1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Lai Mỹ cũng với một cái chân đau...
    Que Sera Sera
    When I was a little girl
    I asked my mother "What will I be?"
    Will I be pretty, Will I be rich?
    Here''s what she said to me:
    Que sera, sera
    Whatever will be, will be
    The future is not ours to see
    Que sera, sera
    What will be, will be...
    When I grew up and fell in love,
    I asked my sweetheart what lies ahead?
    Will we have rainbow days after days?
    Here''s what my sweetheart says:
    Que sera, sera
    Whatever will be, will be
    The future is not ours to see
    Que sera, sera
    What will be, will be...
    Now I have children of my own
    They asked their mother "what will I be?"
    Will I be handsome, will I be rich?
    I told them tenderly:
    Que sera, sera
    Whatever will be, will be
    The future is not ours to see
    Que sera, sera
    What will be, will be...
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng rồi con bé không viết, tại vì không muốn viết. Từ hồi quay lại đây đã mệt mỏi lại còn lắm chuyện. Cái mặt bây giờ không ai bảo là con bé tươi tắn hoạt bát của 3 tháng trước. Già như 35 tuổi, đấy là câu nhận xét về tấm ảnh mới chụp gần đây nhất. Tóc dài ra lỡ cỡ, chẳng còn ra kiểu cọ gì. Ngày ngày cứ đi qua....
    Chợt một buổi sáng nhận ra thời tiết đang dần ấm lên. Sáng sáng, nắng xuân tha thiết gọi ngày mới qua cửa sổ. Hoa bắt đầu nở vàng rực, hồng tươi con dốc đến trường. Cỏ xanh nõn nà bên những đoá hoa li ti tim tím chẳng có tên. Sắc xuân đang bừng lên bên ngoài khung cửa. Để xao xuyến lòng người...
    [​IMG]
    Này nhé, những chồi non đang khe khẽ mở. Đẹp không? Không nhận ra là lá mà cứ ngỡ cây đang bừng lên những đoá hoa xanh. Nụ lá đẹp quá... Mùa xuân thực sự đang về.
    Ngày mai, hãy nhớ, là một ngày hoàn toàn mới...
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    "Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi...
    "
    Giai điệu ngân ngân. Trời vẫn nắng. Cây vẫn xanh. Office vẫn đông. AC vẫn đều đều phả ra làn hơi lạnh giả tạo. Vẫn missing home, missing home, missing home...
    Thế là lại một lần lỗi hẹn...
    Lời hẹn tháng tám...
    Hẹn một lần...
    Hẹn một đời...
    Quên rồi
    Chẳng nhớ
    Missing home
    Missing home
    Missing home...
    Truely
    Madly
    Deeply...
    "Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gẫy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về..."

  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em đọc bài chị bên topic học bổng VEF. Hôm nay buồn buồn vào đọc các box lại thấy chị ở đây.
    Chúc chị mạnh khoẻ, vui vẻ, làm tốt những gì chị đang làm chị nhé.
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Biết đến bao giờ mới đuợc chở lại HN đây nhỉ...???Nhớ HN lắm rồi.Nếu đợt này về giữa chừng thì hơi tốn kém nên thấy khó nghĩ quá đi mất.Nhớ đến quay quắt mất rồi.Không về thì nhớ mà về thì ngại.Phải làm sao đây...???Biết rằng chỉ 2-3 tháng nữa thôi nhưng vẫn cứ muốn về nhà để đuợc Bố ôm vào lòng,để đuợc chơi điện tử cùng chú e để đuợc lang thang cafe với bạn bè,để đuợc gặp 1 nguời.........để kiểm chứng 1 mối quan hệ mới mẻ và thật nhiều thứ khác nữa,HN ơi nhớ quá.........
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @critical_section: cảm ơn em. Cũng chúc em được mọi sự tốt lành.
    Hôm qua Mẹ khuyên con gái nên đi châu Âu chơi. Cô con gái bảo là bây giờ con mà nghỉ được hai tuần, thì về nhà còn hơn. Hé hé hé: đi châu Âu hay về nhà? Về nhà hay đi châu Âu??? Thôi đi châu Âu làm gì cho tốn tiền. Về nhà, về nhà thôi.
    Nhưng mà, còn khoảng 8 tháng nữa mới được về nhà. Hu hu hu.
  7. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    những người đi thì khát khao ngày về, những kẻ ở thì mơ tưởng ngày đi.. hay thật...
    đôi khi muốn đi có lẽ chỉ để đợi cái cảm giác thèm khát đc trở về nhà....
    để biết cảm giác cứ quặn lên vì nhớ, để như ai đó nói " nhớ từng điều nhỏ nhất mà bình thường mình vẫn hay quên "
    ( mượn vài dòng của 1 người bạn)
    nhớ nhiều khi chỉ như là gió
    em đi qua tôi
    Hn trong xanh
    hồ gươm vẫn vậy
    em đi qua tôi
    tuổi thơ chân đất, đầu trần
    tung tăng, bay nhẩy
    em đi qua tôi
    mùi nước hoa sức đầy
    em đi qua tôi
    thản nhiên váy ngắn
    em đi qua tôi...
    qua tôi..
  8. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cres ơi, bạn đã qua qualifying exam rồi à? ấy còn mấy năm nữa thì xong? nhớ nhà lắm à? Tớ cũng đang trong tình trạng đấy đây.
  9. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy bạn Cres vào viết tiếp nhỉ? Hay là bận research quá không có thời gian. Hay là bạn đang ốm? Vụ cái chân đau của bạn là sao? Dù tớ và bạn chưa quen nhau nhưng tớ cũng biết một ít về bạn, đã có 1 lần tớ đến nhà bạn rồi, nhưng chỉ được gặp bố bạn thôi:).
    Văn của Cres đọc cứ như thơ ấy, ẩn chứa một nỗi nhớ nhà và nhớ... vô bờ bến. Thú thực đọc bài viết của ấy tớ thấy đồng cảm lắm. Cùng tâm trạng mà. Nhớ nhà, nhớ ba nhớ mẹ nhớ người yêu. Con người sao mà yếu đuối quá. Cuộc đời này là một cuộc trải nghiệm, thôi hãy để những tháng năm đất khách quê người này là bài học về giá trị cuộc sống cho những ai chọn nó. Một bài học lớn cho chúng ta.
    Nhiều lúc chỉ thèm đang được ở Hà nội, cùng em qua các phố, mùi hoa sữa lang thang kỷ niệm....
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đang vào thu, hôm qua còn nóng nhưng hôm nay đã dịu và mát mẻ. Tôi đọc dự báo thời tiết thì nói là hôm nay miền Bắc trời trở lạnh nhưng nhiệt độ vẫn cao. Hà nội mùa thu có hoa cúc, cốm xanh, bưởi, hoa sữa. Hà nội vào thu thật là đẹp. Ai cafe tối thứ 7 đi

Chia sẻ trang này