1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Này bốn mắt ơi ! cá to thế . đóng gói gửi về cho tớ một khúc với nhé !
    Trông có vẻ béo hơn ngày xưa nhỉ, vào trong đấy đã kiếm được người yêu chưa vậy ?
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà nội?
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói mắt môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ôi mùa thu của ước mơ
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ôi mùa thu của ước mơ
    ---------------------------------------------------------
    Thế là Hà nội lại vào thu. Mùa thu thứ hai vắng bóng. Chắc HN cũng chẳng bớt tấp nập, hoa sữa chẳng bớt thơm, cốm chẳng bớt xanh, hồng không bớt đỏ... vì thiếu một con bé như em. C''ville thì đang ở giữa hè. Nắng như đổ lửa, không khí khô cong kinh người. Thế nên em đang thèm một cơn gió mùa thu.
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ? 2 tháng nữa C''ville sẽ vàng rực màu lá thu vùng ôn đới. Lá Hà nội làm sao mà vàng đến thế được? Chỉ có hai cái cây ở trước cửa C1 Bách Khoa là vàng rực như tranh của Levintan. Nhưng đúng là từ độ người đi thương nhớ âm thầm... Thương nhớ âm thầm...
    Bao giờ mới lại được về HN mùa thu? Có lẽ em sẽ về HN sớm thôi, nhưng mùa thu thì còn xa mới gặp...
    Mùa thu của ước mơ!
  3. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mình đang nghe Fairy Tale do Michael Kong Leung thể hiện. Giọng hát thật đầm ấm nhưng cái clip mới thật sự làm mình cảm động, một cảm giác thật lạnh và gai góc. Chàng nhạc sĩ đã rất cố gắng tặng cho người yêu mình một bản nhạc, một bản nhạc trên nền piano trước khi anh biết cô bị ung thư và không còn sống được lâu nữa...Và cô gái ra đi khi mới kịp nghe một phần của bản nhạc...Anh đã giữ tin nhắn cuối cùng cô viết cho anh trước khi nhắm mắt...Nước mắt anh đã chảy và mình cũng vậy. Cầm chiếc mobile lên rồi lại đặt xuống, giờ này người ấy đã ngủ rất lâu rồi....
    Cái nơi mình đến sẽ chi toàn núi đá và cát bụi, mình nghe rằng dân ở đó theo đạo Hồi. Họ không phân biệt được thế nào là một người Việt Nam và một người Quảng Đông và dĩ nhiên là họ biết về Quảng Đông nhiều hơn là Hà Nội. Chắc lúc đấy mới thấy thèm cảnh cùng người yêu lượn hồ.
    Wo Bu Xiang Wo
    Wo Xiang Yi Ge Ren
    Ni Hai Ai Wo Ma ?
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em khoe quả ảnh mới chụp hôm kia...Vì thấy chị Nguyệt đưa ảnh nhìu quá..
    [​IMG]
  5. tuanlmfpt

    tuanlmfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ;) Tay chơi cầu lông có khác
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã về nhà và anh tiếp tục công việc của 2 tuần trước ... Anh đã up ảnh lên và anh muốn bạn bè trong 80F cùng chia sẻ hạnh phúc của anh và em trong những ngày qua ... Anh lại nhớ và yêu em rất nhiều Hương ạ ...

    http://pg.photos.yahoo.com/ph/thanhtung108/my_photos
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xem hết những phút giây hạnh phúc của ông bạn rồi . Tôi thực sự muốn gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến ông và H. Cố gắng học và làm việc thật tốt rồi về bên H.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hà nội được 2,5 ngày, tối ngày đầu tiên say như con quay, he he. Ngày thứ 2, lên nhà chị thăm cháu gái, chiều chạy lòng vòng HN trong nắng nóng. Giá như đi vào buổi tối thì có lẽ đỡ hơn. Ngày thứ 3 đi làm, nắng và nóng phát điên, thời tiết báo mưa mà chẳng thấy mưa. Mùa thu vẫn chưa về nên Cres cứ tưởng tượng thoải mái.
    Dù vậy nhưng vẫn rất vui vì nơi đây có gia đình và những người bạn. Một công việc mới cũng được, nhưng sẽ có nhiều khó khăn phía trước....
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay C''ville đổ bão. Cứ chiều là có thunderstorm và mưa, nhưng ngày thì vẫn nóng nung người. Nghe tin Hà nội lụt, lại nhớ những sáng mưa lội nước đi làm trên đường Láng Hạ. Công ty ngay cạnh sứ quán Mỹ, và trước mặt là một vũng nước. Hình như mình có duyên với khu Giảng Võ. Đi đi lại lại cũng không sao thoát được... Nhiều người đã hỏi: nhà em ở Giảng Võ phải không, hôm nọ anh gặp em ở... Không, chỉ là em thích ăn bún chả Trần Huy Liệu, ốc trường Ams với cái quán phở nhỏ xíu đối diện trường quốc tế và cửa hiệu may favorite ở Núi Trúc, bây giờ chị thợ may vẫn còn nguyên figures của em, Mẹ may đồ gửi sang, em mặc vừa khin khít... Khu ấy cũng thân quen như nhà em vậy. Có phải không?
    ------------------------------------------------------
    Hướng về Hà nội[/size=4]
    Hoàng Dương
    Hà nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn giăng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi
    Hà nội ơi, phố phường dãi ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió ngây thơ, thấu chăng lòng khách bơ vơ
    Hà nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ mong chi, hết rồi giây phút phân ly
    Hà nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về
    Một ngày, mùa chinh chiến ấy, chim đã xa bầy, mịt mờ bên trời bay
    Một ngày, tả tơi hoa lá, ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng xa
    Hà nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng hát reo vui
    Hà nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi, nhớ về người những đêm vui, nhắn theo ngàn cánh chim trời
    Hà nội ơi, hướng về thành phố xa xưa, mắt buồn dâng những đêm mưa, não nùng mây gió đón đưa
    Hà nội ơi, nỗi lòng gửi gắm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau
    Hà nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa, ráng chiều rủ bóng tiên nga
    Hà nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê, hãy tin ngày ấy anh về
    Một ngày, tàn cơn chinh chiến, lửa khói lam chiều tìm về nơi bờ bến
    Một ngày, hồng tươi hoa lá, hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
    Hà nội ơi, biết người còn có trông mong, hướng về ai nữa hay không, những ngày xa vắng bên sông
    Hà nội ơi, những chiều sương gió giăng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời
    ---------------------------------------------
    Mỗi lần buồn lại nghe bài hát này, mỗi lần nghe bài này thì lại buồn...
  10. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Uh thấy duyên thế, đi xa roài rồi vẫn còn duyên với cái khu ấy, mắc nợ cái khu đấy roài. Khổ thân Cres

Chia sẻ trang này