1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cha tiên nhân bố cái anh Hà Nội này, ưỡn ẹo thế chứ Hôm thì mưa dầm dề suốt cả ngày, hôm thì nắng chói chang. Mồng 4 nắng, mồng 5 mưa, mồng 6 nắng, mồng 7 mưa, hôm nay lại nắng. Chả biết thế nào mà lần. Hôm nào cũng làm hỏng hết cả kế hoạch của chị
  2. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Ôi mấy ngày Tết đi ra đưòng sao mà thông thoáng thế.LẠi 1 năm nữa ,ới đưọc huởng cảnh này à?
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nghe nói hôm nay không mưa, thế mà lại vẫn mưa. Thấy mát mát hơn một chút. Hoa rụng chưa nhỉ? Chịu thôi.
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    "Đi hết một buổi chiều
    Vẫn thấy mình không là chiếc bóng"
    Điều chưa tới mà sao đã mất... Vẫn thấy mình mãi mà ko học được một điều - biết chấp nhận.
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tháng ba....
    Ẩm ướt, dù trời đang nắng lên. Mình ghét những sự nhầm lẫn. Thời tiết cứ luẩn quẩn. Nghe nói cuối tuần lại có một đợt lạnh. Và sẽ có những ngày mưa tiếp...
    Trời...sẽ buồn!
  7. sayuyagami

    sayuyagami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình rất hư, đi đường hay tạt đầu xe ô tô mí lị leo lề, đó là kết quả một thời gian dài phải đi con đường đông tắc nhất nhì cái Hà nội này, thế là đã khá lắm rồi tỷ lệ tắc nghẽn trầm trọng đã bớt chút chút mặc dù độ đông thì càng ngày càng tăng. Đường phố đã vậy thời tiết còn hâm hơn, tết thì nóng, tháng 3 rồi vừa ẩm vừa lạnh, lại còn mưa nữa. Ôi tệ thật!
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 hình như chẳng bao giờ vui với mình cả. Còn tháng 4 thì ko biết thế nào...
    Gió đang phần phật bên cánh cửa kính. Hay thật, mai đã lại lạnh rồi...
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Làm cái gì cũng vội vàng. Hôm kia trời vẫn nóng. Tối qua gió đầy trời. Và hôm nay thì đã lạnh rồi. Mấy bông loa kèn đỏ ngoài ban công vẫn đỏ từ tháng 3, sang tháng 4- mùa của nó. Tháng 4...Hà Nội....Nóng hay lạnh?
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua là qua, có đúng, có sai thì cũng đã đúng, đã sai rồi...
    Mấy ngày nay, mình lại cắm phone nghe nhạc và đọc sách trước lúc đi ngủ. Thấy bình yên hơn dù vẫn là Romance, vẫn là That''s why, vẫn là những giai điệu nhuốm màu ly biệt, bồng bềnh nuối tiếc những thiên đường đánh mất. Những cơn mộng mị, những mệt mỏi và nghĩ suy nhiều đã bám riết mình lâu quá khiến cho mình bỏ rơi thói quen này và dường như đánh mất chính mình của một thời nhiều đam mê, dám sống, dám hi sinh. Ngày mai lại là một ngày mới. Tự nhủ mình phải sống tốt hơn, bao dung hơn để bù đắp lại cho mình, cho người...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 03/04/2007

Chia sẻ trang này