1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà nội mưa to thế, đúng lúc mình dắt xe ra khỏi nhà thì mưa to. Mặc áo mưa mà vẫn bị ướt, nước mưa tạt hết vào mặt, đường phố thì ngập nước, thích htật đấy. Bao giờ Hà nội hết ngập lụt???????
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to... someone. Lại someone. :)). What do you wish? love, happiness, success? you don''t have decision, ok, it is not important. Whatever you want, I wish you have it. :D. Pls consider whatever you wanna be, you would be the best. :D.
    Hehehe, em đang ngồi trên lab, suppose to work, nhưng thật ra đang nghe mấy bài hát về Hà nội. Nhớ nhà quá. Thế là đã sang năm thứ 2 xa nhà rồi. Hôm qua giờ HN, hôm nay giờ C''ville, sinh nhật một trong những đứa bạn thân nhất của em. Năm thứ 2 sinh nhật mày không có quà của tao. Bọn con trai thì đều đã đòi được quà online cả rồi, chỉ có mày và P là không có. Chúng mày thích cái gì thì list đi nhé, để tao còn lùng hàng on sale... Ha ha ha ha.
    Thật ra, có lẽ đến hết cấp 3 em vẫn chưa biết yêu HN. Hồi đó em nhỏ xíu và ngố kinh khủng. Em yêu và có nhiều kỉ niệm về Hà nội đến thế, là do bạn bè em. I do appreciate, you know, right? 18 tuổi vào đại học, tự dưng thấy mình lớn lên một chút, tụi bạn em mới bắt đầu tụ tập đàn đúm. Bắt đầu khám phá Hà nội. Mùa xuân đầu tiên của thời đại học, mùa xuân đầu tiên 6 đứa mình đón giao thừa hồ Gươm. 6 bàn tay nắm thật chặt. All for one, one for all. Cũng là mùa xuân đầu tiên đi vườn đào. Nhớ không K, T, P, B, Đ? Rồi lượn lên cầu Thăng Long ngắm sông Hồng, ra hồ Tây ngồi mừng sinh nhật mấy đứa... Cứ thế, từng góc phố, từng con đường, từng quán cà phê trở thành kỷ niệm...
    Và em có thêm những người bạn mới: Hg`, Tr, H, Tg`, K... Mỗi người một vẻ, nhưng chúng nó cứ tha em đi khắp nơi, để rồi em thành ra biết nhiều quá, để bây giờ em phải nhớ nhiều quá đến thế... Thế mới nói, không có người đất sẽ hoá hoang vu?
    Ảnh bọn em 7 năm về trước. Hic, thời gian sao trôi nhanh thế?
    [​IMG]
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, có những người không phải người Hà Nội nhưng còn yêu Hà Nội hơn cả những người ở Hà Nội. Và cũng có một số người không yêu lắm nhưng cứ tỏ ra là rất yêu.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    25/8/2006 đúng một năm tới đây để rùi mài kinh sử, học cũng giống học hơn trước một chút. Tương lai cũng vẫn chưa biết làm gì cả. Nhưng thôi, cứ học đi đã, nghe Tây nó đồn là học nhiều vào thì sau này dễ kiếm tiền nên thôi cứ học. Sang đây lúc đầu có 4 đứa mà chửi nhau suốt ngày, một năm qua thì thấy 2 con bạn đứa nào đứa nấy được mình giáo dục cẩn thận nên ngoan lên, ăn nói dịu dàng hơn chịu khó thổi cơm và rửa bát chứ không đùn đẩy cho mấy thằng con trai nữa. Quả là công đức công đức. Một con thì vừa lượn sang Nhật với thằng chồng (Dear Cres, đấy là đồng chí Dung và đồng chí Bình bạn cậu), về nhà hỏi có làm gì không thì bảo là thề, ngủ chỉ ôm thôi chứ không làm gì... Chụp ảnh lên, chả đưá nào tin ... Một con thì cứ gào lên không có GIAI nào để yêu, mò mãi mới biết cuối năm nay nếu vui vẻ em sẽ ở lại đây làm đến thẳng Post-Doc. Oẹ ....
    Thằng HTùng thì về nhà với em yêu được 5 tuần thì 3 tuần chăm sóc em yêu rạn xương chân...Bỏ bột ra thì về quê gặp ông bà già chồng yêu lần đầu thì bị cả họ hàng ông bà ông vải hàng xóm láng giềng thăm nom, chê bai rè bỉu nhiều quá nên thằng cu với em yêu quyết định chiến dịch 2 năm - 4 năm. PhD và wedding ... nói chung cưới vợ là cưới cho mình, mình lo còn không xong, mọi người nói ra nói vào là chuyện thiên hạ. Không yêu mà cưới mới khủng...
    Lại thêm 4 đồng chí nữa ĐHQG sang đây ăn học bổng BK21. Xem ra có vẻ Hà quốc nó định đồng hoá người việt hay sao mà lắm học bổng thế ... Nhưng mà thực tế là vì dân Hàn không còn muốn học cái ngành khó nhằn này nữa, chúng nó chỉ kinh tế - thương mại thôi... Mấy đứa mới sang cũng quen cả rồi ... Nói chung là lại một em phải giáo dục lại từ đầu...
    Còn chưa đầy 6 tháng nữa thì thằng cu về nước, học hành như nó, cái gì cũng nhãn với mác, ở cái tuổi 25 mà làm như nó mới đáng quân tử ... 4 cái giải nhì quốc gia các thể loại từ chuyên môn đến thể thao... học bổng LG sành điệu ... lại còn tham gia cái đảng phái gì đó nghe nói tiếng tăm nhất nước nhà ... giảng viên cái trường đếm trên đầu ngón tay số chị em ... còn chưa kể các quan hệ, thế lực chìm nổi sau lưng ... cái mà thiên hạ có đứa cứ nhao nhao lên là sành điệu. ... Hai thằng ngồi uống bia, kết mỗi một câu, cái đó chỉ để loè thiên hạ, không phải lý tưởng sống của mình... Vì thà rằng mình thành người cho thiên hạ hơn là đi xin của thiên hạ ... Khó đấy, nhưng mà có lý tưởng một chút để sống mà không cần tửu mà vẫn như "Kỳ hữu phong" ... Hôm nọ con Ngọc ngố lại phàn nàn hai anh sắp cưới chưa ???
    Nhưng đi đâu, ở đâu, làm gì, lúc nào cũng có hình ảnh của em trong mọi việc. Anh chưa thấy ai yêu anh nhiều như em, cả yêu như người yêu lẫn yêu như ruột thịt. Anh yêu em. Mọi việc như hôm qua anh đã nói, mình sẽ làm đúng như vậy ...
  4. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bạn Cờ ré này là ai mà sao lãng mạn và yêu chàng trai của bạn ý đến thế. Chàng trai đó sẽ thật là hạnh phúc vì có người yêu như thế. Ước gì mình được 1 người hâm mộ như thế nhỉ. Bạn đang ở bển, ở HN bạn cũng đi nhiều thế thì bạn có thấy mỏi chân ko? Cảm giác buồn vì cuộc sống xa nhà cứ len lỏi trong tâm trí bạn mọi lúc mọi nơi, fải đối mặt với bao khó khăn, chảy máu tay vì tự đóng bàn, tự trả lời những câu hỏi vô nghĩa rằng mình ở đây để làm gì fải ko...chẹp chẹp...Dù sao tớ cũng thấy qua những dòng viết của bạn sự trưởng thành, chín chắn và ko thiếu fần lãng mạn. Hì, khi nào bạn chán chàng trai kia thì hãy cho tớ tự ứng cử vào vị trí đó nhé. Hì hì, nhé bạn Cờ ré. Hê hê...
    Thời gian trôi qua nhanh nhưng khi ngoảng lại mình sẽ thấy tự hào rằng mình đã làm được nhiều việc, đi được nhiều nơi và giúp được nhiều người. (Em Hằng ở Birla nhớ bạn lằm đấy, thằng Trung thì fải mổ tim nhưng cũng đã xin được tiền tài trợ, các Mẹ vẫn khỏe, Tùng năm nay thi, C3 còn 2 con mèo..., nhiều cái chờ bạn về thăm đấy
    yours,
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE

  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hey, đồng chí tsunamiix đang lảm nhảm cái gì thế? Không nhớ hôm qua là sinh nhật ai à? A little bit disappointed. Do you remember when and why we met the first time?
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái ngày mưa gió bão bùng tối om om đó ai mà quên được cảm giác khiếp sợ cơ chứ hix hix... Nhanh nhỉ? Cũng hơn 2 năm rồi đấy, ngoảng đi ngoảnh lại mà mỗi đứa một phương rồi. Time goes so fast...Ôi, cái hồi đấy đến giờ sao mà khác thế nhỉ...nghĩ lại mới thấy mình già đi nhanh quá...
    Dù sao thì em cũng ko nên dis... làm gì, cái gì từ trái tim sẽ đến trái tim thôi, sống dựa trên nội tâm là chủ yếu chứ đừng như AI ĐÓ chỉ đánh giá dựa vào tiêu chuẩn bề ngoài cồng kềnh hê hê...
    @....... : mày à, đắt lắm, 5,5 triệu một lạng. Cái này dùng chữa phổi hoặc liên quan đến ruột thôi. Uống nó vào xong sẽ lạnh bụng đấy...Fải hỏi xem cụ thể rằng là có nên dùng ko nữa nhé. Tao sẽ hỏi kĩ thêm cho mày.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE

  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy con giời đong nhau kin quá, làm như anh không hiểu tiếng của bon mày không bằng ... he he he ... Việc nào chính phủ đã tin tưởng giao trọng trách thi cứ thế thực thi và báo cáo về đầy đủ để chính phủ xem xét, quyết định và đánh giá xem có nên giao tiếp việc khác hay là cho về quê chăn lợn hoặc chăn ô tô .. xích líp ... Cố lên đi, anh sẽ cân nhắc.
    he he he ... Nhưng mà nghe nói là loại để ăn thôi, chứ không phải loại tinh chế đâu, Bộ trưởng thế này chính phủ thải hồi là cái chắc. Sao mà có 6 tháng ông VĐ Hoè làm được nhiều thế mà có đứa bị chửi rách mặt các nơi mà chỉ được có một câu: " Tôi nhận lỗi thế đã đủ chưa???" Mất hết thể diện quá ... Mang tiếng đại thần với cả trọng thần ...
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @linus: ấy nói tiếng nước nào đấy tớ không hiểu?
    @tsunamiix: mới được tròn 2 năm thôi đồng chí ạ. Em nhớ vì trước đó một ngày là ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy. :)). Cái thằng ngồi Lâm với em hôm đó, sắp lấy vợ rồi. Nó đang hậm hực vì có 2 đứa bạn gái thân thì lúc nó lấy vợ một đứa chưa về còn một đứa thì vừa đi mất. :D. Ngày đấy em điên điên, anh cũng điên điên nhỉ? Anh nhắn thằng Nghĩa là em nhớ nó lắm nhé. :D. Em muốn ăn xôi chả cua ở Đường Thành... Em muốn đi xem hạ cờ ở Lăng Bác. Hôm nó dẫn em lên thì cờ hạ xong mất rồi. Chán. Mà nó có em yêu rồi không biết có còn thời gian dẫn em đi lang thang nữa không? Em với thằng Nghĩa hơi bị hay đi chơi mảnh. :)). Anh có biết không hả?
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Thank you all, my friends, you made my birthday really special. Your wishes warm me up a lot and I don''t feel lonely anymore. Life would be perfect if I had you, but since life is never perfect, I am HAPPY.
    Anh cũng không quên sinh nhật em nhỉ? Em có nhận được offline message nhưng đáng ra là đã không nhận được. Em nói với anh rồi: your nick was in my ignored list. I coul never receive your messages. Why did you still send one even if I might not receive? Vì thế nên em coi như là Anh không nhớ và coi như là Anh đã quên. :)).
    Bọn dở hơi chúng nó đi Huế hết rồi. Chúng nó bảo sẽ celebrate B''s and my birthday trên chuyến tàu vào Huế. Ghen tị khủng khiếp. Hồi trước mình ở nhà thì chả đứa nào được đi đâu. Mình vừa đi phát thì nào là Sapa nào là Huế nào là Đà Lạt. Bọn đểu kia, chụp ảnh cả hội thì phải chừa một chỗ cho tao nhớ, (a space to remember me), không người khác lại tưởng chúng mày chỉ có 5 người. Tao thích nhất là cái ảnh bọn mày đang cầm dây pháo khói mù mịt. :)). Yêu yêu quá cơ.
    Bên này roommate của em làm cho em một birthday party cũng tương đối hoành tráng. Có món cá được gọi là con cá lịch sử. Ha ha ha, it has a long story: 1st, Na came to fishing and cought it. 2nd, Jeremy processed the fish. 3rd, Wei cooked it. 4th, Nguyet tasted it first. And 5th... Thao would clean the dishes. We laughed a lot about the fish story during the meal. :)). Sau đó là đến màn đốt nến và cắt bánh.
    Trước khi cắt bánh:
    [​IMG]
    Sau khi ăn bánh xong thì play with the candles:
    [​IMG]
    I do remember the time here with my wonderful friends. Thank you. And I am missing all of my distance-friends. I do appreciate all. :D.
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Béo sinh nhật mà mình không biết. Nghe béo gọi thằng tsu là anh làm mình cứ ngứa hết cả tai, hồi xưa cũng gọi thế à mà mình chửa nghe thấy bao giờ ... he he he ... Nhưng mà biết rồi thì giờ chúc mừng vẫn được nhỉ??? Giờ trong đầu chẳng còn nhớ gì về sinh nhật của bạn bè nữa cả, he he he ... Vậy mà nhận được cả đống msg sinh nhật của bạn bè, tệ nạn quá ... ha ha ha

  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội rồi, mấy hôm nay thời tiết thất thường, khi nắng, khi mưa. Cầu mong cho mùa đông đến thật nhanh để được mặc áo rét, mình thích cái cảm giác ấy.
    Tối qua, 2/9, mình hoàn toàn không có ý định xem bắn pháo hoa, thế mà đi với cơ quan từ sáng, đến lúc về, đúng 9h tối mình lại ở trước cổng công viên, đông, nóng nực, oi bức. Pháo hoa đẹp thật nhưng tắc đuờng khủng khiếp, đứng ở ngã tư cả tiếng đồng hồ. Vất vả lắm mới về được đến nhà.
    Hà Nội những ngày này, công việc bận rộn quá nên cũng chẳng có thời gian dành cho bạn bè. Có lẽ một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo hơn.
    Chúc mọi người có một holiday thật vui vẻ.

Chia sẻ trang này