1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phonglinh83

    phonglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày Hà Nội nắng, gió, bụi và nỗi nhớ càng trở nên thổn thức và khắc khoải...
    Lại một ngày Hà Nội không anh...
    Lại một ngày em đợi chờ Người trở về...
    mãi mãi bên em...
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sau đợt mưa dài, lại là những ngày nắng, và gió. Trời mùa hè, mà chẳng biết có những gì. Không nhìn cây cối, chẳng lang thang đây đó.
    Chả mấy, mùa hè cũng sẽ đi qua.
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy buồn quá, chợt nhớ 1 thời học sinh, hoan hỷ lôi chiếc xe đạp cũ thủa nào. Cọt kẹt, cọt kẹt, chầm chậm, chầm chậm, từng con phố xưa. Hà Nội giờ sao khác quá, mới chục năm thôi, tiếc nuối 1 thời. Buồn thật đấy. Khổng hiểu sao, đạp xe trên những con phố vắng lúc canh khuya, cứ có 1 cái cảm giác thật lạ, thật mới mẻ: nơm nớp, lo lo
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Những ngày đầu tháng 6.
    Từ chủ nhật, trời đã nóng một cách kinh khủng. Đúng là nắng hè. Nắng chói chang,mọi thứ khô khốc. Chỉ muốn ngồi trong nhà. Nằm điều hoà, uống nước đá.
    Nghe nói đến 10/6, mấy ngày HN sẽ rất nắng. Nhiêt độ ngoài trời 41-45 độ. trong nhà đã 37 độ. Ôi, Hà Nội...
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Giữa thu rồi. Không khí rất thích. Mát mẻ.
    Nhiều nắng
    Nhiều gió
    Nhiều người
    Nhiều xe cộ.
    Sắp đến trung thu, đường phố đẹp hơn bởi màu đỏ. Và cũgn dễ tắc đường hơn nữa.
    Trời mùa này, thích đi trên Phan ĐÌnh Phùng, Hoàng Diệu, nhìn lá vàng bay trong gió. Nhìn sóng nước sóng sánh ở những mặt gương soi...
    Chờ một chút hương hoa sữa.
    Lại qua mùa hoàng lan, quên nhắc bé rồi, K ạ.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đã là cuối mùa đông. Hà Nội mới có những ngày giá lạnh. Tối ra đường, lạnh kinh người. Nên ngại đi. Và cũng chẳng có hứng đi.
    Còn gần 1 tháng nữa là Tết. Cũng chẳng để ý, nhưng thấy đường lúc nào cũng đông. Toàn người là người.
    Xô bồ, mệt mỏi...
    Vài hôm, có những cơn mưa phùn. Lắc rắc. Như là xuân đã đến.
    Cây đào nhà mình còn chưa được tuốt lá. Năm nay không biết có đẹp không, c nhỉ???
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hà nội , nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên , những con đường những hàng cây , những ngôi nhà và cả những quán nước ven đường ,những bước chân dưới những vòm cây ..... giờ đây cách xa hàng hàng cây số , vẫn bước chân này vẫn dưới những hàng cây , chỉ là không phải những hàng sấu , hàng me , những cây phượng đỏ rực trời hay dươíc những tán bàng như những chiếc quạt , mà là dưới những hàng thông , bạnh dương hay trò chỉ ... cái cảm xúc về cố đo lại trào về trong tôi , vẫn bước chân lẻ loi ngày nào , vẫn lặng lẽ một mình dưới hàng cây nhưng ôi sao nhớ nhó 1 nơi mà trong kí ức tuổi thơi đầy ắp những kỉ niẹm , những hoài niệm và cả những cái thật đời thường ....
    chỉ có ai phải bước chân trên 1 con đường xứ lạ quê người , chỉ có ai phải chìm nổi nơi tha hương , chỉ có ai phải lặn lội với những xô đẩy cuộc đời ... mới thấy được , cảm nhận được những cái thật đơn sơ mộc mạc như đầy kỉ niệm nơi mình sinh ra
    hà nội ơi những ngày qua ta đã sống
    đã chôn vùi những kỉ niệm thâm sâu
    hà nội ơi những buổi ban đầu ,
    trôi đi mãi biết có ngày trở lại
    hic hic hic
    blauleon@yahoo.de
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay xem RealTV. Nói về con đường gốm vẫn đang được hoàn thiện. Mà mình thì lâu lắm chẳng đi lại nhiều trên con đường ấy.
    Ngày xưa, khi nghe nói đến dực án Con đường gốm sứ, thấy có vẻ bất khả thi. Vì người dân sẽ giữ nó như thế nào nhỉ...
    Nhưng rồi nó đã được thực hiện. Dần dần. Tạo nên những màu sắc, những bức tranh. bằng gốm sứ bóng, màu. Để sau mỗi cơn mưa lại trở lên tươi mới.
    Giá trị của mỗi m2 tranh là từ vài triệu đến vài chục triệu. Công sức để ghép từng mảnh nhỏ tạo thành một bức tranh thật là nhiều công sức. Chân cầu vượt chỗ cầu Chương Dương đã hoàn thành bức tranh lớn nhất, có hình rồng và năm kỷ niệm 1010-2010.
    Còn nhiều đoạn mình vãn chưa xem. Công việc vẫn đang tiếp tục hoàn thành. Mọi người hy vọng đến dịp kỷ niệm 1000 năm sẽ hoàn thành đường gốm từ đầu An Dương( đường Thanh niên) đến vườn hoa Bác Cỏ .
    Cũng dài nhỉ....
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    30/1/2010
    Đã là tháng 1
    Hà Nội chuyển mình trong thời khúc giao mùa.
    Lạnh.
    Mà ấm!
    Se se đồi gò má, ửng chút hồng của ánh mặt trời còn dịu dàng như 1 nàng thiếu nữ ấp e sau những đám mây.
    Chỉ mặc chiếc áo sơ mi mùa hè, thấy háo hức, thấy rộn ràng, thấy như cái tiết trời xuân đang lan khắp phố phường. Hà Nội nhộn nhịp hơn, người xe đông hơn.
    Bỗng thấy...ngại đi làm hơn, muốn chơi, muốn chơi.....
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tháng 2...
    Sau những ngày lạnh run người của đợt Tết, HN lại nóng như mùa hè. Nắng chói chang. Dễ mệt mỏi và đau ốm.
    Những ngày cuối tháng. Tháng sau đã là tháng 3 rồi. Hà Nội sẽ trắng xoá hoa sưa. Nghĩ đến tháng 3, thấy vui vui, mong chờ và hy vọng...
    Có vẻ như chưa có cây hoa sưa nào nở. Cũng chẳng thế đi được đâu để biết hoa sưa giờ sắp thế nào. Tầm nửa tháng trước, chỉ vô tình thấy những chiếc lá xanh mướt...
    Nếu có loanh quanh. Thì dù trong thời tiết gì, có vẻ HN vẫn đầy người, đầy xe. Nên chẳng thấy thoải mái khi ra đường...
    Tự nhiên thèm đường phố những ngày trong Tết.
    Mùa hoa sưa...sắp về...

Chia sẻ trang này