1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebmonie

    liebmonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    HN mỗi ngày 1 khác
    cơ mà bận quá chẳng có thời gian xem nó khác thế nào, quay đi quay lai.....
    nhớ quá
    đã tháng 5 rồi, sắp fải xa HN thật rồi .. chưa đi đã nhớ....
    nhớ người Hn, nhớ fố , ...nhớ đường, ..
  2. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,mình rất bất ngờ và vui sướng khi biết được rằng bạn cũng yêu quí và quan tâm đến đạo PHẬT, mình cũng vậy
    phật giáo cho rằng"mọi cái khổ có thể tiêu diệt được,khi bạn tìm ra nguồn cội của nỗi khổ,dứt bỏ nó đưa chúng sinh thoát khỏi kiếp luân hồi..."
    mình kể cho bạn và mọi người câu chuyện nhé: có một con chuột bị mắc vào bẫy,khi biết chắc chắn rằng mình sẽ phải chết, cậu ta không lo sợ mà vẫn ung dung măm miếng pho mát ...vì biết rằng, đằng nào cũng vậy nên việc gì phải buồn rầu
    hãy vui lên nhé..."DÙ ĐỜI CHO TA MỘT TRÁI CHANH,TA PHẢI BIẾT LÀM THÀNH NUỚC GIẢI KHÁT MÀ UỐNG"
  3. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu...( Nỗi lòng người đi)
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi đi qua góc phố Hàng Gai Hàng Đào chợt thấy Hàng Cafe Guiảng đã đóng cửa thay bằng một nhãn hiệu càe gi đó
    Hôm vừa rồi bà xã đi chợ làm cơm về than chợ đồ ăn ngon chỉ còn mỗi chợ Hôm, chợ Hàng Bè bị thu nhỏ rồi

    .....
    Vẫn biết cái mới sẽ đến ! Cái cũ sẽ đi nhưng vẫn...
    Quán cafe Quỳnh một thời yêu đây
    [​IMG]
  5. cm2

    cm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá
    Thi vị quá
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn đi tới một nơi nào đó, xa, một mình....
    Những hụt hẫng bấy lâu bỗng dưng dồn về trong một lúc khiến cho tôi cảm thấy như mình là người đau khổ nhất cho dù lý trí vẫn còn đủ minh mẫn để nhận thức rằng: chẳng có gì cả, chẳng qua người ta vẫn thường nhân danh tình thương để làm tổn thương nhau mà thôi.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay, đọc lại nhiều ngày Hà Nội. Và thấy nhớ nhớ.
    Hôm qua, Hà Nội mưa lép nhép cả ngày.
    Hôm nay Hà Nội rộng hơn.
    Ngày qua ngày, người đông nghịt, tắc đường, ồn ào...
    Sắp sang cuối thu mất rồi, nhiều người quá nên chả mắt đâu để mà nhìn cảnh nữa.
    Hà Nội ngày qua ngày....Thấy hơi buồn.
  8. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tối dắt cả nhà đi mua sách ở Tràng tiền rồi đi ăn kem. Cắn miếng kem trong tiết trời Thu lòng thắt lại vì nhớ ! Cái vị kem Cốm vẫn như hơn 35 năm về trước khi ấy ở nơi sơ tán về bố dắt lên của hàng sách Hà nội Huế Sài gòn mua cuốn Ro-bin-sơn Cru-xô rồi ăn kem tay cầm cuốn sách mới càm mấy hào lẻ mua kem Tràng Tiền. Đang ăn thì mấy bay mỹ bay vào - Còi nhà hát rú ầm ĩ, đèn đường phụt tắt cả - Trong bóng tối nghe tiếng chân chạy của đội tự vệ nhà máy Điện cơ (chỗ trụ sở Dầu khí bây giờ) chạy ra . Vị kem cốm, mùi cuốn sách mới in và cái lạnh dở của mùa Thu 36 năm nay mới gặp lại! Dù Hà nội có bị cũ bị bôi xấu vãn Yêu biết bao
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn..rất lâu
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời âm u. Vừa định ra về thì mưa. Thế mới đang buồn.
    Đằng nào thì trời cũng sắp tối. Lạnh lạnh.
    Mấy hôm nữa HN sẽ buồn hơn. Có người lại đi xa. Nơi lạnh hơn Hà Nội.
    Dạo này chẳng lang thang, chẳng làm gì cả. Mưa to quá rồi.Phải chạy thôi....

Chia sẻ trang này