1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    He he mình vừa dạt nhà. Cái cảnh dạt nhà vui thật. Vào kí túc xá của thằng cha Slump ở mà chẳng ai hỏi han giề. SV gái trường hàng không quả thật là đẹp, vào rồi không muốn trở ra nữa vì đã muốn xa Hn từ lâu. Tâm không còn lưu luyến đất Hà Thành thì người sống tại đất Hà Thành luôn cảm thấy mệt mỏi. Lang thang đất Sài gòn cùng thằng bạn rồi Vũng Tàu nữa nhưng hai thằng chợt giật mình khi ma tại thành phố biển lại gặp mùi hoa sữa nồng nàn của phố Nguyễn Du quen thuộc. Ngồi trước biển nhâm nhi ly cafe lại nhớ đến quán Hương ở Điện Biên Phủ hay cafe Mai đường Nguyễn Du, nơi mà hội bạn bè cùng nhau tụ tập. Đi là nhớ nhưng sao mình lại cố gắng để ra đi, hay là cứ đi để rồi có thể nhìn lại, để rồi lại vào topic này và mong ngày trở về...
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Bao gio minh moi duoc viet mot bai da`i da`i trong nay nhi ? ( mi.a ca''i telex ko viet duoc )
    Em the` la` em ko cau bai dau.
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, test phát xem đổi giờ chưa nhỉ?
    Vẫn chưa đổi giờ, chán thật, đang muốn có thêm 1 tiếng để ngủ. Ở bên này cũng ngộ, một năm hai lần vặn đồng hồ lên xuống. Tháng tư và tháng mười, first and last Sunday.
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 02/10/2005
  4. North_star

    North_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người!
    Mình đang học bên Đức, cũng nhớ HN quá, vào đây để được chia xẻ với mọi người. Sáng qua dậy, trời lạnh, cái lạnh giống mùng 1 Tết, nhớ quá những con đường, hàng quán, đi chợ hoa ngày Tết, nhớ những chiều ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây .......nhớ lắm!
    Tiện đây có bạn nào có ảnh về HN thì up lên cho mọi người cùng xem với nhé! Thanks.
    À mà tiện đây cho mình hỏi Linus, bạn có phải là Tùng, nhà ở Hàm Long ko? Nếu phải thì mình gặp người quen rồi. Còn nếu ko thì mình vẫn có thể là bạn phải ko?
    Chúc các bạn mọi điều tốt lành nhé!
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nếu học Chemical Engineering Đại học mà ở HUT va cáp 3 Kim Liên thì chắc quen từ hồi học thầy Cường. Nhưng chả nhớ ra là ai tên Vũ Trường Giang cả. Lúc đầu nhầm với thằng Đức bạn thằng Hiếu, nhưng nó cũng học Trần Phú ... he he he... Tóm lại là không nhớ ... Nhưng Ger có một hội ở Berlin, Stutgard đấy ... dân IT làm PhD hoặc Post-Doc đấy ... có muốn lượn qua Copenhagen hoặc Hensinky thậm chí kiếm vé máy bay chùa đường ryanair thì contact, nhiều cái khuyến mại thú vị lắm ... để tư vấn cho ... Tóm lại trí nhớ giảm sút đáng kể ...
    -----------------------> Đã nhớ ra nhờ vụ Huyền Hàng Hòm ...
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 04/10/2005
  6. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình cũng mang phận tha hương đây. Đang làm kĩ sư cho mấy dự án làm đường bên Lào, nhớ HN quá, có gì cho mình chia sẻ cảm xúc nhé :)
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bản tin dự báo thời tiết:
    ---------------------------------------------------
    ... Tonight: Showers likely, mainly after 1am. Cloudy, with a low near 54 (around 12oC). Northeast wind around 7 mph. Chance of precipitation is 60%. New rainfall amounts of less than a tenth of an inch possible.
    ...Columbus Day (tomorrow): A chance of showers. Cloudy, with a high around 60(15.5oC). North wind around 6 mph. Chance of precipitation is 40%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible
    ---------------------------------------------------
    Do ảnh hưởng của một vài cơn áp thấp nhiệt đới mang những cái tên duyên dáng (ở đây người ta dùng tên của các cô gái để đặt tên cho bão, chắc vì phụ nữ cũng rắc rối như bão vậy), mưa lại mưa. Suốt một cuối tuần sale nhân lễ Columbus (ngày Columbus tìm ra châu Mỹ), mưa dầm dề. Thời tiết lạnh và ẩm như đầu đông Hà nội. Lười đi nên chả shop được gì. Cái ô đã sứt chỉ cần khâu lại. Lát nữa cũng phải mở vali lấy các loại jacket ra. Tủ chật quá không đủ treo đồ. Nhà vẫn thiếu một cái giá sách để đựng đồ lặt vặt. À hôm qua thứ 7 hứng chí đi qua department lại nhặt được 2 quyển sách hay. Ở đây prof thi thoảng lại dọn tủ sách rồi vứt ra hallway cho ai thích lấy thì lấy. Úi, nhớ mua thẻ điện thoại để gọi điện về nhà, hôm nay sinh nhật em gái. Happy birthday to you, my lovely sister. Hôm trước đi Goody đã mua quà sinh nhật cho em rồi, một bộ Steering Silver hình cá heo lấp la lấp lánh, yêu dã man, chỉ có chả biết bao giờ em mới nhận được đồ mà thôi. Năm ngoái cũng đến tận Noel mới gửi được quà sinh nhật về. Đống đồ shop xong cứ nằm yên lặng một góc trong closet.
    Giờ này chắc cả nhà dậy rồi. Mỗi lần sinh nhật mình hay em mình là nhà cửa lại ồn ào. Có lần hàng xóm còn hỏi Mẹ là hôm nay có phải ăn hỏi đứa nào không mà đông dã man thế. Hehehhe, con gái Mẹ vẫn chưa có đứa nào thèm lấy chồng, chả hiểu Mẹ đã sốt ruột chưa. Mình bảo em rồi, còi to thì cho vượt, chứ đợi N thì không biết đến bao giờ đâu. Tối nay chắc cả nhà sẽ đến, có các anh chị họ, có dì với hai em. Mấy giờ gọi về thì vừa nhỉ? Nhớ cả nhà quá. Chả biết bà A hâm có dắt con đến không. Eo ôi, dạo này sợ nó lắm rồi. Ngày xưa câu cửa miệng là N ơi đi shopping kô, bây giờ câu cửa miệng của nó là N về phải nhớ mua quà cho cháu. Lan man dã man rồi. Mới nhìn thấy quyển sách kiến trúc đẹp quá, nhưng gần trăm $$$ cơ, để hỏi em xem có thích thì mình nghiến răng một phát cho nó mừng. Nặng 17lbs cơ mà (gần 7.65kg). Nghe đâu hơn 2000 công trình. Cái ngành của nó cũng vất vả, đồ nghề nhiều, mà khách hàng thì khó tính, thay đổi suốt ngày. Thấy nó cũng suốt ngày vẽ. Hai đứa chúng nó bảo sau này thiết kế nhà miễn phí cho chị N, mình toàn bảo chả dại cho vào tay chúng mày, nhưng sự thật là chả hiểu bao giờ mới có đất để mà thiết kế nhà. Nhà cửa HN đắt hơn cả vàng ý chứ. Mà nhà mình có cả KTS cả kỹ sư xây dựng, kiến trúc và thi công 2 tay hai súng, quy trình khép kín cả rồi. Chỉ có điều KTS em và KSXD papa toàn cãi nhau vì cái gọi là chủ nghĩa công năng. :). May mà mình không đâm đầu vào cái trường XD, không thì 3 trường phái chắc nổ nhà nổ cửa mất. He he he, bao giờ mới có nhà riêng nhỉ. Chả mơ nhiều, chỉ mơ một cái nhà có vườn. He he he.
    Lại nói đến nhà, kiến trúc Hà nội nhà mình lộn xộn dã man. Xanh đỏ tím vàng hồng lung tung cả. Chả quy hoạch được tốt. DC mỗi khu phố có một xì tin riêng, và nó tuân thủ cái xì tin đấy. Đến C''ville bé tí cũng tuân thủ phong cách nhà gạch đỏ và cột trắng. Hơi boring nhưng mà nó quy củ và mát mắt. À, Hà nội có khu phố cũ (khu Pháp xây trên quận Ba Đình) là ổn đấy. Có điều thành phố lớn nhanh và đông dân quá nên chẳng yên bình forever kiểu đấy được. Đường Chu văn An và Hoàng Diệu, best of the best. :)
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Tặng người yêu Anh và Anh. Mong mọi chuyện sẽ an lành.
    ----------------
    Thương về ngày trước
    Xuân Quỳnh
    Bao người yêu đi tiễn đưa nhau
    Những chuyến xe khuyất về biên giới
    Người tôi yêu trước cũng là bộ đội
    Ngày lên đường tôi chẳng tiễn chân theo
    Ngày ấy nào Anh đã có Em đâu
    Tuổi mười sáu ghi nhiều nhật ký
    Những làng phố, những tình yêu thơ trẻ
    Có dòng nào trong đó nhắc tên Em?
    Chuyện qua rồi Anh cũng đã quên
    Chẳng dám trách, chỉ thoáng buồn nho nhỏ
    Lòng những muốn trở thành ngọn cỏ
    Bên lề đường ngày đó tiễn anh đi
    Muốn thành rừng muôn tán lá chở che
    Muốn thành suối giữa đường xa nắng rát
    Khi Anh ngủ Em muốn thành bài hát
    Hát ru lời của Mẹ ngày xưa
    Cơn sốt rừng vàng mắt sạm da
    Em, đồng đội sẻ cùng Anh ca nước
    Làm hạt bụi dưới chân Anh bước
    Làm mái nhà che những cơn mưa
    Bao gạo quàng vai trong cơn đói sớm trưa
    Làm ánh lửa giữa rừng khuya phía trước
    Lòng Em thương làm sao mà nói được
    Như trời xanh vô tận mãi màu xanh
    Dẫu bây giờ Em đã ở bên Anh
    Chung lo lắng, chung vui buồn mơ ước
    Em vẫn cứ thương về ngày trước
    Người yêu em thủa ấy có em đâu?
    ----------------------------------------------
    Bây giờ mới hiểu thế nào là "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc". Nhưng mọi việc sẽ bình yên phải không? Smile, smile, smile, I am optimistic. :).
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @CAP: sao CAP không online hả CAP? Tớ nóng ruột lắm rồi. Chiều qua vẫn thấy người ta online mà không dám gọi. Chả dám cho người ta biết là mình đã biết, chắc người ta cũng không muốn tớ lo. Lên mạng nhanh lên nhé, lửa cháy đến nơi rồi.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Anh
    Xuân Quỳnh
    Cây bút gẫy trong tay
    Cặn mực khô đáy lọ
    Ánh điện tắt trong phòng
    Anh về từ đường phố
    Anh về từ trận gió
    Anh về từ cơn mưa
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ lòng em nhức nhối...
    Thôi đừng buồn nữa Anh
    Tấm rèm cửa màu xanh
    Trang thơ còn viết dở
    Tách nước nóng trên bàn
    Và lòng em thương nhớ...
    Ở ngoài kia trời gió
    Ở ngoài kia trời mưa
    Cây bàng đêm ngẩn ngơ
    Nước qua đường chảy xiết
    Tóc anh thì ướt đẫm
    Lòng anh thì cô đơn
    Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở !
    ------------------------------------------------------------------
    Nếu như em được về Hà Nội, em sẽ làm gì bây giờ? Chắc cũng không hơn gì bây giờ, 15000km. Lần đầu tiên trong đời em thấy mình bất lực. CAP ơi, online đi.
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Life is brighter now. But the morning still seems to be gray. Hopefully next week the sun will come back.
    ------- Definitely the sun will come back, right?

Chia sẻ trang này