1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    hì hì ........tối nay trời mưa mát hơn mà không ngủ được, hic .......
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Trời nóng. Ngoại trừ những cơn mưa vào buổi tối, hôm nào không mưa đường cũng đầy người.Thành phố đầy một lớp bụi trắng như sưông mù. Khắp nơi. Sợ thật.
    Nói Hà Nội là thành phố của những mặt hồ và cây xanh, nhưng giờ khó mà có đưộc cái cảm giác trong lành. Hà Nội trở thành thành phố của những lớp bụi nữa. Mỗi tối, cái hình ảnh những lớp bụi khắp nơi càng rõ ràng hơn. Và ngưồi ta vẫn phải đi ra đưồng.
    Cuộc sống vẫn đẹp.... Và Hà Nội vẫn còn rộng và sạch lắm!
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần
    5h sáng lọ mọ dậy. Phóng xe ngoài đường, vai so lại vì lạnh. Trời vẫn tối. Những con đường quen thuộc trở nên lạ lẫm trong cái tù mù và vắng lặng của đèn đường.
    Bạt ngàn hoa.
    Để rồi mãi khi khệ nệ ôm 1 đống về mới chợt nhận ra. Toàn hoa trắng.
    bạch yến thơm ngát
    sen xanh xao thanh tao
    ly kiêu hãnh hé nụ tỏa hương
    baby trắng đến nao lòng.
    Sao giản dị
    Tao nhã cà phê ven hồ. Quất vẫn đậm như muôn đời. Lặng lẽ nhấm nháp vị đắng.
    Lúp xúp chui trong áo mưa. Mùi nước hoa chỉ dành riêng 1 người bỗng làm ngẹt thở. Mùi hương như 1 thứ ma mị ám ảnh đến quay quắt...
    Mưa rơi lộp độp. Vại bia tươi to đùng ven hồ làm ngây ngất.
    Mưa, bia, mùi hương... hỗn hộp làm choáng váng.
    Madagasca không hay như mình tưởng.
    Rồi lại lượn lờ ven sông, mua ít bình gốm. Nắng dịu dàng rồi gay gắt. Chùa tĩnh lặng lá rơi.
    ...
    Ngạc nhiên trước sự ghen ghét hỉ hả của lòng người. Sao suy nghĩ lại có thể hẹp hòi đến thế. Kệ. Những người thân hiểu là đủ. Thừa hơi nghĩ ngợi vì người dưng.
    ....
    Khi nhìn rất sâu và rất lâu vào đôi mắt ấy. Khi vòng tay ôm lấy mình quá chặt.... Có thể có những thứ đã vĩnh viễn mất đi. Nhưng cũng có những điều sẽ tìm lại được. Không thể tròn trịa được nữa, nhưng mỗi mảnh vỡ là một vết khắc, để biết chân thành.
    Bạch yến vẫn dịu dàng toả hương.
    Đêm!
  4. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hum nay ngày đầu tuần nhìu nơi mất điện nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường.Mọi người trong cái Thủ đô nài vẫn tấp nập với các công việc thường ngày của mình.Hum nay vẫn là 1 ngày nóng...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy ngày này, chỉ thấy Hà Nội âm u. Chẳng biết nhiều. Thấy đường lúc nào cũng đông. Gió lạnh. Ánh đèn. Người. Lâu rồi, mất cái cảm giác bình an.
    Có thể khong phải tại Hà Nội. Tại chính mình....
  6. unbreakup

    unbreakup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên rảnh rỗi đến lạ thường. 1h trưa , Hà Nội,lại cái cảm giác lành lạnh nghe sao yên bình quá đỗi!?! Chợt thấy mình đang sống 1 cách vô thức... ngày nữa lại trôi... Hà Nội vẫn tiếp tục cái nhịp sống ồn ào, xô bồ của nó, lại càng thấy mình lặng đi nhiều quá!!
  7. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    .....nguoi buon canh co vui dau bao gio....
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chỉ ồn ào xô bồ bề mặt thôi nhỉ, đằng sau đó vẫn cứ là một Hà Nội yên bình và cổ kính lắm.
  9. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chao ca nha!
    Tinh den hom nay ngay 8-1 (1-12 DINH HOI) thi chi con thang nua la tet roi,nhanh qua ...sang nay toi toi den NGOC SON, moi nguoi di le rat dong va ca khach nuoc ngoai nua, cai khung canh do lam cho long nguoi nao nuc,cai lanh lanh cua HO GUOM,cai suong mu cua sang som cang lam cho noi day them linh thieng hon, moi nguoi toi day de dang le ta on cho mot nam sap qua va cau mong cho nam toi moi su tot dep hon ....la nguoi dan HA NOI minh mong moi nguoi luon vui ve hanh phuc va gap duoc nhung dieu tot dep nhat nhe.CHUC MOI NGUOI LUON LUON VUI VE
  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    HN hôm nay ấm hơn 1 chút, nhưng chiều có nhiều gió hơn, vẫn lạnh, dòng người vẫn đi, có lẽ đông về ng ta đi nhanh hơn để đến một nơi chốn ấm áp hơn...
    dạo này tâm trạng không đc tốt đâm ra nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn hơn niềm vui, ghé vào đây để thấy HN vẫn còn đó những điều đáng yêu và tim chợt nhói lên những kỷ niệm đã qua về nỗi nhớ khi rời xa nơi này...
    vậy đấy, có ai biết tại sao những điều tưởng chừng như là rất đỗi thân quen khi ngồi bên vài đứa bạn và uống ly cafe'' ấm áp trong mùa đông giá rét lại có thể rất khó quên khi nhớ về...
    nhớ phố cũ ngày nào, nhớ tất cả những gì đã qua...
    còn hiện tại thì có lẽ ko biết nói gì hơn là phải cố tạo cho mình 1 niềm vui nho nhỏ, để có cảm giác bình yên..

Chia sẻ trang này