1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tiê''n thoa''i luong nan, di vê lâ.n dâ.n
    Sao gia'' vé bay vê dip Tê''t la.i cao the co chu
    Được phungquocanh sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 17/10/2005
  2. nho_ba_noi

    nho_ba_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đang ở xa nhà. Nhớ Hà nội quá.
    Artist : Michael Buble
    Album : It''''s Time
    Title : Home
    http://www.stwo.net/rock/upload/home.mp3
    Another summer day
    Another winter dayhas gone by
    In either Paris or Rome...
    and I wanna to go home
    ...Home
    and I''''m surrounded by
    a million people I
    still feel all alone
    I wanna go home
    I miss you
    And I''''ve been keeping all the letters
    that I wrote to you
    Each one a line or two
    I''''m fine babyhow are you?
    I would send them but I know that it''''s just not enough
    My words were cold and flat
    And you deserve more than that
    Another summer dayanother winter dayhas gone by
    In either Paris or Rome...
    and I wanna to go home
    ...Home
    and I''''m surrounded by
    a million people I
    still feel all alone...
    I wanna go home
    Let me go home
    It''''s been a thrill
    but I''''ve had my fill
    let me go home
    And I feel just like I''''m living
    someone else''''s life
    It''''s like I just stepped outside
    and everything was going right
    And I know just why you couldn''''t come along with me
    This was not your dream
    but you always believed in me...
    Another winter day
    Has come and gone away
    in either Paris or Rome
    and I wanna go home
    Let me go home
    And I''''m surrounded by
    A million people I
    still feel alone
    I wanna go home
    Let me go home
    But it''''ll all be alright
    I''''m coming home
    Tonight..."
    Fr, Oct 2005
  3. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Định viết cái khác nhưng mà chẳng có thời gian, thôi thì post cái ảnh cho bà con ngắm vậy ...
    Được sansi sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 24/10/2005
  4. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chú chỉ có một đoạn thôi nên anh cho chú cả
    http://s26.yousen***.com/d.aspx?id=18LPSXGLNR5FN15I4LQWNF1QSV
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em cứ sợ đường về sẽ lạnh, gió đầu mùa hay gió mùa đông bắc anh nhỉ?/ Nhưng ko . chẳng biết có fải tại có 4 người cùng đg và những tiếng cười làm mùa đông cũng dịu dàng đi hay bởi tại lòng em lạnh hơn cả trời đất đêm sương?????
    Tối em uống caffe. anh có nhớ em đã bảo 4 năm rồi em ko hề uống 1 giọt caffe?
    Nhưng hôm nay 10 người chỉ 1 mình em nhấp nhám cái vị đắng ấy..ah ko , cũng ko đắng lắm, Thường thôi ...
    Tối về em thức trọn đêm....chỉ ngồi nhìn những ngọn cây ngoài cửa sổ lay theo hướng gió, hình như là cô đơn....
    Anh thể nào cũng cười....
    Anh luôn chúc em " chúc bé ngủ ngon"
    ở cái 80F này chỉ mình anh gọi em như thế...thân quen!!!!
    Anh nghĩ là em nghĩ những gì???//
    em cũng chả biết, chỉ thấy có gì đó hoang mang , có gì đó phù du....
    Anh đã đọc Thế giới ko đàn bà chưa???
    đấy cái cảm giác của em giống nhân vật trong đó...( có lẽ thế)
    5 rưỡi sáng, em xách xe ra đg....Lạnh!!!!
    cảm giác đầu tiên là thế, nhưng vẫn đi, cho đến khi có 1 tin nhắn nói với em rằng trời lạnh lắm, về nhà đi.....
    cho đến khi em thật sự ko còn chịu nổi cái lạnh thế nữa.....
    em ko chịu nổi nữa....
    Mệt mỏi!!!!!!!!
    cả tuần nay chẳng đêm nào em ngủ trước 4h sáng..
    Sáng nay bài vở lụt đầu...em muốn gục xuống vì mỏi mệt rã rời....
    Nhưng em ko quen như thế....
    từ trc đến giờ cái gì em cũng phải tự mình làm lấy...điều gì em cũng fải gắng để có, bởi thế mà em hiểu giá trị của sự bứt phá, và em hiểu sức nặng của trách nhiệm....
    Nhắm mắt vào định ngủ 1 chút nhưng rồi lại ko thể....
    em tự hỏi mình sao fải thế....
    cần gì fải thế????
    Đáng gì mà fải thế????
    Cái em thiếu nhiều nhất có lẽ là kinh nghiệm sống với đời, là va vấp, là những khoảng lặng của nỗi đau....Vì thế mà từ khi quen em hình như anh luôn fải nhắc nhở em ....
    thiệt thòi cho anh quá....Em ngốc thật......
    Hôm qua khi về, anh đã nói gì nhỉ????.....
    Lúc em về đến nhà ấy......????
    .....sự quan tâm chân thành.....
    cảm ơn anh ...!!!!!
    điều đó làm lòng em ấm lại..khi dó mà còn sớm thì em muốn đc cùng anh lang thang , nói cho anh nghe những gì em đang cảm thấy....
    cảm xúc của em thay đổi trên đg về , khi có 1 người nói với em 1 câu là: " Nó bảo tại vì em ....nên nó..."
    KHi ấy anh biết ko , em thấy thất vọng, thấy tủi thân, thấy tổn thương,.......
    nhưng vẫn cười, vẫn nói chuyện,.....
    Khi ấy là lúc em ko thấy đất trời lạnh nữa..!!!!!!!!
    Em bướng bỉnh nhỉ?????
    Bởi thế mà giờ ngồi đây viết cho anh những dòng này....
    hà nội 1 ngày nào đó có những giấc mơ thành sự thật , có những con đường lại mang những niềm vui......
    em hy vọng thế.....
    hy vọng thế, hy vọng vào 1 Hn ngày về.....
  6. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 gần 2 năm xa HN. Hoa sữa chắc vẫn đậm đà lắm e nhỉ. Cũng chẳng biết a yêu hoa sữa từ bao giờ mà chỉ là những cây hoa trên đường HN mà thôi , từ khi đi cùng ông anh trên đường Nguyễn Du hay từ khi anh yêu những bài hát về HN mà trong đó lúc nào cũng đầy hương hoa sữa. Chúng ta đã bao lần lượn lờ trên những con đường đây hoa sữa e nhỉ ?. A thèm lại cảm giác đó quá. Cũng chẳng biết bao giờ nữa. A yêu Hn vì Hn có e và yêu e vì e cũng yêu hương hoa sữa.
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    A white night. Midterm. Can tội hôm qua còn đi ngủ và tối nay còn đi ăn Indian Food. Ha ha ha. I''m so excited. Ngày về cũng gần rồi đấy. Lượn lờ tiếp rồi đi làm nốt, còn 2/5 câu nữa cơ mà. :((.
    @một người nào đó: Em sắp về rồi đấy nhé. Chợ bây giờ đông quá rồi, anh giải tán bớt đi nhé. Phương châm của em vẫn như cũ thôi: "tránh xa những chỗ đông người". Em đi máy bay mệt lắm rồi không mặc cả được đâu. Book trước hai hôm đi xuống chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy rồi đấy nhé. Anh cứ sắp xếp thế nào thì sắp xếp, chứ chợ mà cứ đông thế này là em lượn luôn đấy. :P.
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước chúng nó hẹn mình present cái Zigbee này, rồi thằng leader què cẳng không đến nên chúng nó vẫn nghỉ. Tuần này lại nhắc nhở present nhưng giờ này lại ngồi đây. Cứ lởn vởn như cái của nợ phát bực mình. Mà rồi khi present chúng nó cũng có hiểu đâu, tài liệu chuyên ngành nói với bọn Hàn bằng tiếng Anh thì chúng nó bảo mình chỉ nói cái đơn giản nhất. Thế thì có gì mà nói, nhưng kể ra tình trạng đó cũng là chung cho tất cả những đứa bên này. Ai bảo dốt, giỏi thì đã như cres đi học tận mẽo, cres nhỉ???

    Dạo này vào ttvn hay chọc phá mọi người quá, vì bình thường quan niệm vào để xả stress nên cũng không muốn quá căng thẳng. Ngày xưa có nhận định, chửi bậy là thú vị, nhưng sau đó lại thấy tại sao mình có thể nói nhiều thứ bậy bạ hơn bằng những ngôn ngữ hình thức sạch sẽ mà ý tứ vẫn bậy bạ mình phải chọn cách khéo hơn để làm người ta bực mình mà vẫn không chửi bậy. Ơ thế nhưng chuyện cổ tích vẫn thắng thế, phần thằng luôn thuộc về người hiền lành và mình tuy là không thuộc về thế giới đó nhưng vẫn thừa nhận phần thắng thuộc về họ. Nhưng điều đáng bàn ở đây là phải có trải nghiệm để có nhận thức, không thị sát binh tình thì làm sao có nhận thức tiến bộ hơn được ... Coi như đầu tư đi, thời gian cũng là tiền bạc mà ...
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội phố giao mùa....
    Gió mùa đông bắc tràn về mà lạnh tê tái -cái lạnh của mùa đông... Cơn mưa tối nay buốt giá cõi lòng- buồn buồn lạ.. Gió thổi mạnh nghiêng cả con phố .Là vàng bay xào xạc trong trời , hình như trời đã vào đông!
    Hà Nội những ngày giao mùa thấy lòng se sắt, tê tái ..
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa làm một việc ngu ngốc. Nó làm cho mình buồn một chút. Nhưng đấy là mục đích trước khi làm mà. Mấy hôm nay, mình hơi bị QUÁ VUI, vui đến mức ngay cả cái cú điện thoại dở hơi đấy cũng không làm mình khóc. Ngớ ngẩn, mình gọi điện là để giảm bớt tần số cười mà. Vì mình biết, đằng sau một giai đoạn quá hạnh phúc là những giai đoạn tinh thần xuống kinh khủng. Thà rằng chỉ vui một ít thôi, nhưng ngày nào cũng vui.
    Công nhận gần đây em rất vui. Nắng lại về vàng ương khắp các nẻo đường sau một tuần mưa sầu thảm và rét kinh người. 10 độ ban ngày, 2oC ban đêm, và mưa, và gió. Lạnh y hệt những ngày đông rét mướt nhất ở Hà nội. Chỉ khác không có bàn tay nào đưa cho em bắp ngô nướng nóng hổi, không có cái túi áo ấm áp của ai đó cho em xỏ tay vào. Thế nhưng mưa lạnh cũng không làm em hết ấm áp.
    Anh biết không, em đang cười ngớ ngẩn. Dạo này trẻ con lạ lùng. Gọi điện trêu hết người này đến người khác. Chỉ một PM hỏi thăm cũng làm em cảm động cả tuần. By the way, thank you, bạn hiền, nếu bạn đọc: I''m toughed by your PM. :). Một cái áo mới làm em vui được nửa tháng. Haha, đi shopping 2 lần rồi mà chả mua gì chứ. Dễ sợ. Em cũng chả hiểu nổi mình nữa rồi. Lại đang cười ngớ ngẩn.
    Ừh, hôm nay trời xanh quá. Mây trắng và nắng vàng. Cây đang chuyển màu, đỏ rực và vàng ươm từng đám lá. Mỗi bước chân lại có tiếng lá khô giòn tan vỡ vụn, nghe đáng yêu lạ. Cảnh sắc C''ville mê hồn người trong những ngày thu. Tuần sau em sẽ đi chụp ảnh C''ville lá đổ. Lá sẽ đẹp lắm. Mùa thu vàng của Levintan còn phải gọi là cụ. :)).
    Úi trời, người nào không biết sẽ bảo tâm trạng ngớ ngẩn này là của một người đang yêu và được yêu. Em có đang yêu ai không nhỉ? Có đấy, em yêu EM, và em được EM yêu. Thoả mãn với cuộc sống của mình. Chỉ còn về nhà nữa là hoàn hảo.
    Mà em sẽ được về nhà rồi. Someone is waiting for you at home. Cảm giác đấy như thế nào em đã quên mất rồi. Ở đây, em đi học đến 2-3h sáng, về cũng chả ai biết. Roomate đi đến 2-3h sáng, em cũng chả quan tâm lắm. Chắc là thú vị lắm nhỉ? Bây giờ, chỉ còn cảm giác đấy nữa thôi, em sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này.
    Luyên thuyên quá. Điên rồi.

Chia sẻ trang này