1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Bảo cuối tuần là mua vé để đi nhưng chờ hoài chưa biết tuần nào lận, CHÁN.... Bao giờ iem được ra đi thía...có ai trả lời cho iem không....
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Úi cả nhà ơi. Em vừa xem lại danh sách những việc cần làm từ giờ đến lúc em được về nhà. Dài hàng km. Thế nên em tu thôi. Chắc vẫn cố gắng đú đởn với cả nhà nhưng mà :((. Linus thỉnh thoảng vào nuôi topic nhé. Em đợi đến khi nào về nhà rồi đú một thể vậy. :)
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc những cảm xúc được yêu và tự yêu của chị cres tự dưng em cũng cảm thấy cuộc đời này thật đẹp biết bao Chia sẻ với niềm vui sẽ được về nhà , lang thang đêm khuya tại Hà Thành trọn vẹn nhé . Em cũng nghĩ đến cảm giác của một người bạn ngày xưa trở về, bồi hồi với những cảm xúc đan xen mà ghi vội những vần thơ vào cuốn sổ nhỏ ngay trên máy bay, tặng lại người con gái nhỏ bé và cũng lại có những đêm lang thang, góp nhặt lại chút hoa sữa cuối mùa.
    Nói với chiếc đồng hồ
    - Tặng người anh thương mến -
    Lãng du - 09/11/2002
    Này đồng hồ! ta ghét ngươi rồi đó
    Có biết không sao cứ giỡn ta hoài?
    Này kim nhỏ! Hãy nhanh hơn một chút
    Đêm nay thôi là sẽ đến ngày mai
    Ta biết mà, ngươi đâu có sai
    Cũng chỉ tại ta mong chờ ngày ấy
    Ta sẽ gặp người mến thương ta đấy
    Ngươi biết mà, đâu phải chỉ đêm nay
    Ngươi biết không nếu ta có ngủ say
    Cả trong mơ ta cũng chờ ngày ấy
    Chỉ mai thôi mà sao ngươi chậm vậy
    Phải chăng mày cũng đang thức cùng ta?
    Người thương ơi! Mai mình sẽ hết xa
    Em có biết anh đếm từng giây phút
    Mỗi tiếng "tích" lại gần thêm một chút
    Cám ơn mày, kim nhỏ. Ghét ngươi ghê!
    khổ thân cái đồng hồ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 05/11/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội (Corner) ngày về...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi cún ơi hà nội ( corner ) my real .. real home..
    In my dreams I am not
    So far away from home
    ...
    Without you I will be
    So far away from home
    Không tài nào về nổi
    còn ai chờ mình ....... in my dreams - so far away from home
    http://s7.yousen***.com/d.aspx?id=2MXLF2VUAP01U1VPZTCV5CEPJ4
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 06/11/2005
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi Đi-nai-mi ơi!
    Ghét quá.. làm người ta khóc theo đây nài...
    Hà Nội (corner) our real home... [r39]
    .... is the best but not the only....
    .... is not the only but is the best...
    Đêm Hà Nội mùa này đẹp thế... Đêm qua lang thang đến già nửa đêm mới về. 2 đứa con gái lang thang giữa đêm... giời ạ... Nhưng mà đêm Hà Nội yêu lắm, ứ dứt ra được.
    Mà dạo này ngại về Hà Nội (corner) viết ghê cơ. Chả ra làm sao...
    Bạn ôi... Không tài nào về nổi!
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dạo này TTVN post ảnh lên khó khăn quá, đành phải up lên yahoo rồi mới cho hiển thị lên TTVN. Chắc các bác nhà ta hết tiền thuê server rồi cũng nên ...
    Sê un bắt đầu lạnh rồi. Hôm nọ đi thăm trụ sở của LG Electronic ở Piangtaik chụp mấy cái ảnh ngon ngon nên up lên cho bà con coi. ... Khu này giống như một thị xã với hơn 10 ngàn dân, dĩ nhiên chủ yếu là lao động ... Quy mô của nó giống như một trường đại học, lại cũng dĩ nhiên không phải Bách khoa hay Tổng hợp vì sức chứa lớn ... Giá như nhà mình cũng có những khu công nghiệp thế này thì tốt quá ...
    Mấy thông tin thêm về LG Corp, LG là một tập đoàn lớn của Korea thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1958 dưới hình thức private của 2 gia đình. Ban đầu tên LG được xác định bằng cụm từ viết tắt Lucky Gold Star. Công ty LG mở chi nhánh tại Việt Nam vào năm 1997 với hình thức liên doanh dưới tên LG-Meca, chủ yếu kinh doanh về các loại thiết bị gia dụng. Đến năm 2004, được Bộ KH&DT cấp phép nhập 2 công ty LG Electronic và LG - Meca thành doanh nghiệp LG Electronic với 100% vốn nước ngoài.
    Một con số không phải là lớn so với các tập đoàn như Microsoft hay IBM hoặc coca cola nhưng cũng đáng để chúng ta mở cửa mời gọi đầu tư ... Năm 2004 doanh thu của LG là 38 tỷ USD trong khi GDP của nước ta là 40 tỷ USD
    Vision của LG: "Great Company Great People" để thúc đẩy "Fast Innovation - Fast Growth" mục tiêu là đứng trong top 3 về lĩnh vực ICT đến năm 2010 ...
    Còn phải đọc cả đống tài liệu cơ, vẫn nhớ nhưng thôi, viết cho có bài câu kéo hộ cres thế thôi nhé ...
    Cả nhà vui vẻ ... Sắp được về cưới vợ rồi he he he
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 10/11/2005
  8. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vào kéo tiếp topic lên nào...............
    Hôm qua mới nhận được msm, lại thêm một người chị em nữa đi "Tây". Mấy người quen thân cả hai cũng nghe được tin, kẻ ác mồm thì lại thắc mắc " Con bé đấy già rồi còn sang đây học ĐH làm gì, chủ yếu là đi kiếm tấm chồng Tây để nhờ cho sướng ấy chứ" . Buồn nhỉ, chẳng nhẽ cứ quá 25 là không nên đi Tây học ạ?? cứ phải nghĩ đến chuyện kiếm chồng ạ???
    Đi chợ Việt, lại gặp thêm một bác khá lớn tuổi rồi đứng phát danh thiếp, "hẹn các con đến nhà bác chơi làm quen với con trai bác" Giai Việt bên này ế qúa nhỉ. Đen, Đầm chán rồi, một nách hai con rồi, băm cả rồi mới chịu quay vế lấy Việt. "Người mình tình cảm lắm, thương chồng thương con lắm" (chủ yếu là vì chỉ có con gái Việt mới chịu tận tuỵ nuôi thêm hai đứa con riêng của chồng, gái Tây á, đừng hòng ). Chị à, 10 năm nữa là có cái thẻ xanh, nhg 10 năm nữa chị cũng sẽ băm chơi vơi rồi. Già rồi, muốn hồi cũng chưa hồi được, muốn tách riêng ra tự mình có hạnh phúc sao mà ngại ngần thế, rồi lại tặc lưỡi cho qua thôi. Thế hệ mình lại cứ hay tủi thân như thế chị nhỉ !!
    Đêm qua em lại mơ được về HN,

    Được phungquocanh sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 12/11/2005
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    dạ em chào các anh các chị trong này ạ, cho em hỏi thăm 2 bạn béo béo của em với, bạn linus và bạn cres ý
    ko hiểu 2 bạn ý dạo này học hành thế nào, có tí kiến thức hoặc sách vở gì hay ho truyền thụ lại cái.
    Giờ đang làm về cái T-engine và enciq database không biết 2 bạn ý có biết nữa ko mà khăn gói học tập.
    thân ái chào các bạn.
    2 bạn béo nếu biết thì chỉ giáo dùm nhé.
  10. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chậc -đã vào đây đọc nhiểu rùi ko có j viết (tại em ở nhà) làm bài thơ vây :
    Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
    Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
    Và cơn đau này vẫn còn đấy
    Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
    Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
    Ngày nào ân cần trao thân.
    Tìm trong tháng ngày buồn
    Đôi mắt nào khô
    đường tim chơ vơ
    Đếm cho nhau lời nói
    Trên đời nào yêu người.
    Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,
    Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
    Đời thôi sẽ còn mai sau.
    Thôi em đừng xót thương
    Rồi ngày tháng phai đi.
    Thôi cuộc tình đó tan rồi
    Không còn gì nữa, tiếc mà chi.
    Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,
    Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
    Chỉ còn mối tình mang theo.
    Xin một lần xiết tay nhau
    Một lần cuối cho nhau.
    Xin một lần vẫy tay chào
    Thôi giòng đời đó, cuốn người theo.
    Ặc
    ghi chủ:
    đọc hay thì vote cho em phát nha :
    Được mitomonline sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 17/11/2005

Chia sẻ trang này