1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Quả này có lẽ phải phang hoa quả thật lực nhể, còn vụ cốp xe thì iem chả sợ, iem đã kịp móc 1 con N6230 trong cốp 1 xe Dylan rồi hè hè
    Ghi chú: các Mods ơi, nếu bài này mà là spam (mà chắc là đúng đấy) thì các Mods cứ giải quyết theo luật định.
  2. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vẫn vậy mỗi khi hè đến, những cơn mưa to và dai dẳng. Ngày hôm nay mưa to khủng khiếp, hic... ngồi trong nhà mà tưởng nhà sắp sập. Sân bị ngập, những chiếc dép trôi lềnh bềnh cùng với đám lá cây rụng.
    Mình nhớ ngày xưa khi còn bé, ngày mà cả nhà mình còn ở trong ngôi nhà tí tẹo 10m2 mái lợp giấy dầu. Mỗi khi mưa nước lại ngập lên đến mấp mé chân giường, ngoài hiên bong bóng nổi phập phồng, cả 3 chị em lại ngồi ngêu ngao hát "Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai..... " Ngày đấy còn nghèo lắm, mình sắp sửa đi học lớp 1 nên mẹ mua cho mình mấy tập giấy năm học 2 đen sì để tập viết trước khi đến truờng cho khỏi bị học dốt hơn bạn bè, chẳng có giấy để đem ra gấp thuyền thả xuống nước mưa cho nó trôi bềnh bềnh như bọn trẻ con bây giờ.
    Bỗng dưng hôm nay mưa to, lại nhớ đến ngày xưa ấy, lại thèm được làm đứa trẻ con lội bì bõm trong cái dòng nước đục ngầu khi mưa tạnh, lại nhớ ra là mình đã lớn, có nhiều việc phải làm và có nhiều việc không thể làm đưọc nữa rồi.
  3. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vẫn vậy mỗi khi hè đến, những cơn mưa to và dai dẳng. Ngày hôm nay mưa to khủng khiếp, hic... ngồi trong nhà mà tưởng nhà sắp sập. Sân bị ngập, những chiếc dép trôi lềnh bềnh cùng với đám lá cây rụng.
    Mình nhớ ngày xưa khi còn bé, ngày mà cả nhà mình còn ở trong ngôi nhà tí tẹo 10m2 mái lợp giấy dầu. Mỗi khi mưa nước lại ngập lên đến mấp mé chân giường, ngoài hiên bong bóng nổi phập phồng, cả 3 chị em lại ngồi ngêu ngao hát "Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai..... " Ngày đấy còn nghèo lắm, mình sắp sửa đi học lớp 1 nên mẹ mua cho mình mấy tập giấy năm học 2 đen sì để tập viết trước khi đến truờng cho khỏi bị học dốt hơn bạn bè, chẳng có giấy để đem ra gấp thuyền thả xuống nước mưa cho nó trôi bềnh bềnh như bọn trẻ con bây giờ.
    Bỗng dưng hôm nay mưa to, lại nhớ đến ngày xưa ấy, lại thèm được làm đứa trẻ con lội bì bõm trong cái dòng nước đục ngầu khi mưa tạnh, lại nhớ ra là mình đã lớn, có nhiều việc phải làm và có nhiều việc không thể làm đưọc nữa rồi.
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội năm nay lạ thật. Mùa hè mà gió đông bắc thay nhau kéo về. Phượng mất mùa, ve mất dép... Đường phố tự nhiên ấm áp lạ. Người đi thật chậm. Ướt nhưng dường như không ai khó chịu mà còn mỉm cười một mình. Đường ngập lá, Hương mưa và hương cây quyện vào nhau thật dễ chịu. Xe trôi như ru, cảm nhận em thật ấm áp sau lưng... Mùa hạ kì dị
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội năm nay lạ thật. Mùa hè mà gió đông bắc thay nhau kéo về. Phượng mất mùa, ve mất dép... Đường phố tự nhiên ấm áp lạ. Người đi thật chậm. Ướt nhưng dường như không ai khó chịu mà còn mỉm cười một mình. Đường ngập lá, Hương mưa và hương cây quyện vào nhau thật dễ chịu. Xe trôi như ru, cảm nhận em thật ấm áp sau lưng... Mùa hạ kì dị
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chạy xe trên những con đường của SG lại nhớ về HN.Những ngày cuối tháng 5,về HN thời tiết cũng đẹp,co khi là những cái nắng gay gắt của ban ngày,và chiều về là những cơn mưa................Ko hiểu sao cứ lúc mình phải đi thì trời lại mưa......................buồn.Giờ đã sang những ngày của tháng 6,HN giờ ra sao?Muốn có được cái cảm giác đi trên những con đường của Hn,dưới những hàng cây...........hay đơn giản chỉ là những ngõ nhỏ,tự mình khám phá.Mưa làm cho mình thêm nhớ!
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chạy xe trên những con đường của SG lại nhớ về HN.Những ngày cuối tháng 5,về HN thời tiết cũng đẹp,co khi là những cái nắng gay gắt của ban ngày,và chiều về là những cơn mưa................Ko hiểu sao cứ lúc mình phải đi thì trời lại mưa......................buồn.Giờ đã sang những ngày của tháng 6,HN giờ ra sao?Muốn có được cái cảm giác đi trên những con đường của Hn,dưới những hàng cây...........hay đơn giản chỉ là những ngõ nhỏ,tự mình khám phá.Mưa làm cho mình thêm nhớ!
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thời gian vẫn trôi, như nước sông hồng vẫn chảy. Thoáng một chút đã gần hết tháng sáu rồi. Vẫn biêt rằng phượng vĩ/nở cùng với bằng lăng/ Nhưng bằng lăng rụng trước/ Màu tím thuờng khó khăn. Vậy mà năm nay kỳ lạ thật. Mùa đông yêu HN hơn nên tháng 5 vẫn có gió mùa đông bắc, và bằng lăng tím ngắt cả ra mà phượng chưa buồn nở. Và bằng lăng chưa kịp đậu quả thì phượng đã lặn mất tiêu. Những ngày này HN có vẻ yên tĩnh hơn thì phải. Sinh viên đã nghỉ hè. Dân tình cả đêm hò hét cùng EU nên ban ngày ít ra đường hơn. Như một tiểu thư đỏng đảnh nắng rồi lại mưa. Mưa rồi lại nắng. Nhưng tiểu thư này thật dễ thương nên sau những cơn mưa nắng, để lại phút chuyển thời một không gian thật tuyệt diệu. Mùi nhựa cây vương vất cùng hương mưa, cảm giác ấm áp và khen khét của nắng.. Nắng như từng sợi xuyên qua kẽ lá, làm ai đó chợt đưa tay kéo nắng rồi chợt mỉm cười cho sự trẻ con của mình...
    Đã lâu rồi mình không lang thang. Nghỉ hè. Ăn và ngủ, ngủ và ăn. Nếu như có bộ kinh thì chắc cũng sẽ không khác gì hoà thượng là mấy. Hoà thượng cũng hay, biết đâu lần off cafe tới của public lại thấy một Lỗ trí thâm đi cùng nhỉ Không biết Magic star và cobalt có ai xin hoà thượng... Một miếng thịt chó không nữa.
    Những tia nắng đầu tiên đã nhô lên. Mặt nước sông Hồng vàng nhu không thể vàng hơn. Sương lãng đẵng trên đầu, nước vỗ về dưới chân. Không khí trong trẻo một cách kỳ lạ sau cơn mưa rào mùa hạ. Cách nhau có một con sông mà khác biệt nhiều ghê. Mặt trời nhô lên sau những bụi tre của làng phía bên kia sông. Cây cỏ xanh mướt một màu. Đang vào đầu mùa nuớc nên lòng sông rộng hơn, nhưng nước vẫn chảy một cách dịu dàng, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt như tình yêu của người Hà Nội. ..
    Anh sắp phải đi rồi. Ngủ ngoan nhé em. Chiều lại gặp em, lại thấy em cười, lại thấy em phụng phịu. Cảm ơn những phút xa nhau cho anh biết điều kỳ diệu của nỗi nhớ. Cảm ơn cuộc sống có em. Bắt đầu một ngày mới thôi !
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thời gian vẫn trôi, như nước sông hồng vẫn chảy. Thoáng một chút đã gần hết tháng sáu rồi. Vẫn biêt rằng phượng vĩ/nở cùng với bằng lăng/ Nhưng bằng lăng rụng trước/ Màu tím thuờng khó khăn. Vậy mà năm nay kỳ lạ thật. Mùa đông yêu HN hơn nên tháng 5 vẫn có gió mùa đông bắc, và bằng lăng tím ngắt cả ra mà phượng chưa buồn nở. Và bằng lăng chưa kịp đậu quả thì phượng đã lặn mất tiêu. Những ngày này HN có vẻ yên tĩnh hơn thì phải. Sinh viên đã nghỉ hè. Dân tình cả đêm hò hét cùng EU nên ban ngày ít ra đường hơn. Như một tiểu thư đỏng đảnh nắng rồi lại mưa. Mưa rồi lại nắng. Nhưng tiểu thư này thật dễ thương nên sau những cơn mưa nắng, để lại phút chuyển thời một không gian thật tuyệt diệu. Mùi nhựa cây vương vất cùng hương mưa, cảm giác ấm áp và khen khét của nắng.. Nắng như từng sợi xuyên qua kẽ lá, làm ai đó chợt đưa tay kéo nắng rồi chợt mỉm cười cho sự trẻ con của mình...
    Đã lâu rồi mình không lang thang. Nghỉ hè. Ăn và ngủ, ngủ và ăn. Nếu như có bộ kinh thì chắc cũng sẽ không khác gì hoà thượng là mấy. Hoà thượng cũng hay, biết đâu lần off cafe tới của public lại thấy một Lỗ trí thâm đi cùng nhỉ Không biết Magic star và cobalt có ai xin hoà thượng... Một miếng thịt chó không nữa.
    Những tia nắng đầu tiên đã nhô lên. Mặt nước sông Hồng vàng nhu không thể vàng hơn. Sương lãng đẵng trên đầu, nước vỗ về dưới chân. Không khí trong trẻo một cách kỳ lạ sau cơn mưa rào mùa hạ. Cách nhau có một con sông mà khác biệt nhiều ghê. Mặt trời nhô lên sau những bụi tre của làng phía bên kia sông. Cây cỏ xanh mướt một màu. Đang vào đầu mùa nuớc nên lòng sông rộng hơn, nhưng nước vẫn chảy một cách dịu dàng, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt như tình yêu của người Hà Nội. ..
    Anh sắp phải đi rồi. Ngủ ngoan nhé em. Chiều lại gặp em, lại thấy em cười, lại thấy em phụng phịu. Cảm ơn những phút xa nhau cho anh biết điều kỳ diệu của nỗi nhớ. Cảm ơn cuộc sống có em. Bắt đầu một ngày mới thôi !
  10. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà nội vẫn còn kem Tràng Tiền, xếp hàng mới mua được kem . Chiều nay Em ghé qua hàng kem , may quá chả đông như kiến , cũng mua được một que , ăn cho đỡ nhớ.
    Ngày trước, có gã đưa E đi ăn kem Ý, về nhà em vẫn thấy hắn sĩ, vì đã ko hưởng ứng đi ăn kem Tràng tiền với E.

Chia sẻ trang này