    Cảm thấy khó kiếm riêng cho mình một cảm giác thật sự Hà Nội.
    Thỉnh thoảng ngồi nghe lại những bài hát, những bài nhạc vàng, những bản nhạc tiền chiến...thấy cuộc sống chầm chậm hơn, ý nghĩa hơn. Và nhiều khi là vui nữa
    Hôm nay có lúc mưa. Mưa làm đường phố bớt ngột ngạt hơn.
    Hà Nội ngày qua ngày, hy vọng sẽ đẹp hơn.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sang ngày.
    Mưa kéo qua ngày. To như chưa từng hết mưa. Ảnh hưởng của bão.
    Mưa bão. Nhớ ngày xưa ai đó hay gọi cho mình những lúc mưa. Bây giờ đang mưa. Cảm giác sợ hãi như đang giữa một cơn mưa. Cô độc.
    Mưa qua mỗi ngày. Có bao giờ làm người ta ấm?
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Có, mưa có lúc làm người ta cảm thấy ấm đấy!
    Ngày mới..lúc sign in mưa vẫn rào rào trên mái tôn...mà bi h khi đang gõ những dòng này mưa lại tạnh rồi!
    Chúc những ai đang ngủ sẽ ngủ thật ngon...
    Ngày mới sẽ đến...tươi sáng hơn!
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mưa ah? Đang mưa to lắm đấy, mưa xối xả....lẫn trong đó là cả những hạt bụi nước, tại sao lại thế nhỉ....
    Mưa, không khí mát mẻ hơn nhiều, thoải mái hơn.... đường xá cũng sẽ bớt bụi bặm hơn......Đang định sẽ ra hồ sen , mà mưa thế này thì đi sao nhỉ...
    Trời sáng hơn rồi, có lẽ........
    Một ngày hôm nay sẽ tốt lành.....
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi,ko ngớ là đã bao lâu rồi mình kô dậy sớm(trừ khi đi học sáng).Hôm nọ lọ mọ dậy từ 5 rưỡi sáng.Hêh,ko ngờ buổi sáng đi lườn phố lại vui vậy.mặc dù trời hơi lạnh 1 tí nhg Hn nhin mỗi thời điểm thấy 1 khác.Chăc từ bây giờ mình phải chăm chỉ dậy sớm hơn 1 tí vậy.
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, thứ 6 rồi cuối tuần. Đầu tháng, giữa tháng rồi cũng đến cuối tháng.
    Sáng, trưa rồi đến chiều. Sáng vật vã đấu tranh để thức dậy đi làm, trưa vật vã với cơn buồn ngủ để làm nhân viên ngoan, chiều chống đói bằng vài cái bánh mong mỏi giờ về. Tối căng mắt ra để cố đọc một cái gì đó mà chả vào nổi đầu.
    Tự nhiên nhiều lúc nhận ra mình tầm thường với cái mục đích đi làm chỉ chờ mỗi ngày lĩnh lương, chẳng mơ gì xa hơn.
    Nhiều lúc thấy chán nhưng cũng không hiểu là chán cái gì, nhiều lúc buồn cũng không hiểu tại sao tôi buồn.
    Ngày rồi lại ngày trôi qua...

  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 18 tháng 8, dương lịch.
    Mưa kéo dài mấy ngày. Tất nhiên không phải không có lúc nào tạnh.
    Trời vẫn nhiều hơi nước, nên Hà Nội đỡ bụi hơn...
    Có lúc hơi hửng, rồi lại mưa. Mưa rả rích, mưa ào ào, mưa lất phất. Đủ cả.
    Hình như Hà Nội ban đêm mưa thường to hơn thì phải. Thật là tiếc cho những người thích đi trong bóng tối nhỉ...
    Mưa nhiều quá... Không thuận lợi cho những người đang có việc mất rồi....
    Trời mưa, lại thu rồi nên mát mẻ. Có lúc lành lạnh.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sau bầu trời đầy hơi nước, hơi trong hơn một chút. Mưa còn lất phất.
    Trời đã hửng nắng sau mấy ngày dài....

Chia sẻ trang này