1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tớ cuối tháng trước cơ mà. :P. Hồi ở nhà tớ với ấy quen nhau chưa được cái sinh nhật nào, nên làm sao mà nhớ được. :P. Thank you anyway. :D.
    Ngày xưa không gọi thế đâu, tại vì sang đây cự ly xa ra nên phải tăng nhanh cường độ. . Nhưng mà chữ anh đấy chưa có được viết hoa.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Béo sinh nhật đấy à? Nghe thân thương lạ. Chẳng hiểu sao đồng chí lại gọi mình trùng nick của mình. . Cái nick mà chỉ có 6 đứa mình hay gọi. Béo, Lỉ, Còm, Boong... trong 6 đứa thì bốn đứa toàn được gọi âu yếm như thế. Béo với Còm là thân nhau nhất nhỉ?, đến nỗi con Boong và con P chúng nó toàn ghen. Hồi cấp 3 đi học xa, gầy dơ hết cả xương mà thằng Còm nó cứ đến cửa lớp mình mà réo Béo với chả bèo. . Lỉ hâm dạo này càng ngày càng phong độ dã man, trông ra dáng công chức lắm rồi. Đ thì hơi đồ sộ rồi đấy. P thì mày để anh béo nhà mày ăn hết cả cơm của mày có khác. Eo ôi yêu quá cơ, lũ dở hơi. Tao vừa xem ảnh của chúng mày xong. Lại không chừa một chỗ cho tao rồi. Đồ đểu. Mà cái ảnh mừng SN kiểu gì mà hai nhân vật chính đều không có mặt thế. Con Boong đi đâu mất rồi huh? Tao thích nhất là thằng Còm, mày mà ít còm đi một tí thì sẽ thành đẹp giai tha hồ mà đong gái. Ặc ặc, hình như tại nó đong gái nhiều quá mới gầy....
    Tao mắc bệnh viết nhiều ... quá rồi, viết report cũng suốt ngày ..., xong rồi prof gạch đen sì cả tờ giấy ra. Why did you put it here??? It''s funny. :D.
    Thứ 2 là labor day, mình sẽ được nghỉ học. Thật ra là UVa không được nghỉ labor day nhưng lớp học ngày thứ hai là lớp học long distance, giáo ở tận VCU. VCU thì lại nghỉ labor day --> UVa được nghỉ theo. Đi học kiểu đấy cũng thấy ngồ ngộ nhưng tự dưng lại lười, hôm nào không thích đi học là ở nhà để hôm sau xem lại video. :D. Dạo này lười quá rồi đấy. :(.
  2. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Các chú các bác, các anh các chị đi đâu hết rồi mà chưa thấy ai về thế?. Ít nhất cũng phải cắt cử một người ở lại trong nom quét dọn nhà cửa chứ?!
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tự đãi mình món canh sườn nấu sấu. Ngon quá cơ. Mấy quả sấu xanh vuợt mười mấy nghìn km trong vali của thằng bạn, rồi lại by luck qua được cửa hải quan, thật gian nan vất vả. Rồi chúng lại được đóng gói gửi bưu điện thêm gần 1000 km nữa để đến được tay em. Rõ chán ông bạn quên không lôi sấu ra khỏi tủ lạnh và để khô trước khi gửi, nên hỏng mất một nửa. Hơn hai chục trái sấu giờ chỉ còn mươi trái, mà vỏ sấu cũng ngả vàng hết rồi. Những trái sấu rám nắng hè Hà nội, nhìn lớp vỏ sần sùi đã thấy thân thương. Chỉ muốn cắn một cái cốp...
    "Ôi những quả sấu non
    Chưa ăn mà đã giòn"
    (Xuân Diệu)
    Mấy quả sấu của em hôm nay thì hết mất giòn rồi nhưng vẫn làm em chảy hết cả nước miếng. Muốn ăn nhưng lại tiếc. Nhìn chúng lại nhớ bát nước canh rau muống luộc thơm mát, nhớ cốc sấu dầm ngọt ngọt chua chua, nhớ cả món vịt om sấu ngon dã man rùng rợn mà em T vẫn làm... Suy đi tính lại thì em nấu canh suờn. Suỵt, húp một muỗng canh. Vị chua mát dịu dàng của sấu quyện với vị béo của suờn non... Chỉ muốn húp hết cả bát ngay lập tức. Bây giờ mới hiểu sao thằng bạn mình từ hồi vào ở trong Nam, mỗi lần ra Hà Nội là lại phải lên chợ Đồng Xuân lùng bằng được vài cân sấu. Nhớ nhà quá HN ơi.
    Nhớ cây sấu C4 Bách Khoa của một thời trẻ con nghịch ngợm. Mấy đứa trẻ con trong xóm (nhà em hồi đó ở tập thể một dãy cấp 4 mười gian, có tên thân thương là xóm) rủ nhau sang Bách Khoa chơi trò trèo sấu. Em chẳng còn nhớ là hôm đấy bằng cách nào, bọn em trèo lên được tận nóc nhà C4 (lên tận trần í nhé, hồi vào truờng nhìn lại rõ ràng là không có cầu thang, mà sao mấy đứa tài thế không biết nữa). Những tán sấu rủ rủ vào gần nhà bị mấy đứa quần đảo hết cả quả lẫn lá. Lá sấu dáng giống lá dâu da xoan nhưng thân lá cứng hơn, cũng một vị chua chua dìu dịu. Lá sấu chấm muối... ặc ặc, đại tiệc của một thời thơ ấu...
    Vẫn còn 7 quả sấu, mai làm món gì đây? Chả lẽ lại đem làm sấu ngâm với 7 quả sấu hay sao... Bao giờ lại được về HN để chén sấu dầm muối Lý Quốc Sư. Ặc ặc ặc...
  4. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở Seoul, Hàn Quốc, sang tham gia Diễn đàn Thương mại Châu Á Thái Bình Dương. Muốn gửi tấm hình chia sẻ cùng với mọi người mà tìm mãi không thấy topic Album ảnh của chúng ta ở đâu nên gửi vào topic này vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn nào muốn xem nhiều hơn thì vào đây:
    Http://photos.yahoo.com/ntchuongvn
    Đang tham khảo thị trường Hàn Quốc xem có cái gì đưa về Vietnam bán được không, ở bên này nữ trang vòng vèo rẻ lắm..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Troài, lâu lắm mới lượn qua đây. cậu này nghe nick quen nhỉ!? Đã gặp ở đâu chưa mà đong em yêu tớ thoải mái vậy.
    Ở đây nhiều người trông mặt quen nhỉ. K0 biết đã gặp ở đâu rồi (có lẽ nhìn thấy các bác trên báo cũng nên)
    @cres: Vừa đi Sing về em ạ. hehe, đi chơi là chính thôi, cũng có việc tí ti. May ở nhờ nhà mấy đứa bạn được k0 thì chết tiền. :D Tí tởn lượn lờ mua sắm thế nào bị lỡ máy bay ạ. Hic, phải mua vé khác đau khổ gần chết. Đừng hỏi có mua sắm gì đc k0 nhé. Toàn thứ vớ vẩn thôi. Bao nhiêu tiền dồn hết vào vụ ăn uống các thể loại món ở bên đây. :D (Ăn món cá sống của Nhật về bị đau bụng mất 1 tối)
    Lâu lâu k0 post bài vào chitchat 1 tí :D
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @Black Art: anh xê ra cho em đong giai. Vớ văn vỉn. Nhưng mà em đang thèm ngô nướng. Gửi sang đeeeeeeeeeeeê. CAP nó cũng hay lảng vảng ở đây đấy. Red Windows nữa đeeeeeeeeeeeeeê
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Hạnh phúc tìm ở đâu?
    TT - Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: ?oVới loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao??.
    Một yêu tinh lên tiếng: ?oHãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra?.
    Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: ?oRồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy?.
    ?oVậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm...? - một yêu tinh khác nói.
    ?oRồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại?, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
    ?oMang giấu ở một hành tinh khác vậy?, một tiểu yêu tinh đề nghị.
    ?oCon người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác?, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
    ?oCó một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...?, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
    Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.
    Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...
    VÂN ANH
    (Theo SAKURANBO - Chocolate for a teen?Ts dreams
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Sorry @cres tớ va?o spam tý! Ông bạn online thi? buzzz tớ va?i phát nhá, có viẹc câ?n muốn ho?i! Thanks!
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    @wawawa: Nó đang đong mấy em Hàn sành điệu không có thời gian online đâu.
    @Black Art: Đồng chí Hoàng lâu lắm mới gặp, chúc cậu mạnh khoẻ nhé.
    @cres: Câu chuyện rất hay và hi vọng đồng chí tìm được cái mà mấy con yêu tinh đang muốn con người không tìm thấy được...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Mấy việc vặt làm được trong Chusoek:
    1. Biêt được nghi thức thánh lễ của Đ. TL, sự khác biệt về cấu trúc, tư tưởng ... so với TCG, cũng ngạc nhiên vì có đến 4 MS cất công từ Mẽo về để giúp hơn 200 thanh niên VN ở độ tuổi 18-23 đang lao động tại đây biết đến sự sống đời đời. Lại được biết có đến hàng chục người được nhận học bổng đào tạo về Thần giáo tại đây với hi vọng đưa Việt Nam giàu mạnh nhờ vào đức tin. Như một anh bạn đã nhận xét, điểm mạnh của TG nói chung là khi xã hôi dần đang băng hoại về đạo đức thì cội rễ của TG là việc giúp xã hội đó ổn định trở lại về tư tưởng đạo đức. Nhưng nếu quá đi trở nên cuồng tín thì lại là mặt trái của sự kiện này. Và cuối cùng, điều khó nhất là làm sao kiểm soát được chính tư tưởng và hành vi của chính mình.
    2. "Kinh nghiệm" được thế nào là làm ăn từ một người đáng khâm phục --->> Chimcat ...
    3. Có cơ hội làm quen và biết thêm về cơ hội, thách thức về vấn đề phát triển điện hạt nhân của đất nước từ một đại ca đang nghiên cứu chương trình điện hạt nhân tại Hàn. Theo mình, đại ca mới chính là người quyết định nhiều nhất về mặt kỹ thuật trong quyết định của GOV về chương trình này. Các mức khác chỉ như cơ chế chuẩn hoá, kiểm chứng, phân địa chỉ ... nhưng bản chất mà end user quan tâm vẫn chỉ là data packet.
    4. Đọc xong cuốn nghệ thuật ứng xử của thằng bạn nhưng kết quả thấy thiếu nhất là vấn đề kết hợp các thực phẩm lại một cách vừa đủ để có một món ăn ngon thì lại tuỳ thuộc khả năng lĩnh hội và tư chất riêng của mỗi người, vẫn đề chỉ là reduce cái risk ở mức thấp nhất có thể thôi.
    Cái này cần "kinh nghiệm", "nhịn nhục" - 3 năm hay "mềm mại" ông bạn @chimcat nhỉ???
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hi vọng mọi người vẫn vui vẻ.
    u?c Snow Flakes s?a vo 08:30 ngy 26/09/2005
  9. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất vui khi sang công tác tại Hàn Quốc lại được gặp một thành viên nhiệt tình của 80f @Linus. Thực sự là chúng tôi đã có một thời gian thật tuyệt
    Mấy ngày trung thu với Hội Thánh Tin Lành Hàn - Việt, Tôi với đồng chí @Linus đã trao đổi, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, một tối đến 2h sáng mới ngủ, tối còn lại 4h sáng mới lên giường...
    Ngoài ra còn cùng nhau tham gia các hoạt động như đốt lửa trại, leo núi, tập thể dục, hát thánh ca, hỏi chuyện những người Việt, ăn 1 lần 2 suất cơm,...
    Thế đấy! Đồng chí @Linus thường nói chuyện ở tầm vĩ mô còn tôi thì ngược lại.
    Còn đây là một số ảnh của chúng tôi tại Hàn Quốc:
    Ăn cơm:
    Cùng với 2 chuyên gia Việt Nam sang nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân:
    Thể dục mỗi sáng:

    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 01/10/2005
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @linus: tớ đã qua cái giai đoạn ngồi tự hỏi hạnh phúc là gì cũng như chạy như con cù lông công đi tìm cái có tên hạnh phúc. Bây giờ, everyday, I get up and smile to myself. I go to work and smile with to colleagues and my advisor. On the road, I smile to birds, squarrels and other people. In the evening, somebody calls me and we laugh. Sometimes I meet my friends online and we smile by icon . Every week, I talk to my family and everyday I smile to their photos. Thế đã gọi là hạnh phúc chưa? Hạnh phúc nhiều khi là sự bằng lòng với chính cuộc sống của mình. Vả lại, life is never perfect. Thế nên, tớ có thể hét thật to lên rằng I''m HAPPY. Dù rằng happiness của tớ chắc là khác happiness của bạn.
    Có người nói rằng một ngày nào đó tớ sẽ chán cái freedom mà tớ đang có, nhưng trước hết hãy để tớ enjoy the freedom đã. Bao giờ chán sẽ tính sau.
    À, mà Black-Art sẽ "đi" sau cậu. Nhưng cũng sang năm đấy.
    @Black-Art: sư huynh cố gắng lên nhé. :P.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Thế là C''ville vào thu. Đột ngột. Tự dưng một buổi sáng thấy trời lành lạnh và gió thổi xào xạc. Từng đợt lá vàng bay ngơ ngác theo từng cơn gió. Cây bắt đầu đổi màu, xen lẫn đám lá xanh um là từng cụm lá ươm màu nắng đã chắt chiu suốt mùa hè. Nắng thu hoe hoe heo héo hắt quá. Trời thu cũng bớt xanh và mây bớt trắng. Sắp đổi giờ rồi. Mỗi ngày mặt trời sẽ xuống núi sớm hơn. Ngày ngắn đi và màn đêm rộng ra hơn...
    Thời tiết hôm nay giống Hà nội cuối thu lạ. Mặc áo len vào thôi. Áo len đỏ rực màu thương nhớ. Nhớ Hà nội những chiều phóng xe máy trong gió thu nồng nàn mùi hoa sữa, khăn đỏ áo đỏ phất phới bay. Nhớ hương chanh nồng nàn trong ly bột sắn đường Nguyễn Du. Nhớ hàng cốm xào trong chợ Âm phủ. Nhớ cả mưa ngâu rả rích phát ghét... Nhớ và nhớ. Nhưng mà đi xa là để trở về phải không? Sắp về rồi, dù chẳng về được mùa thu...

Chia sẻ trang này