1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    oái nhìn mãi không ra hoá ra là tibeou, dạo này trông xinh tươi mơn mởn nhỉ ku gor có hay sang thăm nuôi không ...
    mà topic này được gọi là tổ bán báo xa mẹ rồi , toàn góp mặt những đồng chí xa tổ quốc.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa ngặỏằi 'ỏạp hỏằi thfm mơnh lỏĂi không biỏt. ặ thỏ bao giỏằ vỏằ nhà thưa??? Ngặỏằi ta 11 là 'Ê ra ỏằY riêng rỏằ"i, mơnh vỏằ mà không kỏằ thỏng bâo mỏưp kia thôi he he he ...
    MỏằƠ cres kia không vỏằ kỏằi cỏÊ linh chi ... ,n lÊi 10%, 'ỏằ"ng chư mua bao nhiêu 'ỏằf còn kiỏm ngặỏằi mang hàng vỏằ ??? 40$/kg loỏĂi ngon ... Mua là cỏƠm trỏÊ lỏĂi 'ỏƠy ...hi hi hi
    Thỏng 9 có linh chi vỏằ>i kim chi gơ thơ làm mỏằTt phĂt luôn thỏằf nhỏằ????
    Thỏng captain làm ặĂn sặu tỏưp dạm anh lỏĂi sỏằ' 'iỏằ?n thoỏĂi cỏằĐa cĂc 'ỏằ"ng chư cỏằĐa hỏằTi hă 'ỏằf anh mỏằi tỏằƠ tỏưp 'àn 'úm cĂi nhâ. .. có mỏƠy thỏng mà 'i tiỏằ?t chỏÊ biỏt còn ai nỏằa ...

  3. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, cóc ngủ được. Bạn gì gì ơi tớ cố đếm cừu thì tự nhiên có con cừu mặc bikini nó bay véo phát qua mặt. Choáng quá. Chú cừu đang treo lơ lửng bị thả tõm phát rơi trúng cái cọc hàng rào, phọt cả máu. Ác mộng.
    Ờ, mà sao dạo này tớ toàn mơ thấy cừu cái mặc bikini
    @ 9 : "xinh tươi mơn mởn" đã được ngắm một seri ảnh của "cao to đẹp trai". Phong độ quá. Phong độ quá.
    @ người yêu: Èo... Cài bắp tay của bác cứ to to là, khéo nó phải to như cái bắp tay của iem ấy chứ. Có tí nhân sâm linh chi gì bác cho iem "ấy" với. Nghe mà cứ gọi là thèm.
    Tình hình là tớ sắp được về rồi, tranh thủ chạy vào đây hắt hơi sổ mũi, báo động cho cả nhà biết cái. Về thanh toán nợ nần bia rượu nhé.

    Được phungquocanh sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 29/11/2005
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tặng you, một người vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng góc phố...
    Hà Nội ngày trở về
    Sáng tác: Phú Quang
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thế là có một người sắp trở về Hà Nội này, ôi :Anh sẽ về trong ngày giữa mùa đông.
    Dù sao cũng thi tốt nhé người ở xa.:) Về đừng gặp nhau nhé, bởi vì em sợ chạm phải ánh nhìn của đôi mắt biết nói! Rồi trong lòng sẽ đầy xáo trộn, và vì em chẳng muốn quay lại con đường cũ thêm một lần thứ 2.
    Kỷ niệm như ngôi đền
    Gợi những niềm hoài cổ
    Thời gian như nỗi nhớ
    Cất vào miền không tên.​
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ mùa xuân - Vũ Quốc Việt​
    Mùa xuân về trên thành phố tôi có me bay êm đềm trên lối. Mùa xuân về trên thành phố tôi, có em thơ khoe màu ào mới,
    có câu hát à ơi, có chiếc là vàng rơi, gửi chút nắng chiều phơi, có tiếng chuông xa gần vọng về từng đêm.
    Mùa xuân về trên thành phố xa, có em tôi mơ về quê cũ. Mùa xuân về nhưng lòng rất xa, bỗng trong ta chạnh lòng mong nhớ. Nhớ phố tết chợ hoa, nhớ bánh tết chiều 30. Nhớ bóng dáng người thân. Nhớ tiếng nói mẹ cha. Lòng bồi hồi phút giây giao thừa.
    Mùa xuân đã đến đây, đã đến đây. Bỗng nao nao một miền nhung nhớ. Này em hãy cứ vui một chút đi. Nắng xuân mang một ngày vui tới. Đời như một giấc mơ thì hãy mơ. Luôn mơ tới những đỉnh cao.
    Mùa xuân đã đến đây, đã đến đây. Hãy vui đi một ngày vui mới. Này em dù phố xa hay núi cao. Vẫn trong ta rạo rực xuân đến.Mùa xuân đã đến đây, đã đến đây. Ơi em ngại ngần gì với mùa xuân...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tối qua là một tối đầu tiên Seoul có tuyết. Nhớ Hưong nhiều ...
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mộng dưới hoa - CS: Đức Tuấn
    Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
    Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
    Mắt xanh là bóng dừa hoang dại
    Âu yếm nhìn tôi không nói năng
    Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
    Mây ngàn gió núi đọng trên mi
    Áo bay mờ khép ngìn tâm sự
    Hò hẹn lâu rồi em nói đi.
    Nếu bước chân ngà có mỏi
    Xin em dựa sát lòng anh
    Ta đi vào tận rừng xanh
    Vớt cánh rong vàng bên suối
    Ôi hoa kề vai Hương ngát mái đầu
    Đêm nào nghe bước mộng trôi mau
    Gió ơi gửi gió lời tâm niệm
    Và nguyện muôn chiều ta có nhau
    Tôi cùng em mơ những chốn nào
    Ước nguyện chung giấc mộng trăng sao
    Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
    Hoa **** vì em nghiêng cánh chao
    Hi vọng thơm như má trớm đào
    Anh chờ em tới mộng chiêm bao
    Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng
    Hoà liễn tình nuôi khát khao
    Bước khẽ cho lòng nói nhỏ
    Bao nhiêu mộng ước phù du
    Ta xây thành mộng nghìn thu
    Núi biếc sông dài ghi nhớ
    Ôi chưa gặp nhau như đã ước thề
    Mây hồng răng tám ngả sơn khê
    Bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng
    Và mộng em cười như giấc mơ
    Ôi hoa kề vai Hương ngát mái đầu
    Đêm nào nghe bước mộng trôi mau
    Gió ơi gửi gió lời tâm niệm
    Và nguyện muôn chiều ta có nhau
    ------------------------------------------------------------
    Ngày xưa không thích nhạc tiền chiến với giai điệu yếu và quá mượt mà không có tính chiến đấu. Nhưng trong cuộc đời lớn của xã hội con người thì rõ ràng mỗi giai đoạn lại có mượt mà, lại có chiến đấu, lại về già và lại biết nuối tiếc ... Và con người cũng vậy...
    Tặng lại cưng lời bài này ... Anh ngồi gõ từng chữ đấy cưng, có mấy chữ không biết có sai chính tả không nữa... he he he ... Anh yêu em ...
  8. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ cái topic này biến thành topic thơ và nhạc ah. Hy vong jmai ta bay.
  9. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thằng mặt kinh tởm trong hình kia đang làm PhD ở đây. Có ai quen nó không nhỉ ??? Lão Hoàng làm cái ảnh phát tởm ... Dân tình nhìn cho nó vui mắt.
    Còn mấy hôm nữa là về với vợ rồi ... Bali bali gacha ...
    [​IMG]
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Sắp về rồi còn đú đởn lên DC. Vài cái ảnh khoe hàng này.
    [​IMG]
    Capital Hill
    [​IMG]
    Dưới chân Washington Monument. Xa xa là hồ gương và đài tưởng niệm Lincon.
    Ha ha, tớ sắp về rồi. Only 3 weeks to go. :D
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 25/12/2005

Chia sẻ trang này