1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy!
    Còn bài nào nữa không? Post lên Lầu văn đi rồi tớ vote cho hị hị...
    Dạo này anh chị em trong 80f hơi thiếu nhã hứng làm tớ toàn phải sô lô, chẳng được đọc thơ của ai cả hic hic...
  2. nho_ba_noi

    nho_ba_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Bài này của bạn gửi, chẳng hiểu là cô bé đó sáng tác hay copy nữa, thấy hay nên tặng lại các bạn nào mà có "lời hẹn" với mùa đông.

    LỜI HẸN MÙA ĐÔNG
    Hà Nội mùa này đã chớm vào Đông
    Nhưng cái nắng vẫn gắt như mùa hạ
    Trời xanh quá và xanh và oi ả
    Mong rất nhiều cái chớm lạnh mùa Đông....
    Nơi xa kia anh có nhớ gì không ?
    Mùa Đông trước ta bên nhau hạnh phúc
    Giờ mình em nghe lòng hoài thao thức
    Thèm vòng tay anh ấm lúc giao mùa....
    Hà Nội mùa này đã chẳng còn mưa
    Em khô khát theo nhớ mong năm tháng
    Kỉ niệm xưa cứ trở về ào ạt
    Dư âm nào níu kéo mãi tình yêu???
    Em nhớ anh, em nhớ rất nhiều
    Con phố cũ hàng cây quen đứng đợi
    Nghe đâu đây mùa Đông lên tiếng gọi
    Anh sẽ về ngày 19 mùa Đông......
  3. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    ặc - làm bài nữa nhậy , cho vui nhà vui cửa
    bài này đảm bảo hay hơn - bác nhớ vote nhé
    Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng
    Chiều không, im gọi người đợi mong
    Chiều trông cho mềm mây ươm nắng
    Nắng đợi chiều nắng say
    Nắng nhuộm chiều hây hây
    Ngày đi qua vài lần buồn phiền
    Người quen với cuộc tình đảo điên
    Người quên một vòng tay ôm nhớ
    Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay
    Vắng nhau một đêm, càng xa thêm ngàn trùng
    Tiếc nhau một đêm, rồi mai thêm ngại ngùng
    Bao lâu rồi tiếc, những ngày còn ấu thơ
    Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng
    Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng
    Về đâu, thân này mòn mỏi không
    Về sau và nhiều năm sau nữa
    Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay
    --------------------
    người iu mới vừa đi du học canada
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc điệu nhỉ Mình mà có khiếu sáng tác nhạc, mình phổ nhạc cho thơ luôn
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng hay, không "góc cạnh" bằng bài trước nhưng "có âm hưởng"
    Vote cho 5 sao, chúc bạn có đủ nghị lực để giữ vững niềm tin vào nàng và quan trọng hơn là TIN VÀO MÌNH.
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Oái! Đì nai đúng là ma só, tự dưng ở đâu chui ra
    Cướp mất "phát hiện" của mình mất rồi
    Dạo này mỗi mình anh trên Lầu văn quạnh quẽ quá đì nai ơi......
  7. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc - vào đây chơi cũng vui phết - đang máu làm bài nữa
    bài này nghe ắm lên hẳn
    Rưng rưng lệ ướt mi chênh vênh một bước đi,
    lang thang ngày tháng xuân thì
    Đi đâu tìm kiếm chi, vui đâu được mấy khi,
    trăm năm đâu dài nữa
    Vẫn như đang còn thơ, vẫn mơ mộng, mộng mơ,
    Vẫn ta xưa ngày cũ
    Chỉ là một là gió, theo tháng năm vật vờ
    rơi rụng vào hư vô
    Tình yêu có từ đâu
    bao giờ tình yêu đến rồi đi bất ngờ
    Đời như vẫn còn đang ngóng chờ
    người sao vẫn còn nỡ hững hờ
    Cho nhau cả nỗi đau, đau đau để nhớ nhau,
    lâng lâng ngày tháng bạc đầu
    Đi đâu tìm kiếm nhau, vui trong cả nỗi đau,
    trăm năm vươn mình sống
    Vẫn yêu là còn thơ, vẫn mơ mộng, mộng mơ,
    vẫn ta xưa ngày cũ
    Mừng được là chiếc lá, trong ngất ngây vũ trụ,
    hòa quyện vào thiên thu
    Thanks a lot
  8. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    khong the nao hieu noi minh dang lam gi nua chan qua co
    ngoi suot ca ngay ma khong lam gi thi chan chet di duoc y.
    ngay hom nay cong viec chang co gi, cung chang muon doc tai lieu,
    vay thi minh sang day de choi hay de lam nua day. Da hon 1 tuan gioi o cai xu so nay roi, oi gioi chan qua.
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    My dear, I''''''''m so sorry of hurting you. It was because I myself was hurt. However, can I still hurt you?
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Có một ngày
    Nguyễn Khoa Điềm
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh, một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Được cres sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 25/11/2005
  10. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán chán chẳng làm được cái gì hết, mấy chị em tớ lôi máy ra chụp ảnh chơi. Bây giờ thì tớ trốn "trồng" trưng cái chân dung lên đây. Khéo có mỗi cái ảnh này là không thấy nhát mầm tình nào hết ấy.
    [​IMG]
    Linus ơi, tớ vẫn béo khoẻ béo đẹp này. Ngóng mãi để được về VN ăn cưới đằng ấy. Chúc mừng nha

    Được phungquocanh sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 29/11/2005

Chia sẻ trang này