1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm thì âm u cả ngày, hôm thì đỏng đảnh nhả ít nắng rồi lại giấu tịt đi mất. Ghét.
    Tết năm nay mà giống năm ngoái thì hay. Trời lạnh, khô và nhiều nắng. Hà Nội có một thứ không thể yêu được là mưa phùn gió bấc. Nhưng đi xa lại thèm nhất cái tiết trời ấy
  2. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay... sẽ là một ngày yên bình với tôi...
    Sẽ không ô tô, không tiếng bíp còi, và tiếng va chạm thót mình... Một ngày chủ nhật cuối cùng, còn có thể giấu mình trong nỗi sợ hãi đầy ám ảnh!
    Tôi sẽ cười, và hạnh phúc vì mình còn có thể trốn chạy mãi... Tôi luôn mong mình có thể quên đi mọi thứ với những cuộc chạy trốn... Tôi hèn lắm!
    Nhưng thà như thế còn hơn, tôi sợ đau mà :)
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Những khi buồn nhất bạn thường làm gì? Định trả lời câu này ở F69 nhưng thấy ko tiện nên miên man vài dòng ở nơi đây vậy.
    Nước mắt chảy tràn và tiếng nấc ko kìm nén lang thang trên những con đường của Hà Nội - những con đường của kỉ niệm, những con đường gắn bó với những người tôi yêu quý dù có thể họ đã từng hoặc đang làm tôi đau khổ nhưng vì họ yêu, họ thích, họ gắn bó nên tôi cũng yêu như họ vậy, những con đường tấp nập người xe, những con đường thênh thang man mác... - tất cả đều khiến lòng tôi nguôi ngoai và nhen lên trong lòng một ngọn lửa của niềm tin vào con đường phía trước, tin vào tương lai. Nước mắt ah, rồi gió sẽ lau khô, tiếng nức nở ư, có ai nghe thấy đâu bởi nhịp sống ngoài kia đã át đi rồi.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 21 tháng chạp.
    Chẳng thấy không khí Tết mấy. Trời cứ như đang sắp hè, với gió,nắng. Ban ngày giờ không còn lạnh nữa.
    Đào đã đỏ khắp nơi. Nhưng nhìn không đẹp. Buồn cưồi thật.Nắng nhiều,đào lại nở bung rồi. Chia lẻ, nhìn cứ nhỏ nhỏ. Chẳng thấy cảm giác vưồn đào mênh mông.
    Càng gần cuối năm, đưồng càng đông và bụi.
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sắp vắng rồi. Tết là dân ngoại tỉnh về quê. Hà Nội sẽ vắng vẻ, sạch sẽ, thanh lịch. Không có xô bồ, chụp giựt trong vài ngày.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 14 tháng 2
    Mấy hôm lại mưa. Mưa mà chẳng biết. Gần Tết vẫn chẳng bớt đông mấy. Giật mình.
    Hà Nội đang nóng lên. Ăn miếng bánh khi bước sang ngày mới.
    ..............
    Ngày 16 tháng 2.
    Chợ hoa đông. Nhưng thấy nhàn nhạt.
  7. Hanami.

    Hanami. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay thật chán, bắt đầu từ những ngày trước tết, đường đông nghèn nghẹt con đường về nhà sao dài thế, khói bụi mịt mù, đi đâu cũng tắc đường, không dưới 3 lần phải quay xe đi đường khác mà vẫn tắc. Như mọi năm rủ con bạn đi sắm tết, nhưng tình hình phố xá kiểu này thì nghỉ luôn chẳng còn chút cảm hứng nào. Yêu Hà nội nhiều lắm, nhưng dần dần không còn nhận ra Hà nội ngày xưa nữa. Mới chỉ bắt đầu, thời tiết năm nay thật tệ chưa thấy cái tết nào nóng như năm nay nhiệt độ lên đến 30, 31 độ, lần đầu tiên phải vứt bỏ một cái bánh trưng vì bị hỏng và nghi bị luộc bằng pin - ẩm thực ở Hà nội không còn an toàn như ngày xưa nữa, ăn gì cũng nghi nghi ngờ ngờ. Tự nhiên thấy nhớ, nhớ những ngày xưa cũ, nhớ những con đường vắng bóng người, không có những hung thần bốn bánh cũ kỹ xả khói mù mịt.
    Được Hanami. sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 18/02/2007
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa cảm thấy không khí những ngày này giống Tết. Nóng và ít thấy hoa đào. Tâm ý chẳng dời thì có lẽ cũng chẳng có ngày nào khác ngày nào cả thôi, có đi chơi đến nơi nào cũng thế, nhiều bạn bè quan tâm, đến chơi cũng thế. Online và chat với con bạn thân từ hồi lớp 1. Bảo với bạn, năm nay số người gửi tn, lời chúc đến cho tớ nhiều hơn mọi năm nhưng tớ cũng chẳng reply được mấy người, nhắn đi nhắn lại cũng thấy nhàm, ko có hứng. Thấy một người lâu ngày ko gặp, ko liên lạc ol rất lâu, định hỏi vài câu mà thấy ngại quá.
  9. banhnuong.

    banhnuong. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không còn nhận ra cái Tết ở Hà nội nữa, thay đổi nhiều qúa, đường phố mở rộng, con sông Tô Lịch ngày xưa nay đã thành... cống khi người ta quyết định san lấp nó thành đường chứ quyết không làm sạch như Sing đã từng làm ở nước họ,vậy là bao nhiêu ổ chuột giờ đã thành mặt đường - đáng mừng quá đi chứ. Thời tiết năm nay cũng thật lạ, nóng bức quá, 30, 31mấy hôm trước lạnh quen rồi, giờ nóng không chịu được, thích mỗi mấy ngày đầu năm nay đường phố bớt đông, bớt ồn ào hơn mấy ngày thường.
  10. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Xuân nay pháo chỉ còn vang bóng
    Lác đác đâu đây tiếng pháo run
    Chắng biết vì sao mà ra nỗi
    Lúc nổ lúc xịt chẳng thấy vang
    ----------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
    Được quachcaca sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 24/02/2007

Chia sẻ trang này