1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    23/2/2004
    21h33...8014444.

    Một bài hát nào đó vang lên...Chẳng kịp nghe gì, không nhớ giai điệu...Một bài hát quốc tế...Nhận ra mỗi điều đó.., Mất sóng.
    "Điều gì đang xảy ra đây???"
    Nếu bạn nhận được điều gì đó...Hình như là nỗi buồn thì phải.Tự nhiên thấy mình buồn.Nếu như là niềm vui...Bạn sẽ cảm thấy vui.Nếu như để phải phán đoán...bạn sẽ thất vọng...Bởi đôi khi nguời ta chẳng muốn nghĩ gì nữa...
    Bạn đang gửi niềm vui và sự bất ngờ đến cho ta phải không, ai đó?
    Nếu đúng như vậy thì cảm ơn nhiều lắm, biết không?
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 25/02/2004
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    8/3 sắp đến rồi. Kéo cái này lên nào
    [​IMG] 
    Chúc chị em luôn trẻ trung tươi rói như anh bạn này!
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    8/3 sắp đến rồi. Kéo cái này lên nào
    [​IMG] 
    Chúc chị em luôn trẻ trung tươi rói như anh bạn này!
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá sức tưởng tượng.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá sức tưởng tượng.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 22....
    Lại có những cơn gió lạnh...Trời mưa...Hình như mưa phùn...Bỗng dưng thấy hay hay cho cái tiết trời này.Bây giờ đang có phải là thời điểm gió bấc mưa phùn không đây
    Chỉ đi một chút để nhìn phố phường.Hà Nội se lạnh...chỉ gọi là se lạnh thôi.Rồi về.Những cơn gió cũng đủ để làm mình co ro.Ngày trước....có người đã nói....Mặc không quá ấm để cảm được cái lạnh của HN-Cảm thấy HN.Nhớ lắm ...Để từ đó trở đi vẫn luôn như thế.
    Mỗi ngày một qua đi...Hà Nội biến đổi.Nhiều người thay đổi...Có nhiều thứ đã chuyển đổi.Như đánh mất một điều gì....
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 22/03/2004
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 22....
    Lại có những cơn gió lạnh...Trời mưa...Hình như mưa phùn...Bỗng dưng thấy hay hay cho cái tiết trời này.Bây giờ đang có phải là thời điểm gió bấc mưa phùn không đây
    Chỉ đi một chút để nhìn phố phường.Hà Nội se lạnh...chỉ gọi là se lạnh thôi.Rồi về.Những cơn gió cũng đủ để làm mình co ro.Ngày trước....có người đã nói....Mặc không quá ấm để cảm được cái lạnh của HN-Cảm thấy HN.Nhớ lắm ...Để từ đó trở đi vẫn luôn như thế.
    Mỗi ngày một qua đi...Hà Nội biến đổi.Nhiều người thay đổi...Có nhiều thứ đã chuyển đổi.Như đánh mất một điều gì....
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 22/03/2004
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tháng 4 đã về. Về bao lâu rồi nhỉ? Thậm chì chỉ rất nhanh thôi sẽ qua. Hoa loa kèn ngập các đường phố, cứ như biến tháng 4 thành của riêng mình vậy. Thời tiết Hà Nội năm nay đỏng đảnh, mùa xuân yêu Hà Nội quá chăng nên đến giờ vẫn chưa thấy nụ phượng nào, trong khi trái tim của những cô cậu học trò lớp 12 đã bắt đầu mênh mang khi nghĩ đến một mùa chia ly.
    Tôi nhớ những ngày tháng 4 xa xưa của 5 năm về trước. Những ô cửa sổ không chấn song ,có thể đưa cả nguời ra ngoài, bên trong là hành lang tối thường trực, bên ngoài là nắng gió chan hoà. Những tán hoàng điệp vàng rực rỡ.Dưới sân trường là những guơng mặt, ngây ngô có, thoáng buồn mênh mang có trong thời khắc chuyển mùa. Những bông phượng vĩ đầu tiên nở sớm, kiêu hãnh với hương sắc mùa hè mà vô tình trước những tâm hồn học trò bâng khuâng. Ngôi trường đó nằm trên phố của phuợng vĩ- phố Lý Thường Kiệt.
    Một con phố đẹp và bình yên. Mùa hạ về với phố bằng sắc đỏ trải dọc, trải dọc từ đầu phố đến cuối phố. Nắng vàng rực rỡ cùng sắc đỏ của hoa, kết hợp với nền xanh bao la của hạ làm phố thênh thang hơn. Tháng 4...
    Năm tháng vẫn trôi. Cậu học trò ngày xưa đã không còn lâng lâng cùng phố theo mùa. Những âu lo và suy nghĩ về cuộc sống làm người ta vô tình hơn, để rồi chợt bâng khuâng nhớ về mùa hạ xưa khi nắng đỏ tràn về
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tháng 4 đã về. Về bao lâu rồi nhỉ? Thậm chì chỉ rất nhanh thôi sẽ qua. Hoa loa kèn ngập các đường phố, cứ như biến tháng 4 thành của riêng mình vậy. Thời tiết Hà Nội năm nay đỏng đảnh, mùa xuân yêu Hà Nội quá chăng nên đến giờ vẫn chưa thấy nụ phượng nào, trong khi trái tim của những cô cậu học trò lớp 12 đã bắt đầu mênh mang khi nghĩ đến một mùa chia ly.
    Tôi nhớ những ngày tháng 4 xa xưa của 5 năm về trước. Những ô cửa sổ không chấn song ,có thể đưa cả nguời ra ngoài, bên trong là hành lang tối thường trực, bên ngoài là nắng gió chan hoà. Những tán hoàng điệp vàng rực rỡ.Dưới sân trường là những guơng mặt, ngây ngô có, thoáng buồn mênh mang có trong thời khắc chuyển mùa. Những bông phượng vĩ đầu tiên nở sớm, kiêu hãnh với hương sắc mùa hè mà vô tình trước những tâm hồn học trò bâng khuâng. Ngôi trường đó nằm trên phố của phuợng vĩ- phố Lý Thường Kiệt.
    Một con phố đẹp và bình yên. Mùa hạ về với phố bằng sắc đỏ trải dọc, trải dọc từ đầu phố đến cuối phố. Nắng vàng rực rỡ cùng sắc đỏ của hoa, kết hợp với nền xanh bao la của hạ làm phố thênh thang hơn. Tháng 4...
    Năm tháng vẫn trôi. Cậu học trò ngày xưa đã không còn lâng lâng cùng phố theo mùa. Những âu lo và suy nghĩ về cuộc sống làm người ta vô tình hơn, để rồi chợt bâng khuâng nhớ về mùa hạ xưa khi nắng đỏ tràn về
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tháng nào bình yên nhất trong năm nhỉ? Với tôi có lẽ là tháng 4. Trời không quá nóng mà chẳng hề lạnh. Với những trái tim luôn rực cháy yêu thương thì tháng 4 có lẽ cũng đã đủ để bình yên. 14-2 ; 8-3... Những run rẩy đầu tiên trong vòng tay nguời mình yêu đã lắng bớt để cùng yêu nhau trong một tình yêu dịu dàng hơn. Những nỗi buồn cũng đã vơi bớt, để tháng 4 về cho một trái tim, một tâm hồn thanh thản hơn. Với bạn bè thì đây quả là thời gian để đến bên nhau, quây quần bên nhau,thăm hỏi nhau trước kỳ thi sắp tới , hoặc những công viẹc dồn dập trước một kỳ nghỉ hè. Các chàng trai tối tối tụ tập nhau chè chén, những cô gái hồ hởi rủ nhau shoping cho mùa hè đã về. Những gương trên phố hân hoan vì sau một thời gian dài bầu trời xám xịt vì mùa đông, xuân, Mùa hạ rực rỡ đã ùa về.
    Đông vui nhất có lẽ là ở các hàng kem, các bạn nhỉ? Dù rằng trời lạnh vẫn có nguời ăn kem, nhưng trời nóng ăn vẫn tuyệt hơn nhiều. Kem tràng tiền đông nghịt những nguời, chen chúc để mua kem. Thế mới thấm: Không hạnh phúc nào không phải trả giá :) . Cửa hàng kem NZ cũng đông hơn, dù lúc nào cũng vậy vì các cậu học trò năng họp nhau hơn truớc một mùa chia xa.
    Phố cũng đông vui hơn. Tình nhân, bạn bè... Chiều chiều kéo nhau dạo phố khiến các đuờng phố đẹp của Hà Nội không mấy khi được yên tĩnh. Dạo phố, luợn hồ đã trở thành một thói quen không thể bỏ của nguời Hà Nội. Khu vực đi bộ đẹp nhất có lẽ là quanh hồ Gươm. Trong ngọn gió mát của chiều, dòng nguời ngược xuôi đi bộ quanh hồ, Ngắm trời đất, ngắm cây cối xanh tươi, ngắm những cô gái đẹp trên đường... Trên đường Thanh Niên lúc nào cũng lộng gió, xe máy xếp nhau san sát trên vỉa hè. Mặt trời chiều phủ xuống hồ tây một lớp vàng kỳ ảo. Những đôi tình nhân ngồi tâm sự cùng nhau ngay trên xe, hoặc măy mắn hơn thì rủ rỉ cùng nhau trên ghế đã. Các nhóm bạn bè hoặc ngồi trên cỏ, hoặc thuê chiếu ngồi ăn uống, hát hò và hàn huyên cùng nhau... Ôi tháng 4- tháng bình yên.

Chia sẻ trang này