1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chưa bao h lại mong đến mùa hè như thế này, mùa hè 2007. Thấy còn xa lắm, 9 tháng nữa... Trước mắt vẫn là những ngày dài cô đơn và mệt mỏi....
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    @ Cres: sao ko thấy bạn vào topic này nữa nhỉ? Lâu lắm rồi không biết bạn sống thế nào? Hà nội ngày về có còn trong bạn ko?
  2. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này sao thấy những năm tháng đại học bình yên thế. Đời sinh viên thật nhiều tiếng cười và niềm vui. Tự nhiên lại sinh ra hoài cảm thế này...Cũng lại chuyện ngày xưa, gửi mọi người bài thơ tôi đọc được trên báo HHT những năm 95-96
    Rồi có một ngày em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng giành cho người khác
    Chiều heo may bèo lục bình tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai
    Những chùm phượng hồng còn sót lại trong mắt ai
    Rực cháy lên khoảng yêu thương thuở ấy
    Em đã giành cho anh những vần thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên
    Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
    Anh hiểu rằng thời mộng mơ đã hết
    Cuối con đường đầy đau thương hằn vết
    Ai sẽ cùng em chia sẻ những niềm đau...
  3. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hoa sữa nở rồi, mình mà có ở nhà thế nào cũng cùng em lang thang các phố.
    [​IMG]
    Hoa sữa
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay
    Không phải thời của Romeo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.
    Chỉ còn mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau?
    Nguyễn Phan Hách
    Bài hát thì đã nghe nhiều rồi, nhưng bài thơ thì đây là lần đầu tiên. Tình yêu muôn thuở vẫn vậy nhỉ. Nỗi buồn của người đi trước là tấm gương người đi sau nhìn thấy mình trong đó.
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hoa Sữa đã nở, thơm ngào ngạt khắp các phố, giờ hoa sữa được trồng khắp mọi nơi. Mùa thu buồn man mác, mùa thu đẹp. Chỉ còn nửa tháng nữa là tơíi trung thu rồi đấy
  5. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hoa Sữa đã nở, thơm ngào ngạt khắp các phố, giờ hoa sữa được trồng khắp mọi nơi. Mùa thu buồn man mác, mùa thu đẹp. Chỉ còn nửa tháng nữa là tơíi trung thu rồi đấy
    [/quote]
    Ở bên này không biết có trung thu không nhỉ? Hay là gọi điện về nhà hỏi mọi người chuẩn bị đón trung thu như thế nào? Cũng những việc bình thường đó, bỗng trở thành một điều gì đấy thiêng liêng. ở bên này chúng nó chỉ có thanksgiving và christmas thôi, ngày 2/9 ở nhà nghỉ mấy ngày, mọi người có hỏi thì bảo không biết 2/9 trôi qua lúc nào.
    Trung thu Trung thu, chep chep, phố Hàng Mã thì bé mà năm nào cũng cùng em lên chen chúc bằng được, đành nhủ lòng thôi...
    @Tú Linh: Nếu bạn đón trung thu rôm rả thì chụp mấy cái ảnh rồi pót lên đây cho mọi người chia sẻ nhé, cảm ơn bạn nhiều
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi pambious. Bạn là người quen của gia đình tớ à? Anyway, welcome to the States. Wish you will reunion with your wife really soon. Mà bạn ở đâu trong Mỹ nhỉ?
    Btw, trung thu bên này chỗ nào đông Việt đông Tàu thì hoành tráng lắm. Ngó bọn Chinese Student Association thể nào cũng có Moon Fest và được chén moon cake miễn phí. Nhưng chẳng có gì giống được ở nhà.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Lâu lắm rồi lười viết bằng tiếng Việt. Tiếng Việt tình cảm quá nên thành ra uỷ mị quá. Bán than bằng tiếng Việt nghe cũng thê thảm quá. Thế nên, cứ log in rồi lại log out.
    Dạo này đúng là mới chuyển nhà về Quảng Ninh. IM status chỉ thấy kêu và gào, gào và kêu. Gào mãi vẫn không chán. Lúc nào cũng thấy mình là một trong "những người khốn khổ". Đến mình cũng chán mình còn nói gì đến người khác.
    Chán đi rồi. Cánh chim bay mãi rồi cũng mỏi. Nhất là bay một mình. Lúc nào đầu óc cũng chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi: Có nên bỏ học về nhà không? Mình còn cố gắng ở đây được bao lâu nữa? Về nhà rồi thì sao? Làm gì? Đợt tháng 5 đảo vòng quanh mấy trang web tìm việc thì thấy toàn là việc trong Nam. Vào Nam thì có khác mấy so với ở bên này? Ở Hà nội có kiếm được việc đủ ăn không? Lại vào FPT? Lương được bao nhiêu? Lại 3-4 triệu thì đi học làm gì? Cứ ở nhà làm 2 năm có khi còn khá hơn hẳn? Thế là lại cắm cúi cặm cụi cày bừa. Lại stress và đau đầu. Lại mò ra student health center. Lại nghe mấy câu lặp đi lặp lại: mày phải nghỉ ngơi, đừng suốt ngày cắm mặt vào máy tính. but HOW? Hic hic hic. Life is so miserable.
    Và bài ca cưới cưới cưới. Đầu óc mình dạo này cực nhạy cảm. Mẹ vừa kể chuyên em A chị B anh C đám cưới, là mình dịch ngay được thành "thế bao giờ là đến lượt con?". Thằng bạn xách đồ hộ được khen hết lời nào là đẹp giai nào là tử tế. Con bé phản ứng cực nhanh: "nhưng nó có người yêu rồi Mẹ ạ".
    Năm nay là năm "vét nồi" của chị em nhà Khỉ. 2 hôm nay đã có 5-6 cái email mời cưới các thể loại. Sắp sửa không dám check mail rồi. Hic hic, một sweet heart từ thời cấp hai xa xôi cũng đi lấy vợ. Không thể tin được. Câu chuyện cũ thì có người cứ muốn đào lên đọc lại, nhưng mình nhất quyết không. Quá khứ, hãy để cho nó được yên nghỉ. Tương lai là xứ Virginia không có một mống giai Việt nào. Hé hé hé, mà của đáng tội cũng tại già rồi mà vẫn kén. Ai bảo mình là người cầu toàn...
    Và rồi những đêm làm việc quá giấc không ngủ được, lại một câu hỏi "bao giờ và ở đâu?". "Tôi vẫn đi tìm một nửa của tôi... "
    Ối giời ơi, bây giờ thì phải là: Tôi vẫn đang đi tìm con xe (cũ) của tôi. Híc híc híc, bao giờ mới mua được xe và lấy được bằng lái đây hả trời?...
    Nhà em mới chuyển về Quảng Ninh, mong các bác thông cảm.
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 29/09/2006
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này không biết có trung thu không nhỉ? Hay là gọi điện về nhà hỏi mọi người chuẩn bị đón trung thu như thế nào? Cũng những việc bình thường đó, bỗng trở thành một điều gì đấy thiêng liêng. ở bên này chúng nó chỉ có thanksgiving và christmas thôi, ngày 2/9 ở nhà nghỉ mấy ngày, mọi người có hỏi thì bảo không biết 2/9 trôi qua lúc nào.
    Trung thu Trung thu, chep chep, phố Hàng Mã thì bé mà năm nào cũng cùng em lên chen chúc bằng được, đành nhủ lòng thôi...
    @Tú Linh: Nếu bạn đón trung thu rôm rả thì chụp mấy cái ảnh rồi pót lên đây cho mọi người chia sẻ nhé, cảm ơn bạn nhiều
    [/quote]
    Bạn Pamibios không ở Việt Nam ah, mình đang chuẩn bị có 1 Tết Trung Thu cho trẻ em đấy. Mình sẽ Port ảnh lên cho bạn đỡ nhớ nhà nhé.
  8. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @Cres, tớ là học trò của bố ấy Nguyệt ạ, có lẽ bố ấy cũng biết mặt tớ (nếu có đụng phải nhau)
    Tớ đang ở TX, cái xứ cao bồi buồn thảm. Mà ấy nói nhà ấy chuyển về Quảng Ninh là thế nào? Bố ấy ko dạy ở trường nữa à?
    Cảm ơn ấy vì những lời chúc tốt đẹp nhé, một mong ước bình dị mà cháy bỏng
  9. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bạn proud_of_you8 tốt bụng ghê ha, xin nhận lấy lời cảm ơn chân thành từ pamibios.
  10. Tano_Cariddi

    Tano_Cariddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cres nói "chuyển nhà về Quảng Ninh" nghĩa là "dạo này bạn ý hay "than thở" quá đấy mà", pamibios.
    Hôm trước đọc bài viết của pamibios bên box "Tản mạn du học", đã ngờ ngợ đoán là bạn.
    Cố gắng lên nhé, pamibios. Hãy chấp nhận hiện tại và phản ứng tích cực với hoàn cảnh, đừng để hoàn cảnh cuốn mình theo. Tiết kiệm tiền một chút là đủ để hè về thăm vợ thôi.
    Hôm trước có tạt qua khu nhà của bạn, cũng được đấy chứ. Thấy bảo bạn thỉnh thoảng vẫn đi chạy và tập thể thao ở gym a`. Thế là tốt rồi.
    Xin lỗi bạn cres nhé, mượn "đất" để động viên một người bạn một chút.

Chia sẻ trang này