1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ko nhận ra hả. Đang ở MI đây.
    Ông anh học MBA của ấy sang rồi ah, good !
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mát mẻ rồi, thích thật đấy. Hôm 7-9, sáng dậy bóc lịch thấy có ghi lập thu, mà thời tiết đúng là sang thu thật, trời mát mẻ hơn, buổi tối chạy xe ở ngoài đường mà hơi se lạnh, tôi thích Hà Nội vào thu.
    Đọc bài của Cres càng ngày càng hay, tôi thấy mê bạn rồi đấy.
    Quả thực lâu lắm mới vào 1980F.
    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 10/08/2005
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em ở giữa Hà Nội mà vẫn mơ về một ngày về Hà nội mến yêu ,ngày về của anh, ngày về bên em!:) Tháng năm có thể làm phôi pha biêt bao điều đáng nhớ; có thể làm cho con người héo mòn,cũng làm cho người ta trở nên bớt lãng mạn mà thêm khô khan..Và đôi khi làm cho người ta tồi tệ đi .Hoặc có khi lại làm cho má em hồng thêm, văn em viết thêm hay, ý tứ em thêm sâu sắc, khuôn mặt em thêm rạng ngời...Có đôi khi làm cho em gầy đi một chút, làm cho em khép kín hơn một chút, biết nghi ngờ cuộc sống và lòng người hơn một chút, biết tin vào bản thân mình hơn một chút và gì gì nữa, nhiều nhiều lắm mà em chẳng biết kể hết ngày thì có hết được không?Ôi quyền lực của tháng năm mạnh mẽ quá... Chỉ biết là em mong chờ một ngày tháng 12 đến, một ngày trở về giữa Hà Nội thân thương của anh , ngày mà em vẫn đang đợi mong.....
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chụp cách đây không quá 3 ngày he he he ...
    [​IMG]
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Có khối đá như ở sau lưng chắc đẹp lắm he he he ...
    Thêm cái này vì bạn cres hỏi thăm em tớ, he he he, quan tâm tớ phết nhể??? Niềm tự hào của tớ đấy 31 điểm Kinh Tế he he he ... Năm nay cũng nhiều thủ khoa vì đề dễ nhưng mà với tớ thế là ngon rồi, tiếp tục chinh chiến. Nhưng mà em tớ cùng lắm là MBA thôi chứ nếu Bi ết đi là bằng mẫu giáo mất... he he he tồi quá, bạn hỏi thăm mà lại làm bạn buồn rồi. Anyway, chúc cậu vui vẻ và kiên nhẫn trên con đường cậu đã chọn...
    Hôm qua sinh nhật rất vui... Cảm ơn những người đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình. Tệ một cái là mình chả nhớ sinh nhật những người nhắn cho mình chứ, tệ quá tệ quá... Nhưng mà thế mới là mình he he he ...
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc...
    [​IMG]
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @ linus: congragulation. Vợ sang rồi có khác, thảo nào thấy mất hút. Chúc vui vẻ ở Seoul. :D .Còn sinh nhật cậu thì cái nick nhà cậu nó nhắc nhở suốt ngày, làm sao mà quên được. .
    @tnyleung: nhận ra rồi. Úi giời đồng chí cũng vào đây ngó nghiêng cơ à? Hèn nào mà tung tích của mình cứ thấy bị phát tán khắp nơi. Anh MBA nào? Ông anh đấy học PhD Econ và đã đeo gông vào cổ rồi. UVa chỉ có 2 loại người: các em gái chưa chồng và các anh giai đã có vợ, không biết à . Sắp tới có một em gái nữa sang đây ra nhập đội quân các em gái chưa chồng của C''ville nhà tớ, nâng quân số lên bằng một tiểu đội rồi. Ấy xuống thăm C''ville không? (Mở ngoặc cái ghi chú, tớ già nhất trong số các em chưa chồng nhé, các em còn lại toàn trẻ đẹp và đáng yêu). À, mà năm vừa rồi có một ông nữa apply UVa nhưng vì chưa có vợ nên đứt rồi. . Ai thích transfer xuống UVa thì phải lấy vợ trước nhé.
    @ all: thank you vì đã interested và tham gia topic này. Có người "lổi tiếng" nào đó đã nói rằng: "sợ nhất là khi hát mà chả có ai nghe". Tớ cũng sợ nhất là viết mà chả có ai đọc.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Có đứa bạn sắp chuyển đi, hôm qua mời bọn nó đến ăn. Làm nem và nấu phở. Mình bây giờ làm nem đã đạt trình độ expert, rất là nhanh: chưa đến 2 tiếng đã thấy 2 đĩa nem to đùng. Mới mua được bánh đa nem mỏng ở tận Olkahoma nên lá nem ngon chả kém gì ở VN đâu nhé. Càng ngày trình độ nấu ăn, à quên, làm nem của mình càng khá. Nước chấm cũng pha hơi giỏi rồi, không ngon by chance như hồi trước nữa. Phở thì hơi đuối vì quên không mua thảo quả và thịt bò không được tươi lắm nên phải làm phở chín. Nhà mình toàn ninh phở bằng xương sườn, vì mình rất thích gặm xương sồn sột. Cái xương sườn ninh phở á, mùi vị nó ngon hơn hẳn xương suờn thường nhé. Xương nhừ tan (ninh lâu thế cơ mà), thơm mùi gừng, quế, hồi, thịt ngọt đậm vị nước phở. Chẹp, khéo lại phải chạy về ăn tiếp thôi. Ngon quá. Hồi ở nhà Mẹ làm phở, nhất định là chỉ ăn một bát thôi để còn ăn xương. Mà chủ nhật nào Mẹ cũng nấu phở, bún cho ăn ngon thế. Từ hồi sang đây không biết thế nào là bún riêu, bún ốc nữa. Kể ra cũng có cái hộp riêu cua nấu sẵn, nhưng ăn vô duyên lạ. Ngày trước món bún riêu cua cũng là món tủ của mình, mỗi lẫn Mẹ mua cua là phải đợi mình về nấu. Bây giờ quên cả recipe rồi.
    Ơ, mà mình hay nhỉ, hình như cứ nhớ nhà là nhớ món ăn.
  7. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Híc, mình đang đứng ở giữa ngã ba đường....Đang không bít là đi hay ở đây??? Nếu mà đi chắc cũng kím được nhìu $ nhưng lại phải xa nơi mà mọi người đang hướng về này - Hà Nội sao với bản thân mình nó khó chịu một cách kinh khủng khiếp.Nóng và bụi, bé tí và lộn xộn làm mình cực kì bức bối. Mình chỉ thik Sài Gòn, bạn bè toàn bảo là mình điên nhưng có lẽ mình thik thế. Đang ở giữa lòng Hà Nội nhưng sao mình cảm thấy cô đơn lạ, mình quen có người yêu bên cạnh để chiều chuộng và được chiều, quen đi rong ruổi Hồ Tây mỗi buổi chiều cùng một vòng tay âu yếm hay hai đứa la cà hết shop này đến quán nọ chỉ để nhìn ngắm và ăn vài thứ lnh tinh.
    Hình như mình đang muốn trốn chạy !?!?
    Wo Bu Xiang Wo
    Wo Xiang Yi Ge Ren
    Ni Hai Ai Wo Ma ?
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu về những gì mình đang có, tốt nhất là rời xa nó một thời gian, khoảng cách sẽ chứng minh và khi đó mình sẽ quyết định được cái gì là cần, là chính xác.
    Nếu có cơ hội đi thì cứ đi đi, đi càng nhiều thì càng hiểu rộng hơn. Đi Saigon thì ông bạn sẽ hiểu hơn về Hà Nội và sau một thời gian, nếu muốn thì quay về, khi đó có khi lại hay hơn.
    Vào Saigon một thời gian, biết đâu rằng khi đó sẽ phát hiện ra rằng đó là đất dụng võ của mình, he he.
    Khoảng cách chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là kiếm tiền để khắc phục khoảng cách đó thôi.
  9. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chậc , thế là tớ vô SG được 3 tháng rùi ... thời gian qua tập chung vào công việc và bg đã được ký hợp đồng chính thức ... thở fào nhẹ nhõm ... bắt đầu vào công cuộc "khai thác" tiền nhà nước ... khà khà
    Bắt đầu ổn định công việc và chỗ ở ... bg quay sang liên lạc lại với bạn bè thì .. hik hik ... ku Captain vùa báo tin quay ve HN . buồn quá ... hẹn gặp lại HN nghe ku !
    có cái ảnh mới chụp ở Long Sơn - Vũng Tàu ... tớ đi câu cá
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tháng nào cũng phải đi cùng đội thi đấu xa, tháng nào cũng về Hà Nội, nhiều lúc ở Hà Nội sao mà thấy bí bách thế, chỉ muốn vù đi Gia Lai hưởng cái trong lành, tút xuống Nghệ An hưởng cái nóng oi bức hâm tình người ấm áp, vọt đi Đà Nẵng hưởng cái mát bên cầu Sông Hàn, vậy mà , vừa bước xuống sân bay, lại mong đi 1 đoạn nữa là về đến Đường Bắc Thăng Long, lạ thật .
    Thứ 3 lại đi tiếp rồi, phải dạo quanh Hà Nội thật nhiều, ôm Hà Nội chặt trong lòng, để rồi, đi xa, vẫn ngai ngài mùi Hà Nội bên mình, Hà Nội ơi !

Chia sẻ trang này