1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 13/01/2004: trời hôm nay lạnh thật,sáng 7h ra khỏi nhà mà rét run,dự báo nói hôm nay trời ko mưa......vậy mà chiều mưa to thế,nhưng mưa xong trời sáng hơn nhiều...............Mấy tháng rồi ko đi đường HN,thấy sao bây giờ cũng bụi bặm quá,mà ra đường cũng đông,nhưng vẫn có vẻ gì đó yên bình...................Mà HN bây giờ nhiều đường 1 chiều,may mà mình đi chưa bị dính,sáng nay đang đi xe nghe mấy bà bán hàng chạy xe đạp,nói qua nói lại bảo"sao năm trước mình vẫn đi được mà,sao bây giờ lại đi đường này làm gì cho xa"
    Mà hôm nay cũng tức,sao xe buýt ngoài mình bây giờ tinh vi thế,nói người ta kin,lại còn quát nữa,tức thếMình ngồi trên xe cứ nhìn ông ý,ông ý cũng biết mình tức,nhưng chả làm gì được...............có mỗi chuyến đi thôi mà

              ...Misery...
     
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    13-01-2004 _ Thứ Hai đầu tuần .

    Tiết Đông và không khí của những ngày giáp Tết khiến những cảm giác của con người nào đó tốt lên rất nhiều sau vài ngày bị dồn nén bởi những bức xúc , ức chế . Thế này với là Đông của Hà Nội , tuy chưa cảm thấy cái rét buốt ngấm vào từng tế bào , xuyên qua làn da , xuyên qua lớp áo khoác to sụ . Đan xen vào là những làn mưa nhẹ đỏng đảnh không đủ làm ướt áo , là những cơn gió nhẹ .
    Ngày mai , hy vọng sẽ vẫn như hôm nay .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    13-01-2004 _ Thứ Hai đầu tuần .

    Tiết Đông và không khí của những ngày giáp Tết khiến những cảm giác của con người nào đó tốt lên rất nhiều sau vài ngày bị dồn nén bởi những bức xúc , ức chế . Thế này với là Đông của Hà Nội , tuy chưa cảm thấy cái rét buốt ngấm vào từng tế bào , xuyên qua làn da , xuyên qua lớp áo khoác to sụ . Đan xen vào là những làn mưa nhẹ đỏng đảnh không đủ làm ướt áo , là những cơn gió nhẹ .
    Ngày mai , hy vọng sẽ vẫn như hôm nay .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 14/1/2004(23 Tết)
    Trời lắc rắc mưa...Lạnh buốt người.Phải đi khá xa trong cái lạnh HN.Bất chợt nhìn thấy bóng dáng loài hoa mình yêu quý.Nhưng không dừng lại,bởi không thể mang theo.Đường đông...Ngã Tư Sở luôn tắc đường.Nhìn đường phố...Các biển xe ngoại tỉnh ... 16... 17... 18... 19.... 20... 21.... 52... 88...98...Vô biên.
    Tết ông công ông táo.Nhớ lời hứa mua rồi mang cá chép đi thả.Năm nay lại nghe nói một bộ cá gồm 3 con.Rồi cá phải to thì mới cưỡi được..Cá màu đen hoặc vàng gần giống cá vàng.Mình chỉ mua con nhỏ,cho nó còn lớn.Mang đi thả.Thấy một số người vác theo tro bếp.Cá được thả xuống và đổ tro lên.Những mảng đen lờ lờ trên mặt nước.Chẳng biết có ảnh hưởng gì không nhỉTúi nilon nhiều cái bị vứt luôn xuống mặt nước..Dập dềnh...Có con cá không ra nổi khỏi túi vì có người quang cá từ tận trên bờ,cao khoảng 1m xuống.Chẳng làm gì được...vì nó ở quá xa bờ...
    Buổi chiều tưởng có công việc phải đi nhưng rồi hoãn.Lạnh nên ở nhà cho ấm.Hình như mưa vẫn rắc đều cho trời HN càng lạnh thêm.Tết phải thế này mới là Tết...
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 14/1/2004(23 Tết)
    Trời lắc rắc mưa...Lạnh buốt người.Phải đi khá xa trong cái lạnh HN.Bất chợt nhìn thấy bóng dáng loài hoa mình yêu quý.Nhưng không dừng lại,bởi không thể mang theo.Đường đông...Ngã Tư Sở luôn tắc đường.Nhìn đường phố...Các biển xe ngoại tỉnh ... 16... 17... 18... 19.... 20... 21.... 52... 88...98...Vô biên.
    Tết ông công ông táo.Nhớ lời hứa mua rồi mang cá chép đi thả.Năm nay lại nghe nói một bộ cá gồm 3 con.Rồi cá phải to thì mới cưỡi được..Cá màu đen hoặc vàng gần giống cá vàng.Mình chỉ mua con nhỏ,cho nó còn lớn.Mang đi thả.Thấy một số người vác theo tro bếp.Cá được thả xuống và đổ tro lên.Những mảng đen lờ lờ trên mặt nước.Chẳng biết có ảnh hưởng gì không nhỉTúi nilon nhiều cái bị vứt luôn xuống mặt nước..Dập dềnh...Có con cá không ra nổi khỏi túi vì có người quang cá từ tận trên bờ,cao khoảng 1m xuống.Chẳng làm gì được...vì nó ở quá xa bờ...
    Buổi chiều tưởng có công việc phải đi nhưng rồi hoãn.Lạnh nên ở nhà cho ấm.Hình như mưa vẫn rắc đều cho trời HN càng lạnh thêm.Tết phải thế này mới là Tết...
    4of7
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vẫn chưa lạnh bằng năm gì đó . Năm đó trời xuống tận bẩy độ . Ngày đó cảm giác không thấy gì . Tuổi trẻ mới lớn thấy cuộc sống vẫn thanh bình , mọi thứ đều tốt .
    Tết dần thấy nhạt , người đối xử người không còn thấy như trước nữa . Càng lớn thấy càng nhiều điều phải lo .
    Thương Ba Má vẫn phải bươn trải cuộc sống . Thương những người không nhà và nhiều cái thương . Thương Em nhiều cách xa nhau . Nhớ mà không làm gì được ..
    Lại Tết nữa Nội không còn . Lâu rồi không thắp cho Nội nén hương . Nội nhớ Nội nhiều lắm , chưa làm gì được một chút cho Nội . Nhớ ....
    Bài Viết sẽ được xoá sau 72 giờ .. Không xoá được nhờ Mod
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 15/01/2004
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vẫn chưa lạnh bằng năm gì đó . Năm đó trời xuống tận bẩy độ . Ngày đó cảm giác không thấy gì . Tuổi trẻ mới lớn thấy cuộc sống vẫn thanh bình , mọi thứ đều tốt .
    Tết dần thấy nhạt , người đối xử người không còn thấy như trước nữa . Càng lớn thấy càng nhiều điều phải lo .
    Thương Ba Má vẫn phải bươn trải cuộc sống . Thương những người không nhà và nhiều cái thương . Thương Em nhiều cách xa nhau . Nhớ mà không làm gì được ..
    Lại Tết nữa Nội không còn . Lâu rồi không thắp cho Nội nén hương . Nội nhớ Nội nhiều lắm , chưa làm gì được một chút cho Nội . Nhớ ....
    Bài Viết sẽ được xoá sau 72 giờ .. Không xoá được nhờ Mod
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 15/01/2004
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    5h chiều 18/01/04: trời lạnh thật,lại thêm mưa nữa,từ hôm về nhà đến giờ,hôm nay mới thấy lạnh như thế,vừa lạnh vừa rét,đứng chờ xe buýt mà co ro.Mưa thế này thì làm sao về nhà đây.
    Mà hôm nay đi về mới chú ý,sao hồ Thuyền Quang lại bị lấp đi nhỉ?Ai cho biết thông tin cái nhờ.Thêm nữa,công viên Lenin đổi thành công viên Thống Nhất sao?

              ...Misery...
     
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    5h chiều 18/01/04: trời lạnh thật,lại thêm mưa nữa,từ hôm về nhà đến giờ,hôm nay mới thấy lạnh như thế,vừa lạnh vừa rét,đứng chờ xe buýt mà co ro.Mưa thế này thì làm sao về nhà đây.
    Mà hôm nay đi về mới chú ý,sao hồ Thuyền Quang lại bị lấp đi nhỉ?Ai cho biết thông tin cái nhờ.Thêm nữa,công viên Lenin đổi thành công viên Thống Nhất sao?

              ...Misery...
     
  10. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    vừa đi thăm mộ ông nội về, ngoài trời rét và mưa phùn, ngửi thấy mùi tết rất gần rồi, ra ngoài trời bây giờ là thích nhất!!!!
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần

Chia sẻ trang này