1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : Tết năm nay buồn hơn mọi năm, hay tại mình lớn rồi nên mất đi cái háo hức của tụi trẻ con. Cảm nhận đầu tiên về Tết là lạnh. Cái lạnh buốt da thịt. Mẹ kêu hoài sao mày ăn mặc phong phanh thế, 3 ngày Tết lúc nào cũng chỉ 2 cái áo...mẹ có biết đâu mình yêu cái tiết trời lành lạnh ấy, càng lạnh càng thích, tự dưng những kỷ niệm xưa cũ ùa về, mình lại sống trong tâm trạng của một đứa học sinh cuối cấp, lại lang thang giữa những con phố Hà Nội trong cái mưa lất phất đầu xuân...
    23 Tết ông Công ông Táo, lạnh đến run người...Hôm đấy thi môn cuối cùng, thức gần như cả đêm, mệt mỏi, cũng không thèm để ý xem mọi nhà cúng ông Công ông Táo thế nào nữa...chợt nhớ 23 tháng chạp năm nào đi sinh nhật Q, nhớ bạn bè quá....Ở nhà, mẹ đã làm hết mọi việc, mình chỉ có đi và về, nhà chỉ là chỗ trú chân.....cảm nhận về Tết chưa rõ rệt, thấy mọi người vội vã bước đi, còn mình cứ lững thững chậm chạp....Tết của riêng mình có lẽ cũng diễn ra như thế...buồn tẻ vô vị quá...
    30 Tết, nhà cửa đã dọn dẹp tươm tất, không khí Tết có phần nhiều hơn rồi...vậy mà có chuyện khiến mình không vui, ám ảnh, không hiểu ngày đầu năm mới có khác không? Đi xem pháo hoa mà tâm trạng không thoải mái, chẳng hiểu sao hôm đấy lại thế...không muốn ngày đầu năm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nó, mình lại gạt đi.....đứa em cứ kỳ kèo đi lễ chùa.....chùa đông người quá, hai chị em chỉ khấn vái chứ không châm hương, bên ngoài đất trời đã có sự đổi thay, ngày mới đã bắt đầu,không khí mùa xuân hoà trong mùi trầm hương, sao thấy thân quen thế....
    Mùng 1 Tết như mọi năm cả nhà phải về làng cúng Tổ tiên, vẫn đến những nhà quen thuộc, hình như một năm mình đến đó có một lần trong dịp Tết....Tết âm lịch, lễ nghi là chính,nhiều thủ tục rườm rà quá....nghĩ thế thôi nhưng mình vẫn phải theo, tục lệ mà....chiều mùng 1, lững thững dạo Hồ Gươm, ghé qua đền Vua Lê xin chữ, thấy trong lòng đỡ buồn, may mà mùng 1 còn có cái đáng nhớ nếu không thì không biết để đâu cho hết chán. Tối, lạnh, bạn bè mình chắc cũng ngại ra đường....online....chẳng có ai cả....gửi offmessage chúc mừng chúng nó vậy....kết thúc một ngày mùng 1 buồn tẻ...Tết ơi có gì hay đâu nhỉ...thế là hết Tết rồi....
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0

    Hì hì. Thì tớ cũng có dám nhận xét là Tết năm nay buồn đâu. Tớ chỉ nghĩ là chắc do tớ ko chịu hoà mình vào không khí, không chịu đi đây đi đó, hay đơn giản là tự mình không có hứng thú với không khí Tết, chính vì thế mà tớ thấy buồn thui mà. Tớ nghĩ là vui hay buồn đều do mình tự cảm nhận hết. hì hì.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  3. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0

    Hì hì. Thì tớ cũng có dám nhận xét là Tết năm nay buồn đâu. Tớ chỉ nghĩ là chắc do tớ ko chịu hoà mình vào không khí, không chịu đi đây đi đó, hay đơn giản là tự mình không có hứng thú với không khí Tết, chính vì thế mà tớ thấy buồn thui mà. Tớ nghĩ là vui hay buồn đều do mình tự cảm nhận hết. hì hì.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  4. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... mình cứ nghĩ chỉ mình là thấy ngán Tết, đến khi vào TTVN lại gặp mấy người kêu Tết chán. Hoá ra con người ta cũng chả có gì đặc biệt, thể nào cũng có người giống mình mỗi tội mình có biết hay không...Tự nhiên nhắc đến từ "giống", mình lại nghĩ đến từ "thay thế". Ôi đầu mình tự nhiên nghĩ bâng quơ quá ta.
    Mọi người hôm nay phải đi làm, mình thì vẫn được nghỉ... được nghỉ nhiều hơn những người đi làm và phải đi học sơm hơn sinh viên 1 số trường...
    Mấy năm trước thích Tết lạnh vậy mà năm nay Tết lạnh lại làm mình buồn, buồn vì cái lạnh làm mình lười chỉ thích ngủ nướng... ăn cũng chả buồn ăn... ôi, cái Tết buồn... Tết năm sau của mình chắc chắn không được buồn như Tết năm nay!
     
    abhor910
  5. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... mình cứ nghĩ chỉ mình là thấy ngán Tết, đến khi vào TTVN lại gặp mấy người kêu Tết chán. Hoá ra con người ta cũng chả có gì đặc biệt, thể nào cũng có người giống mình mỗi tội mình có biết hay không...Tự nhiên nhắc đến từ "giống", mình lại nghĩ đến từ "thay thế". Ôi đầu mình tự nhiên nghĩ bâng quơ quá ta.
    Mọi người hôm nay phải đi làm, mình thì vẫn được nghỉ... được nghỉ nhiều hơn những người đi làm và phải đi học sơm hơn sinh viên 1 số trường...
    Mấy năm trước thích Tết lạnh vậy mà năm nay Tết lạnh lại làm mình buồn, buồn vì cái lạnh làm mình lười chỉ thích ngủ nướng... ăn cũng chả buồn ăn... ôi, cái Tết buồn... Tết năm sau của mình chắc chắn không được buồn như Tết năm nay!
     
    abhor910
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái Tết thứ 4 mình xa HN, xa cái Tết quen thuộc ở VN. Hàng năm, mỗi lần Tết đến, ngồi xem TV, xem cảnh đường phố HN vào Xuân, mưa phùn, lạnh, đào, quất, hoa Tết, rồi cảnh mọi người vui vẻ đi sắm Tết, buồn não lòng, vậy mà ko thể về được. Mình cũng ko tưởng tượng được mình đã có thể trải qua 4 cái Tết như vậy, nghĩ lại vẫn thấy phục mình quá :) Nhưng Tết năm nay là cái Tết cuôí mình ở đây rồi, Tết 2005 là Tết đầu tiên được ở nhà sau 4 năm xa cách, chắc chắn sẽ vui và ý nghĩa lắm đây...

    Don't Stop, Never Give Up!Keep your head high and reach the top! Let the world see what you have got, Bring it all back to you!
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái Tết thứ 4 mình xa HN, xa cái Tết quen thuộc ở VN. Hàng năm, mỗi lần Tết đến, ngồi xem TV, xem cảnh đường phố HN vào Xuân, mưa phùn, lạnh, đào, quất, hoa Tết, rồi cảnh mọi người vui vẻ đi sắm Tết, buồn não lòng, vậy mà ko thể về được. Mình cũng ko tưởng tượng được mình đã có thể trải qua 4 cái Tết như vậy, nghĩ lại vẫn thấy phục mình quá :) Nhưng Tết năm nay là cái Tết cuôí mình ở đây rồi, Tết 2005 là Tết đầu tiên được ở nhà sau 4 năm xa cách, chắc chắn sẽ vui và ý nghĩa lắm đây...

    Don't Stop, Never Give Up!Keep your head high and reach the top! Let the world see what you have got, Bring it all back to you!
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cả đợt Tết....
    Trời lạnh ơi là lạnh....
    Đi thăm hỏi bạn bè....Ăn uống...
    Đường phố Hà Nội ít người hơn....bớt tấp nập....
    Có thể tại trời lạnh....
    Chắc chắn là đã rất nhiều người đã không còn ở HN dịp này....
    Thấy HN thật sự là HN hơn....Có những dòng người...Và có cả những biển người...
    Thì vẫn là HN....Là những khi ngày thường không bao giờ cảm thấy....
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cả đợt Tết....
    Trời lạnh ơi là lạnh....
    Đi thăm hỏi bạn bè....Ăn uống...
    Đường phố Hà Nội ít người hơn....bớt tấp nập....
    Có thể tại trời lạnh....
    Chắc chắn là đã rất nhiều người đã không còn ở HN dịp này....
    Thấy HN thật sự là HN hơn....Có những dòng người...Và có cả những biển người...
    Thì vẫn là HN....Là những khi ngày thường không bao giờ cảm thấy....
    4of7
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang chìm ngập trong dịch cúm gà. Cho đến hôm qua 58/63 tỉnh đã phát hiện có dịch (lý do để xảy ra tình trạng này thật đáng ngờ). Giờ người ta lại phát hiện vài chục con lợn cũng ngoẻo do cúm. Tuy người ta chưa kết luận là do lây từ gà nhưng... ặc ặc... tốt nhất là cũng kiêng nốt món thịt lợn. Vì theo một số nguồn tin riêng, lợn và chó thường là vật trung gian chuyển bệnh từ các loài vật khác sang người. Tình hình này thì có khi phải ... vào chùa... ăn chay... sống tạm... qua ngày...
    Mấy hôm rồi mưa kinh quá. Không to nhưng cứ lê tha lê thê. Trời lại lạnh nữa. Làm gì đi đâu cũng ngại. Thôi kệ, ở đâu thì cứ ở đó. Ngày qua ngày... với những cơn mưa... chán không buồn tả. Hà Nội giờ buồn kinh khủng...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!

Chia sẻ trang này