1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ui, thời tiết mấy hôm nay bực mình thật. Sáng và tối thì rõ lạnh. Còn trưa thì nắng chang chang như là mùa hè. Hix... thỉnh thoảng lại còn có vài hạt mưa nữa chứ. Nắng mưa bất chợt.
    Bi giờ tham gia 1 lớp học làm cho mình phải nghỉ đi 2 lớp kia. Kể ra cũng hơi bị xuống dốc về mặt kinh tế. Nhưng không sao, vì tương lai con em chúng ta mà
    Sáng thứ 6 này có đứa bạn rủ đi cafe. Đi thôi. Sáng sớm cho nó thanh thản.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Gần cuối thu mà trời ban ngày vẫn nóng. Tối có gió mát hơn một chút. Nghe ai đó dự báo thời tiết năm nay mùa đông ở miền Bắc từ 20-30 độ. Choáng luôn.
    Dạo này đường phố đông kinh khủng. Ngày 20-10 chớp tạm vài cái cảnh đông đúc, nhưng chưa đưa ra được.
    Thấy sợ đường phố Hà Nội- bây giờ....
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    HN sáng và sâm sẩm tối trời se lạnh, chẳng hiểu người đi có mang đủ ấm không? Ta ở nhà rối bời trong mớ bòng bong, chỉ biết đợi và chờ. Đếm ngày qua ngày cho những khó khăn dần trôi đi. Không mệt mỏi cũng không chán chường, nhưng muốn thở dài quá đi mất. Trưa đi ăn trưa + cafe với "bạn" ngồi cả buổi chẳng nói câu gì. Bạn biết ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc. Bạn muốn chia xẻ cùng ta, nhưng ta không muốn cứ phiền bạn mãi. Bạn luôn nhắc ta rằng: có chuyện gì thì cứ phải nó ra nhá, không nói thì ai biết được, đừng cứ âm thầm cố gắng 1 mình, khi khó khăn thì mới cần đến bạn chứ, nhớ chưa? Ừ thì khó khăn hoạn nạn mới biết ai là bạn mà. Cảm ơn đời đã đem bạn đến cho ta.
    Biết chắc một điều rằng ngay mai người chưa về, sao người cứ nói là người sẽ về vào ngay mai nhỉ? Người muốn ta yên lòng à? Ta đâu phải con nít, khi khóc cho cái kẹo là nín ngay đâu. Bây giờ Ta giống như đang bơi biết rằng người chẳng thể là cái phao để đưa ta vào bờ, nhưng có người bên cạnh ta vẫn an lòng hơn. Cứ nhìn người lạc quan và tự tin thì ta lại an lòng bước tiếp. Rủi ro nhiều quá, ngày qua ngày ta mong điều may mắn....
    Trời cứ heo may và gió lạnh cứ mơn man trên má trên tóc thế này lại muốn được co ro một mình ở biển nhỉ, một mình thôi, chắc phê phải biết....Những lúc mệt mỏi vì công việc lại thích ở Cửa Đại một mình. Lạ thật sao không phải là nơi khác mà lại cứ là Hội An và Cửa Đại. Bởi ở đó không họ hàng, không người quen, không bè bạn .....chỉ có mình ta với ta.....Đừng có ghen những lúc như thế...
    ------------------------------------------
    Hôm qua cái hợp đồng suốt từ tháng 5 đến giờ mới thông, bên kia nói sẽ ký và thực hiện trong tháng này....Đang đếm từng ngày, từng ngày một....hôm nay....ngày mai....hôm nào ký....hôm nào thực hiện.... Lại chờ đợi, lại mong mỏi. Sao mà lúc này ghét chờ đợi thế...
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay giải quyết được 1 phần công việc khiến mình áy náy suốt từ tuần trước, mặc dù chưa kết thúc nhưng mình cũng đỡ ái ngại. Cái hợp đồng thì sắp được ký....Đã ký bao nhiêu cái HĐồng rồi, nhưng chẳng có cái nào mà mình mong mỏi như cái này, trong thời điểm này tại sao nó giống như cứu cánh tinh thần trong công việc của mình.....
    Ngày qua ngày các khó khăn dần qua đi...nhưng uể oải và chậm chạp quá. Mình biết lúc này là lúc mình đang đương đầu với mọi thử thách để chứng tỏ bản lĩnh của mình.... Với mình thực tế có phũ phàng, cay đắng, hay chông gai thì mình vẫn chấp nhận hơn là ảo vọng không thật. Bởi mình dám đối diện với nó chấp nhận nó dần rồi hoàn thiện nó. Mình sợ nhất là không dám đối diện với thực tế rồi vẽ ra cho bản thân những kế hoạch không thực, rồi cứ lao vào cái không thực đó, cứ chông chờ vào nó...để đến khi kết quả là con số 0 thậm chí là 1 số âm. Lúc đấy chắc sẽ thảm hại vô cùng. Hy vọng những gì tồn đọng của năm nay đến hết 31/12 sẽ được giải quyết (giải quyết chứ không phải thực hiện). Những kế hoạch chưa thực hiện thì đành để sang năm...Chưa muộn!
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Trưa đi xem phim bạn nói muốn ra ở riêng và muốn ta đi tìm cho một căn hộ. Lại còn muốn ở gần nhà ta để thỉnh thoảng chạy sang ké bát cơm, hay gửi nhờ bộ quần áo giặt hộ. Ta thấy chạnh lòng. Một phần vì tiếc cho kẻ đang chung rồi chia thành riêng, phần vì có người muốn tìm nhà nhưng lại chỉ nói bâng quơ với mình. Mỗi người mỗi cuộc sống. Sự sứt mẻ là nỗi đau với mỗi người. Ta không thể mang hộ bạn cũng chẳng thể khuyên bạn đừng. Bạn vẫn là bạn mà ta vẫn là ta...Người mà ta ngay đêm canh cánh lo thì lại không phải là bạn. Thế đấy, oái oăm!
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Vẫn thế. Ngày qua ngày.
    Sáng và tối trời hơi lạnh. Ban ngày nóng như thường. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch 10 độ.
    Thích viết về thời tiết HN, hơn là liệt kê những công việc trong một ngày. Không biết một tuần nữa, hà nội có bắt đầu trở lạnh thật sự- của đông không
  7. black318

    black318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vào trang web về Hà Nội, đọc nhiều điều về Hà Nội, lại thấy nhớ Hà nội da diết. Kỳ lạ thật, mỗi khi đi xa, em lại nhớ Hà Nội hơn là nhớ anh, anh yêu.
    Hà Nội có gì khác đâu, cũng đất, cũng trời, cũng cỏ cây, hoa lá, cũng đường phố, cũng con người,... Thế mà nói về Hà Nội như là nói đến một tính từ riêng, một nét đặc trưng riêng. Nhớ HN quá...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời có lẽ đã lạnh hơn. Đang có một cơn mưa ngoài cửa sổ. Ngày 22 tháng 11.
    Hà Nội đợt APEC có lẽ sạch hơn. Thấy đưồng phố dưồng như vắng hơn. Có lúc...như Tết!
    Đưồng đẹp thế. Hà Nội mưa nên mới vắng.
    Ngưồi tốt thế. Tại đa cảm nên mới buồn.
    Đáng ra Hà Nội đã là đông.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội lạnh.
    Về lấy mấy cái áo rét, dù trời chưa đến nỗi rét lắm. Nhiều khi thấy sương mù, thấy gió, để muốn vào một chỗ ấm áp hơn. Trời lạnh, những quán ấm áp kín gió đột nhiên ồn ào huyên náo. Đông?
    Một chút lạnh gợi những nỗi buồn man mác. Hà Nội ồn ào để vào rồi lại đi ra. Không giữ lại được bước chân những người hoài niệm...
    Mọi thứ đã qua đi.
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày qua đi. Vẫn thấy gió lạnh. Thấy những dòng người.
    Cuộc sống ngoài kia vẫn tấp nập.
    Cuộc sống đâu đó như ngừng lại.
    Có lẽ phải chờ đến những ngày cuối năm, khi những dòng ngưồi đi đi hết, trở về sẽ trở về. Hà Nội mới là Hà Nội.

Chia sẻ trang này