1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 27 tháng 3.
    Cũng sắp sang ngày 28.
    Trời hôm nay nắng, nhưng se se lạnh. Mọi người toàn mặc áo khoác. Nên mình không lạnh rồi cũng phải mượn áo để mặc đỡ chống gió. Hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Vui đấy, thế mà rồi lại buồn đấy.
    Đi qua đồng hồ đếm ngày. Hình như là còn 197 ngày nữa( chẳng nhớ ). Đang ngồi lưu lại bài viết trong Hà Nội ngày qua ngày, thấy lần trước đếm còn 900 ngày. Thế là cũng đã hơn 2 năm rồi, từ ngày ấy.
    Hà nội những ngày cuối tháng 3 này rất đẹp. Có nắng, có gió, hơi se se. Buổi tối vẫn có một chút sương mù làm mờ những ngọn đèn vàng.
    Chẳng hiểu tại sao, có những hình ảnh không bao giờ quên được.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tối nay đạp xe đạp hưởng ứng giờ Trái Đất. Lâu lắm rồi mới có cảm giác đói và đau chân nhiều đến như vậy. Hy vọng đêm nay không bị chuột rút.
    Cũng lâu lắm rồi mới vào Thảo luận. Thấy mọi người tranh luận về Hà Nội - Sài Gòn hăng say quá. Cười mỉm.
    Hà Nội thời nào cũng vậy, có đẹp và có xấu. Và tôi yêu Hà Nội theo cách của riêng mình.
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết hơi mệt mỏi, dù rằng rất đẹp trời. Có nhiều nắng, nhiều gió, nhiều lá bay. Trời lúc mát mát, lúc lại nắng nóng. Buổi tối, đi dạo rất thích. Đi khắp nơi. Tại sao đường bây giờ lại không đông nhỉ??
    Hôm nay, nghe nói gió mùa sắp về. Trời đang nắng vàng, có lúc chợt tối sầm như sắp mưa. Thế rồi lại nắng. Gió lùa. Nghe xao xác, bâng khuâng thế. Không biết giờ này, chúng ta đang nghĩ đến điều gì?
    Cuối tháng 4. Chắc là đợt rét cuối cùng của Hà Nội. Cho một mùa hè sắp đến. Mùa hè với phượng vĩ, bằng lăng, với những tiếng ve râm ran. Nhưng mình chẳng bao giờ thích mùa hè.
    Thi thoảng, nhìn trên bầu trời trong xanh. Mây lơ lửng và một chút ánh sáng của mặt trời lấp sau mây. Thấy lòng muốn rong chơi đâu đó.
    Bao giờ? Khi nào? Mọi thứ nhẹ nhàng bay theo gió?
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 24, tháng 7.
    Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thứ 7 mà đường không đông. Trời mát mẻ. Gần tối, đi qua cầu Long Biên, thấy phía bên kia, chỗ cầu Chương Dương có một đoạn mắc đèn, đổi màu liên tục. Không được hoành tráng như cầu Tràng Tiền ở Huế, nhưng đoạn đấy nhìn cũng đẹp.
    Đi đường, rát thích nhìn những ánh đèn. Khu vực Hồ Gươm lấp lánh đèn chỗ nhà Thuỷ Tạ và đền Ngọc Sơn. Tháp Rùa đang mang một màu trắng. Đồng Hồ đếm giờ ghi: Còn 78 ngày nữa.
    Nghe nói đến cuối tháng 6 là phải chấm dứt mọi hoạt động xây dựng. Nhưng trên thực tế, rất nhiều nơi nham nhở, nhiều công trình đang cố gắng để hoàn thành. Những con đưòng mấp mô, những hố, những vỉa hè... Chỉ thấy đoạn đường gốm cố gắng hoàn thành là đẹp.
    Đường phố Hà Nội bây giờ rát nhiều đèn. Và cũng rất nhiều người.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cũng lâu lâu không đi loanh quanh. Thấy tháp nước Hàng Đậu đã thực hiện tân trang xong, nhưng có vẻ hơi nhiều xi măng và mới quá.
    Thành cổ Thăng Long được công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đi qua Hoàng Diệu, nhận thấy hình như có một số bức tường ngăn cách đã bị phá. Cái sân rộng của khu Cột cờ nối liền ngay với Đoan Môn, với cả khu trên đó, và với cả Hậu Lâu thì phải. Vì nhìn thấy nó rất rộng, chứ không chỉ hẹp mỗi đường đi vào như trước.
    Thành phố vẫn đnag ngổn ngang. Với những con đường đang được làm lại từng nửa, hơi chắp vá, với những vỉa hè vẫn đang được cậy lên và lát lại.
    Thấy Vưòn hoa Lê nin là còn đẹp, bởi đã sửa sang xong.
    Nghìn năm tuổi, không biết Hồ Thiền Quang nước đã đầy lại chưa nhỉ.Lâu không đi qua, chẳng biết thế nào.
    Vẫn thấy một Hà Nội mệt mỏi và đông đúc.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đầu óc mình hình như lung tung rồi. Hồ Thiền Quang hình như nước đã đầy từ đời nào. Chỉ có cái hồ Bảy mẫu thì tuần nào cũng đi qua mấy lần, thế mà không để ý.
    Thấy nhiều đường dây đã được hạ ngầm, cũng thoáng thật. Có điều vì thế mà đường mạng tất cả các thể loại 2 tuần nay đi luôn, không có mạng chẳng biết làm việc kiểu gì.
    Hà Nội đã sang thu, có vẻ mát hơn. Nhưng chắc tại đầu óc chưa thoải mái, chưa có thời gian rảnh rang dạo phố, nên coi như là, thu vẫn còn ngoài kia, chưa tới.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Những ngày đầu tháng 10 đã qua. Không còn phải cố gắng ra đường, cố gắng đi đến một số nơi định đến. Đi nhiều, chụp nhiều, nhìn quá nhiều người, thành ra thấy mỏi mệt.
    Mới làm một cái tham khảo ý kiến về tổ chức Đại lễ 1000 năm của một du học sinh. Xem đi xem lại, tháy đúng là có quá nhiều vấn đề.
    Có nhiều người trở về Hà Nội.
    Có nhiều người đã đến Hà Nội....
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cuối thu, xen giữa những ngày se lạnh, Hà Nội vẫn có những ngày nóng. Cái nóng không quá mệt. Nắng vàng và gió.
    Buổi tối mát mẻ, những con đường vẫn lấp lánh đèn như những ngày đầu tháng 10. Hà Nội cuối thu, sắp sang đông. Chẳng còn nhìn thấy hoa sữa. Chiều tối, đi qua Bà triệu, bất chợt nhận thấy thoang thoảng. Mình thích hoa sữa cuối mùa như thế này. Rất ít, rất khó nhận ra…nên mới nhớ hơn…
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đã tháng 12, gần hết năm rồi. Vậy mà cả một loạt ảnh và những điều định viết đợt HN 1000 năm vẫn chưa bắt đầu. Công việc không bận, nhưng sao cứ thấy thiếu thời gian thế nhỉ.
    Hôm trước có đọc báo, thấy có người kêu Hà Nội nhiều đèn quá, lãng phí điện. Sau đó nghe chủ tịch nói là Hà Nội là thành phố gì gì đó, và đẹp. Việc thắp đèn là để làm đẹp thành phốvv... Thì nói là thế...
    Hiện tại. Hầu hết các đèn đã được tháo dỡ hoặc không được thắp. Quen với những ánh đèn lung linh nên chợt thấy xấu và tốt đi, ở những chỗ đèn không bật. Tự hỏi, không biết đèn sẽ được bất vào lúc nào nhỉ? Liệu Tết có không???
    Mình là người lớn, mình cũng thích đèn. trẻ con càng thích. Lib hôm nào cũng kêu: Người ta hư thế, tháo hết, tắt hết cả đèn của con…
    Đã là mùa đông, mà cũng chưa mấy lạnh. Như lúc này, nắng đang chói chang, và thấy nóng nóng. Dù ra đường vẫn cần áo khoác. Buổi chiều tối, Hà Nội toàn người là người…
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Buổi sáng, thấy lạnh và bị ho. Mãi mới biết trời hôm nay rất lạnh.
    Buổi chiều, đi cafe với mấy đứa bạn, ngồi cười suốt. Trời mưa lất phất. Lạnh buốt tay. Có ai đó kêu quá lạnh. Thì như mình đã nói. Mùa đông năm nay rất lạnh.
    Trời lạnh thế này, đi cứ nhìn phía trước, nhanh nhanh chóng chóng để về nhà, chẳng còn để ý đường phố thế nào, cây đã cành khô trụi lá hay chưa. Còn vài hôm nữa thế này, thì làm gì cũgn lười.
    Buổi tối, có đứa nhắn tin cảm ơn. Mình hỏi chưa đi HM à. Nó kêu trời lạnh thật. Ai cũng thấy lạnh.
    Những người ở bên nhau sẽ ấm.
    Còn những người cô độc, sẽ càng thấy lạnh hơn.
    Nhưng mà như mình nói: Kéo cái chăn đắp kín người là sẽ ấm hết thôi...:P

Chia sẻ trang này