1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội hôm nay se lạnh lại hửng nắng. Nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm, dụi mặt vào mùi quen thuộc...
    Yeu thuong!
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Trời mưa bay , rét quá
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nhiệt độ ban ngày và buổi tối chênh nhau đến chục độ. Ban ngày Hà Nội có nắng nhưng vẫn giá. Tối thì lạnh kinh người. Dự báo thời tiết nói Hà Nội sắp trở lại đợt lạnh kéo dài.
    Mới hôm nào, ai đó mới làm ra vẻ hiểu lắm, bảo mùa đông miền Bắc năm nay từ 20-30 độ thôi nhỉ- nên đừng ra HN.
    Hôm nào vừa thấy cái nắng 30 độ. Lúc sau đã là Hà Nội với 14 độ rồi. Ai cũng mặc áo khoác. Thấy hay hay.
  4. jessica85

    jessica85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tháng từ ngày xa Hà Nội, hôm nay vào topic xem mâý cái pic về Hà Nội mà lòng xao xuyến, nhớ Hà Nội đến lạ lùng....
    Nhớ quá từng con phố , nhớ cái se lạnh đặc trưng của Hà Nội.
    ÔI!!!!!!!!!! Nhớ quá!! biết đến khi nào mới đuợc trở về đây Hà Nội ơi???????????
  5. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những kẻ ngu ngốc, cả tôi nữa... xa HN, rồi lại gào thét, HN ơi, HN ơi... để mà làm j cơ chứ, khi rõ ràng con đường này mình đã chọn...
    Cái ngày bước chân qua cửa sân bay Nội Bài, để vào SG mà nhớ mãi, nhớ mãi lời một người nhân viên sân bay: khóc j mà khóc, đi để rồi trở về xây dựng tổ quốc, nước nhà thế... Lúc đó, chẳng nghĩ đến được điều lớn lao như vậy, chỉ nghĩ đến những gương mặt đứng cách đó vài ba mét, mà sao xa nghìn trùng... biết bao giờ trở lại...
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Chào đón những giờ phút đầu tiên của ngày hôm nay bằng những bản Canon.
    Hà Nội 20/12/06
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ra đường, thấy lạnh giá. Nhiều gió. Đôi lúc nhìn lên những ngọn cây chút xanh, chút trắng xám. Để biết trời không có nắng.
    Những cây hoa sữa của cuối thu đã thả tua rua khắp nẻo. Xanh. Hà nội những ngày này vẫn chưa có mưa. Chỉ vài chút mưa lắc rắc. Rét buốt.
  8. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này. Mùa_của_những_ngón_tay_lạnh!
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần: trời lạnh, đường xá vẫn đông đúc, nhưng màu trời tối quá....dự báo nói chiều ssẽ hửng nắng, hy vọng trời sẽ sáng hơn
    Lạnh, buồn ngủ........ngồi nhìn ra đường, nếu giờ này là giờ làm việc, học hành, tại sao đường phố vẫn đông? Cũng thấy có sự hối hả? Cũng có thấy sự bình thản đi qua? ...Nhưng đều chung người ngồi sao nép sát vào người trc như để giảm bớt cái lạnh của mùa đông...
    Nhớ.."mùa đông lạnh nhưng trái tim thì ấm áp"
    ....
  10. boyhn1979

    boyhn1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ngoay mat lai vay la da 9 (chin) nam xa HN roi.
    Gio quay lai Hn sao thay doi thay nhieu qua.
    Tung goc pho, con duong lan ca con nguoi nua....
    That buon cho HN....

Chia sẻ trang này