1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa có lúc nặg hạt vô cùng, ướt hết, tay cứ chuyển màu từ trắng, xanh sang đỏ rồi lại về trắng như con tắc kè . Loay hoay soi bàn tay mình dưới tán cây, bất giác thấy tay mình đúng là tay con gái Hà Nội, dịu dàng đến ko ngờ!
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    giời Hn lạnh quá, lâu lắm rồi mới có mùa đông buốt giá lâu thế này
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Trời lạnh thật. Sắp Tết, chưa đi đâu để thấy không khí thế nào. Chỉ thấy quán xá lung linh, đén đóm tha hồ loá mắt.
    Mưa phùn.
    Hà Nội lạnh
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    HN những ngày qua thật lạnh.Thật vui và cũng thật buồn.HN những ngày qua có anh còn HN những ngày tiếp theo là không có anh.Những ngỳa lạnh sẽ qua ,nhưng anh thì không bao giờ quay lại.HN những ngày thật buồn.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Đầu tháng 3.
    Có lẽ là hoa sưa sắp nở. Năm nay lạnh nhiều, cũng chưa có mấy mưa phùn, nên chắc sắp thôi.(ít ra đường, chẳng biết).
    Còn ít hơn 900 ngày để đến kỷ niệm Hà Nội nghìn năm tuổi(cũng lại chả ra Hà Gươm nên không xem được đồng hồ đếm ngược cho chính xác ) , thế mà càng xem thông tin càng thấy chán. Bảo tàng HN xắp xây mà ai cũng chẳng biết, cả đống công trình chả đâu vào đâu. Tóm lại, thấy lạ là dường như bao năm qua, những người đứng đầu chẳng mấy quan tâm đến Hà Nội sẽ trở thành một thành phố thế nào thì phải.
    Rồi chương trình kỷ niệm sẽ tỏ chức thế nào? Ngày ấy Hà Nội sẽ có những gì Chờ xem...
    Chỉ thấy mỗi ngày qua đi, lại thêm nhiều điều đang biến mất.
  6. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hn những ngày bân rộn.Cặm cụi đi làm ,lụi hịu đi chơi.Nhàm chán ,mệt mỏi.Ước gì có 1 ngày lang thang kệ thời gian trôi.1 ngày vác túi trên vai đi khắp mọi nới.Xa xỉ ,xa xỉ thật.
  7. kumori2412

    kumori2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ thay đổi nhiều quá. Phố xá tấp nập, ồn ào, náo nhiệt. Khó mà kiếm được một ngày yên tĩnh giữa một không gian cô đọng đến mức ngạt thở này. Có chăng chỉ là khoảng thời gian sáng mùng một tết, một món quà của Hà Nội dành cho những đứa con thân yêu của mình. Một khoảng khắc ít ỏi nhưng vô cùng cần thiết.
  8. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mấy hôm nay hết rét rùi!! Chán thật thích mùa đông hì
  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đi đâu xa là mình luôn nhớ về Hà Nội. Nhớ những con phố tấp nập người mua kẻ bán, xe cộ như mắc cửi, nhà cửa san sát, tiếng còi xe inh ỏi,...
    Cái không khí ấy chẳng đâu có được.
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật.Mình cảm giác tết đã qua rất lâu.Mọi thứ trôi qua cũng rát lâu rồi.Bây giờ mình đang mất dần cảm giác với thời gian.Đã qua lâu không có thời gian lê la cf.Ngồi 1 góc và nhìn mọi người đi lại.HN những ngày qua,bây giờ và những ngày tiếp theo...mơ hồ quá......

Chia sẻ trang này