1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Úi, gặp chiến hữu roài. Bác học trên Seoul ở trường nào thế bác? Cái chỗ em học chả bao giờ có gái mặc quần không đũng dài 25 cm cả bác ợ, mà bọn nó cũng không thèm đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa cơ, chán lém.
    Đúng là dân thủ đô sướng thiệt, tha hồ đi tàu điện ngầm ngắm các em Hàn tung tăng, mua đồ gì cũng rẻ, muốn có đồ VN mà ăn cũng dễ. Nói thật bọn em thèm gia vị vắt chanh tươi lém mà thỉnh thoảng mới có người về VN xách sang cho thoả lòng sung sướng , khỉ lém.
    Quên, ôn nghèo kể khổ mãi, bác học MS hay Ph.D, giáo sư ngon ko? Em học MS thôi, đầu 2006 chắc sẽ hồi hương, nhớ phở HN quá roài, phở Hoà ở Seoul thì .....hic hic
  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, khổ thân tibeo, pass bị mát rồi nên lâu lắm chẳng vào nói huyen thuyên với ai được cả. Hôm nay nhin thấy ảnh "nguoi yêu", ngứa ngáy muon poss quá đành mượn nick online.

    @ "người yêu" : nhìn ảnh thấy người yêu càng gầy càng đẹp trai mới chết chứ lị ......
    @ cress oi cress a, cress co doi dep di trong nhà thich the, chi suu tam pooh day, the ma chi van chua co doi nao dep nhu cua em ca, thich ghe co* . Hay la khi nao chi gui em mua ho chi mot doi nhi

    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 19/06/2005
  3. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, khổ thân tibeo, pass bị mát rồi nên lâu lắm chẳng vào nói huyen thuyên với ai được cả. Hôm nay nhin thấy ảnh "nguoi yêu", ngứa ngáy muon poss quá đành mượn nick online.

    @ "người yêu" : nhìn ảnh thấy người yêu càng gầy càng đẹp trai mới chết chứ lị ......
    @ cress oi cress a, cress co doi dep di trong nhà thich the, chi suu tam pooh day, the ma chi van chua co doi nao dep nhu cua em ca, thich ghe co* . Hay la khi nao chi gui em mua ho chi mot doi nhi

    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 19/06/2005
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cũng không khá được hơn nhiều lắm. Nhưng có còn hơn là không, cảm ơn cres, tibeou và một người bạn mới cùng ở Tae Han Min kuk. Dù sao cũng nặng lòng với chỗ này, nên khi không còn nhiều người quan tâm chỗ này thì mình quan tâm.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    @methode_rose: Tôi đang học ở Korea Tae Hakio. Nhà cũng ở line 6 và học MsC về Computer Science. Chỗ tôi có 5 đồng chí học Elecronic and computer Science và 4 đồng chí Civil Engineering. Chúng tôi sẵn lòng mời các bác qua khu này nhậu nhẹt.
    @tibeou: Lâu lắm không thấy thằng chồng em nó vào đây hay online. Hay là cả vợ chồng em đều invi thì chịu. Nhưng mà anh vẫn cứ lo là không biết bao giờ chồng em nó sang với em. Cũng chả biết thông tin của bọn em gì cả. Chứ anh hiểu cảm giác của nó lắm, chả khác gì anh cả đâu. Nhớ vợ muốn chết, lúc nào cũng sống với kỷ niệm, đang trẻ, đâu có đáng bị thế đâu. À, thế nhưng mà cảm ơn tibeou, khen mình mới vui chứ. Chụp cả mấy chục cái mới được một cái trông khả dĩ đấy. Mà em khen nữa thì vợ anh chắc GIÁNG CHỈ cho anh về nước mất thôi...
    @cres: Bên đó với Nhật hình như là có vẻ điện thoại giá rẻ lắm thì phải. Mà thằng HỒI XƯA của cậu nó lại chuyển chỗ làm rồi. Lại không business nữa mà lại trechnical mới đỉnh chứ. Tóm lại là sau này muốn mở công ty cũng phải nhờ chuyên gia đấy tư vấn thôi.
    @captain: Mày bận vừa thôi, tiền kiếm được chuyển hết sang mua đồ nhưng mà không có người quản lý đống đồ đấy của mày thì cũng chả để làm gì. Dành thời gian cho em yêu đi, kiếm tiền từ từ thôi cho thiên hạ nó không ngạt thở quá. Tao không thấy thằng night với anh songbac, codoown dạo này thế nào, cập nhật thông tin một tí đi.
    @snow: Chú thi tốt nghiệp thế nào? Cố gắng giữ sức khoẻ và chơi thể thao điều độ vào, học hành giai đoạn này căng thẳng, qua được thì tha hồ chơi. Be friend forever. Good luck to you.
    @atomic: Perfect_man đã thành đạo diễn chưa và ông bà đã thế nào rồi. Cập nhật thông tin cái đi nhé.
    @rua209: Chắc vẫn vui vẻ chứ hả? Chị Lý có tour khách Hàn việt không hả rùa? Đã đủ vốn mở công ty riêng chưa đây, cho bạn theo chân với. Hôm nọ nghe nói bà Tổng cục trưởng tổng cục du lịch có dính líu đến CIA đấy. Chắc sẽ đổi người khác thì ngành du lịch lại có cơ may đi lên :)) (ăn nói hoành tráng quá, ngại quá :)))
    ơ lúc khác hỏi thăm mọi người khác sau nhé.
    Chúc mọi người vui vẻ và luôn khoẻ mạnh.
    @my love: Anh muốn mình duy trì chỗ này. Dù sao cũng là một nơi có ý nghĩa với anh và cả em nữa. Em nhỉ?

  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cũng không khá được hơn nhiều lắm. Nhưng có còn hơn là không, cảm ơn cres, tibeou và một người bạn mới cùng ở Tae Han Min kuk. Dù sao cũng nặng lòng với chỗ này, nên khi không còn nhiều người quan tâm chỗ này thì mình quan tâm.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    @methode_rose: Tôi đang học ở Korea Tae Hakio. Nhà cũng ở line 6 và học MsC về Computer Science. Chỗ tôi có 5 đồng chí học Elecronic and computer Science và 4 đồng chí Civil Engineering. Chúng tôi sẵn lòng mời các bác qua khu này nhậu nhẹt.
    @tibeou: Lâu lắm không thấy thằng chồng em nó vào đây hay online. Hay là cả vợ chồng em đều invi thì chịu. Nhưng mà anh vẫn cứ lo là không biết bao giờ chồng em nó sang với em. Cũng chả biết thông tin của bọn em gì cả. Chứ anh hiểu cảm giác của nó lắm, chả khác gì anh cả đâu. Nhớ vợ muốn chết, lúc nào cũng sống với kỷ niệm, đang trẻ, đâu có đáng bị thế đâu. À, thế nhưng mà cảm ơn tibeou, khen mình mới vui chứ. Chụp cả mấy chục cái mới được một cái trông khả dĩ đấy. Mà em khen nữa thì vợ anh chắc GIÁNG CHỈ cho anh về nước mất thôi...
    @cres: Bên đó với Nhật hình như là có vẻ điện thoại giá rẻ lắm thì phải. Mà thằng HỒI XƯA của cậu nó lại chuyển chỗ làm rồi. Lại không business nữa mà lại trechnical mới đỉnh chứ. Tóm lại là sau này muốn mở công ty cũng phải nhờ chuyên gia đấy tư vấn thôi.
    @captain: Mày bận vừa thôi, tiền kiếm được chuyển hết sang mua đồ nhưng mà không có người quản lý đống đồ đấy của mày thì cũng chả để làm gì. Dành thời gian cho em yêu đi, kiếm tiền từ từ thôi cho thiên hạ nó không ngạt thở quá. Tao không thấy thằng night với anh songbac, codoown dạo này thế nào, cập nhật thông tin một tí đi.
    @snow: Chú thi tốt nghiệp thế nào? Cố gắng giữ sức khoẻ và chơi thể thao điều độ vào, học hành giai đoạn này căng thẳng, qua được thì tha hồ chơi. Be friend forever. Good luck to you.
    @atomic: Perfect_man đã thành đạo diễn chưa và ông bà đã thế nào rồi. Cập nhật thông tin cái đi nhé.
    @rua209: Chắc vẫn vui vẻ chứ hả? Chị Lý có tour khách Hàn việt không hả rùa? Đã đủ vốn mở công ty riêng chưa đây, cho bạn theo chân với. Hôm nọ nghe nói bà Tổng cục trưởng tổng cục du lịch có dính líu đến CIA đấy. Chắc sẽ đổi người khác thì ngành du lịch lại có cơ may đi lên :)) (ăn nói hoành tráng quá, ngại quá :)))
    ơ lúc khác hỏi thăm mọi người khác sau nhé.
    Chúc mọi người vui vẻ và luôn khoẻ mạnh.
    @my love: Anh muốn mình duy trì chỗ này. Dù sao cũng là một nơi có ý nghĩa với anh và cả em nữa. Em nhỉ?

  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn ở nước ngoài sướng quá, cả đời mình chưa ra khỏi VN, ru rú ở trong nhà, đến HN còn chưa biết hết...thấy tủi quá... Có gì bạn Linus, Cres, Tibeou... truyền đạt kinh nghiệm cho mình nhé. Hix hix...
    Bài của bạn Cres và Linus rất là hay. Đọc đi đọc lại khá là nhiều lần, nhất là bạn Linus, dạo này trông đẹp giai quá, chẳng giống thằng ĐỔ THÙNG ngày xưa được ca tụng gì cả...(mà có đứa nó quên bạn bè rồi, chẳng thấy hỏi thăm mình gì nữa, hix hix...). Ở bên đó chắc ko chạy tập thể dục hàng chiều được nhỉ, chắc chỉ xà kép và bơi thôi fải không Cồng Kềnh? Cres ở đó có nhớ anh yêu ở VN ko? Hết vụ buổi chiều đi lượn lờ ăn uống rồi fải ko? Ơ, mà thế thì Cres hàng ngày đi bộ đi học à, thích nhỉ. Về đây gầy đi thì ối anh xin chết đấy he he...
    Từ ngày ra trường Đại Học đến giờ, trải qua vài ba cơ quan làm việc khác nhau thì cách nhìn và cảm nhận HN của mình cũng khác đi nhiều. Ở cơ quan nào hàng ngày chủ yếu là ở ngoài đường thì HN với mình là những ngày nắng gắt, những cơn gió mát báo hiệu cơn mưa, những làn bụi và xe dầy đặc với đủ bún bánh cháo phở sáng chiều....Giờ làm cho công ty dán mông trên ghế cả ngày thì HN lại hiện ra với những cơn mưa chiều, buổi tối đến sao mà nhanh thế, trên đường về nhà hàng tối cũng là lúc nam thanh nữ tú đang lượn lờ trên từng cây số. Ánh nắng chói chang giờ đổi thành ánh đèn đường... Cũng may cho mình là công ty hiện tại đặt trụ sở gần nhiều hàng ăn nên buổi trưa với thời gian nghỉ là 60p ko gây khó khăn cho mình tìm được quán ăn.
    Đúng như bạn Linus nói, nền tảng của một xã hội công nghiệp chính là sự cần cù của từng cá nhân trong xã hội. Người Nhật chỗ mình nó làm quên ăn quên ngủ, hết lòng vì công việc và cực kỳ chuyên nghiệp. Họ trân trọng mọi thứ từ cái nhỏ nhất, làm việc gì cũng theo kế hoạch cực kỳ chi tiết từ trước và thực sự tôn trọng lời hứa cũng như khách hàng. Điều này ở công ty VN mình không thấy và không cảm nhận được...nên đành fải cố mà theo vì tương lai của bản thân người Việt mình.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE
  7. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn ở nước ngoài sướng quá, cả đời mình chưa ra khỏi VN, ru rú ở trong nhà, đến HN còn chưa biết hết...thấy tủi quá... Có gì bạn Linus, Cres, Tibeou... truyền đạt kinh nghiệm cho mình nhé. Hix hix...
    Bài của bạn Cres và Linus rất là hay. Đọc đi đọc lại khá là nhiều lần, nhất là bạn Linus, dạo này trông đẹp giai quá, chẳng giống thằng ĐỔ THÙNG ngày xưa được ca tụng gì cả...(mà có đứa nó quên bạn bè rồi, chẳng thấy hỏi thăm mình gì nữa, hix hix...). Ở bên đó chắc ko chạy tập thể dục hàng chiều được nhỉ, chắc chỉ xà kép và bơi thôi fải không Cồng Kềnh? Cres ở đó có nhớ anh yêu ở VN ko? Hết vụ buổi chiều đi lượn lờ ăn uống rồi fải ko? Ơ, mà thế thì Cres hàng ngày đi bộ đi học à, thích nhỉ. Về đây gầy đi thì ối anh xin chết đấy he he...
    Từ ngày ra trường Đại Học đến giờ, trải qua vài ba cơ quan làm việc khác nhau thì cách nhìn và cảm nhận HN của mình cũng khác đi nhiều. Ở cơ quan nào hàng ngày chủ yếu là ở ngoài đường thì HN với mình là những ngày nắng gắt, những cơn gió mát báo hiệu cơn mưa, những làn bụi và xe dầy đặc với đủ bún bánh cháo phở sáng chiều....Giờ làm cho công ty dán mông trên ghế cả ngày thì HN lại hiện ra với những cơn mưa chiều, buổi tối đến sao mà nhanh thế, trên đường về nhà hàng tối cũng là lúc nam thanh nữ tú đang lượn lờ trên từng cây số. Ánh nắng chói chang giờ đổi thành ánh đèn đường... Cũng may cho mình là công ty hiện tại đặt trụ sở gần nhiều hàng ăn nên buổi trưa với thời gian nghỉ là 60p ko gây khó khăn cho mình tìm được quán ăn.
    Đúng như bạn Linus nói, nền tảng của một xã hội công nghiệp chính là sự cần cù của từng cá nhân trong xã hội. Người Nhật chỗ mình nó làm quên ăn quên ngủ, hết lòng vì công việc và cực kỳ chuyên nghiệp. Họ trân trọng mọi thứ từ cái nhỏ nhất, làm việc gì cũng theo kế hoạch cực kỳ chi tiết từ trước và thực sự tôn trọng lời hứa cũng như khách hàng. Điều này ở công ty VN mình không thấy và không cảm nhận được...nên đành fải cố mà theo vì tương lai của bản thân người Việt mình.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị tibeou, :D, pooh này của em mùa đông mới có cơ, mà còn có cái kiểu có cổ lên tới tận cổ chân cơ, trông yêu cực nhưng không đi mùa hè được. Em mua hồi đầu mùa xuân, sale mà, khoảng 3-4 đồng gì đó, không nhớ nữa. Mà chị ở đâu cơ, nếu có Walmart chị có thể đợi đến mùa rồi order online. Chứ gửi từ đây qua thì tiền thuốc không bằng tiền thang chị ạ.
    @linus: ở bên này không những chỉ sale theo mùa, mà còn có những cửa hàng lúc nào cũng sale, nhất là ở NY. Hồi tớ đi NY, mua con áo rét 10 đồng. Choáng. Rẻ hơn cả VN. Có cái site này bán đồ lúc nào cũng sale này: www.overstock.com. Bên này chỉ có mua jewelry là sướng thôi. Tớ đang đau lòng xót ruột vì không có người yêu để làm nũng lấy vài viên diamond đây. Ấy có muốn thì PM tớ, mình trao đổi sản phẩm nhỉ? Tớ đang muốn mua một ít đồ skin care nhưng chưa biết mua hiệu nào. Mà tớ mua diamond mấy lần rồi mà cuối cùng mình vẫn chưa có cái nào mới cú chứ. Ặc ặc ặc, người yêu của em, Anh ở đâu???. À mà báo cáo ấy, cuối cùng cái long distance big A của tớ lại tiếp tục không work. :(. Tớ đang enjoy độc lập tự do và đi đong đưa khắp nơi. Còn big B của tớ thì tớ cũng vẫn nói chuyện đấy chứ. :P
    Hê hê, đang có hứng nói chuyện sale, tớ nhờ các bạn ở Hà nội kể chuyện sale ở nhà cho tớ biết với. Hồi tớ đi, mấy cái siêu thị bắt đầu rục rịch ra thẻ VIP, nhưng còn kém lắm. Bên này, thẻ VIP là thẻ giảm giá. Mấy cái siêu thị bán thực phẩm ở chỗ tớ, mỗi tuần lại chọn ra một lô hàng hoá để sale. Rất rẻ, nhưng phải có thẻ mới được mua giá sale. Đó là một cách để họ có thể thăm dò thị trường. Sale rẻ lắm, có hàng được hơn 40-50%. Thành ra đồ ăn của tớ cũng theo hàng sale luôn. Sale gì thì ăn đấy. Có khi rất tức là tuần trước mình vừa ăn món đấy, tuần sau nó lại sale rõ là rẻ. Hu hu hu. Tớ ghét nhất là cái trò buy 1 and get 1 free, vì tớ ăn ít, get 1 free về cũng chỉ vứt đi. Có hôm thằng neighbor nó chở đi chợ, tớ rủ nó buy 1 and get 1 free rồi cưa đôi tiền. Rất funny. :D.
    Quần áo thì sale theo mùa. Cứ giữa mùa là co minor sale, cuối mùa thì big sale. Tớ toàn đợi đến sale mới mua đồ thôi. Nhưng mùa winter sale năm ngoái mải đi chơi quá nên vẫn chưa mua được cái áo khoác nào đẹp. :((.
    À, ở bên này có một số ngày big sale, trong đó có ngày black friday sau thanks giving. Ngày đấy là ngày bán hàng rẻ nhất trong năm, dân Mẽo dậy từ 4-5h sáng, chạy ra đường trong cái lạnh âm độ C, xếp hàng dài dằng dặc hàng cây số... Vào ngày này có thể mua máy ảnh, máy quay với giá còn khoảng dưới một nửa giá gốc. Nhưng phải đến thành phố to to một tí cơ, chỗ tớ chả sale mấy. Năm nay chắc phải lên DC từ hôm trước để rình...
    À, máy tính Dell bên này siêu rẻ...
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị tibeou, :D, pooh này của em mùa đông mới có cơ, mà còn có cái kiểu có cổ lên tới tận cổ chân cơ, trông yêu cực nhưng không đi mùa hè được. Em mua hồi đầu mùa xuân, sale mà, khoảng 3-4 đồng gì đó, không nhớ nữa. Mà chị ở đâu cơ, nếu có Walmart chị có thể đợi đến mùa rồi order online. Chứ gửi từ đây qua thì tiền thuốc không bằng tiền thang chị ạ.
    @linus: ở bên này không những chỉ sale theo mùa, mà còn có những cửa hàng lúc nào cũng sale, nhất là ở NY. Hồi tớ đi NY, mua con áo rét 10 đồng. Choáng. Rẻ hơn cả VN. Có cái site này bán đồ lúc nào cũng sale này: www.overstock.com. Bên này chỉ có mua jewelry là sướng thôi. Tớ đang đau lòng xót ruột vì không có người yêu để làm nũng lấy vài viên diamond đây. Ấy có muốn thì PM tớ, mình trao đổi sản phẩm nhỉ? Tớ đang muốn mua một ít đồ skin care nhưng chưa biết mua hiệu nào. Mà tớ mua diamond mấy lần rồi mà cuối cùng mình vẫn chưa có cái nào mới cú chứ. Ặc ặc ặc, người yêu của em, Anh ở đâu???. À mà báo cáo ấy, cuối cùng cái long distance big A của tớ lại tiếp tục không work. :(. Tớ đang enjoy độc lập tự do và đi đong đưa khắp nơi. Còn big B của tớ thì tớ cũng vẫn nói chuyện đấy chứ. :P
    Hê hê, đang có hứng nói chuyện sale, tớ nhờ các bạn ở Hà nội kể chuyện sale ở nhà cho tớ biết với. Hồi tớ đi, mấy cái siêu thị bắt đầu rục rịch ra thẻ VIP, nhưng còn kém lắm. Bên này, thẻ VIP là thẻ giảm giá. Mấy cái siêu thị bán thực phẩm ở chỗ tớ, mỗi tuần lại chọn ra một lô hàng hoá để sale. Rất rẻ, nhưng phải có thẻ mới được mua giá sale. Đó là một cách để họ có thể thăm dò thị trường. Sale rẻ lắm, có hàng được hơn 40-50%. Thành ra đồ ăn của tớ cũng theo hàng sale luôn. Sale gì thì ăn đấy. Có khi rất tức là tuần trước mình vừa ăn món đấy, tuần sau nó lại sale rõ là rẻ. Hu hu hu. Tớ ghét nhất là cái trò buy 1 and get 1 free, vì tớ ăn ít, get 1 free về cũng chỉ vứt đi. Có hôm thằng neighbor nó chở đi chợ, tớ rủ nó buy 1 and get 1 free rồi cưa đôi tiền. Rất funny. :D.
    Quần áo thì sale theo mùa. Cứ giữa mùa là co minor sale, cuối mùa thì big sale. Tớ toàn đợi đến sale mới mua đồ thôi. Nhưng mùa winter sale năm ngoái mải đi chơi quá nên vẫn chưa mua được cái áo khoác nào đẹp. :((.
    À, ở bên này có một số ngày big sale, trong đó có ngày black friday sau thanks giving. Ngày đấy là ngày bán hàng rẻ nhất trong năm, dân Mẽo dậy từ 4-5h sáng, chạy ra đường trong cái lạnh âm độ C, xếp hàng dài dằng dặc hàng cây số... Vào ngày này có thể mua máy ảnh, máy quay với giá còn khoảng dưới một nửa giá gốc. Nhưng phải đến thành phố to to một tí cơ, chỗ tớ chả sale mấy. Năm nay chắc phải lên DC từ hôm trước để rình...
    À, máy tính Dell bên này siêu rẻ...
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sống và làm việc hơi xa nhà một chút nhưng chưa phải đại gia thích về nhà lúc nào là được lúc ấy. Mỗi một lần về nhà là phải suy nghĩ, bởi rất có thể sau đó sẽ chả còn đồng nào, he he.
    Sài gòn không phải nước ngoài, vẫn là Việt Nam, mình cũng chỉ đủ sức lực quanh quẩn trong cái ao cạn này, chả vùng vẫy được ở những nơi hoành tráng hơn.
    Tự lập, đó là cuộc sống của mình từ rất lâu rồi, bây giờ càng rõ rệt hơn mà thôi. Tự đi làm, tự kiếm tiền, tự nuôi sống, tự chăm sóc, ốm thì tự mua thuốc. Tự lo cho bản thân cũng hay, cảm thấy nhu cầu vật chất cần gì là phải đáp ứng. Tiền kiếm ra thì tự tiêu, chả ảnh hưởng đến ai.
    Cuộc sống nơi đây nhanh và năng động, mọi thứ cứ ào đi, ào đến, thích nghi được với nó cũng là cái hay. Mà đi xa một chút, trở về mới thấy được mình là ai. Hình ảnh trong mắt mọi người đã rất khác, trưởng thành và kinh nghiệm hơn rất nhiều. Đã bắt đầu có những lời đề nghị thú vị, nghĩ cũng vui.
    Đồng chí Cres lâu lắm rồi không thấy tin tức gì, chắc là busy quá, he he. Cố gắng học hành thành tài về làm rạng danh cho đất nước
    Chúc tuần mới vui vẻ.

Chia sẻ trang này