1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày tiếp quản

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Vo_Quoc_Tuan, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đoàn Thanh niên tiếp quản vào trước chuẩn bị. (Nhìn không khác gì dân xuất khẩu lao động sang Malaixia. Hic)
    [​IMG]
    Và ....
    Những bước chân đầu tiên trên mảnh đất Thủ đô (bộ đội tiến vào từ Chợ Mơ, qua đường Duy Tân, nay là đường Bà Triệu để tiến lên Bờ Hồ)
    [​IMG]
    Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, đại đoàn trưởng Đại đoàn Quân tiên phong. Đi ngay sau là xe của bác sỹ Trần Duy Hưng trên phố Hàng Đào
    [​IMG]
    Đoàn xe cơ giới đầu tiên, đi bên phải là xe của đội văn công cổ vũ.
    [​IMG]
    Những khẩu 1005mm, nỗi kinh hoàng của thực dân Pháp ở ĐBP, báu vật quốc gia của *********.
    [​IMG]
    12.7 mm
    [​IMG]
  2. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái đội này ăn mặc lạ thế nhỉ? Ảnh gốc chú thích là lực lượng nào thế hả Tuấn? Đội mũ cát thế này chắc là công an, tuy nhiên vào trước chỉ có bộ đội thôi, công an vào sau. Hơn nữa trước khi Pháp rút thì đâu có treo cờ trên ban công thế kia đâu?
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ảnh nó chú thích là đoàn thanh niên tiếp quản bác ạ. Em cắt bỏ phần chữ đi để mọi người tập trung hơn vào ảnh thôi.
    Đội thanh niên tiếp quản này thực ra có nhiều bộ phận vào ngay từ lúc còn lính Pháp (trong tập sách em úp lên có hẳn cả cái ảnh các cụ đang chát với lính Pháp). Đội có nhiệm vụ tiếp quản mềm những cơ quan trọng yếu, tuyên truyền về ngày tiếp quản, cổ động quần chúng. Sau đó đại quân mới tiến vào.
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 13/10/2006
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 13/10/2006
  4. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Thực tình định hoàn thành topic này đúng này kỉ niệm 10/10 nhưng mạng ọp ẹp quá nên rồi quên khuấy đi mất. Bây giờ khá nhiều rồi, tiếp tục phục vụ anh em.
    to Bác Yesterday For You: May mà em còn lưu vào máy. Bác để em úp nốt cho, chả gì thì sáng cũng mới ngủ đến 1h chiều. Tối lên giường mà mắt cứ thao láo. Không ngủ được, em xử nốt vậy.
    Đoàn xe đầu tiên
    [​IMG]
    Trên đường Đinh Tiên Hoàng
    [​IMG]
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 04/11/2006
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đi đến Hàm Cá Mập bị mấy bác đang trên CityView nhòm. Chú ý trên cột điện vẫn còn treo cờ VNCH.
    [​IMG]
    Bộ đội tiến vào đường Duy Tân (nay là đường Bà Triệu).
    [​IMG]
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 04/11/2006
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Những chiến sỹ Điện Biên giữa lòng Hà Nội
    [​IMG]
    Khẩu đại liên bằng sắt thép và chú chim bằng bông
    [​IMG]
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Một người con Hà Nội. Anh trai Lê Sửu chụp em là Lê Bảo Tháp vào ngày 10 tháng 10 năm 1954. 15 năm sau, trung uý Lê Bảo Tháp đã chiến đấu và ngã xuống ở chiến trường Quảng Trị.
    [​IMG]
    Xe của nhân dân chở bộ đội vào tiếp quản
    [​IMG]
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ảnh trên, người đeo túi, đầu hói, trông giống lúc vừa nhận được tin vợ đẻ con gái đầu lòng là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản. Ông có một tập ảnh về ngày 2/9 về Nam bộ Kháng chiến và về 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô. Có dịp em sẽ post lên phục vụ anh em ta.
    [​IMG]
    Đoàn quân trên phố Hàng Đào
    [​IMG]
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 04/11/2006
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hình bị lặp. Xin xoá.
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 04/11/2006

Chia sẻ trang này