1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sống và làm việc hơi xa nhà một chút nhưng chưa phải đại gia thích về nhà lúc nào là được lúc ấy. Mỗi một lần về nhà là phải suy nghĩ, bởi rất có thể sau đó sẽ chả còn đồng nào, he he.
    Sài gòn không phải nước ngoài, vẫn là Việt Nam, mình cũng chỉ đủ sức lực quanh quẩn trong cái ao cạn này, chả vùng vẫy được ở những nơi hoành tráng hơn.
    Tự lập, đó là cuộc sống của mình từ rất lâu rồi, bây giờ càng rõ rệt hơn mà thôi. Tự đi làm, tự kiếm tiền, tự nuôi sống, tự chăm sóc, ốm thì tự mua thuốc. Tự lo cho bản thân cũng hay, cảm thấy nhu cầu vật chất cần gì là phải đáp ứng. Tiền kiếm ra thì tự tiêu, chả ảnh hưởng đến ai.
    Cuộc sống nơi đây nhanh và năng động, mọi thứ cứ ào đi, ào đến, thích nghi được với nó cũng là cái hay. Mà đi xa một chút, trở về mới thấy được mình là ai. Hình ảnh trong mắt mọi người đã rất khác, trưởng thành và kinh nghiệm hơn rất nhiều. Đã bắt đầu có những lời đề nghị thú vị, nghĩ cũng vui.
    Đồng chí Cres lâu lắm rồi không thấy tin tức gì, chắc là busy quá, he he. Cố gắng học hành thành tài về làm rạng danh cho đất nước
    Chúc tuần mới vui vẻ.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay vẫn năng qua lại chỗ này mặc dù đang thi học kỳ, nhưng mà bình thường học rồi đến gần thi lại không thấy quá lo lắng,. Chứ khác hồi ở nhà, thường cả kỳ đi kiếm ăn rồi đến khi thi mới lao đầu vào học. Có lẽ thế này tốt hơn chăng???
    Con em được 56 điểm tốt nghiệp, tổng của nó không cộng cái gì cả. Nghĩa là Văn của nó cũng không dưới 8 được. Ngày xưa thì đến cái bằng tốt nghiệp loại giỏi còn không được. Đã được cộng đến 2 điểm đội tuyển mà cũng vẫn kém nó 1 điểm. Vui thì vui lắm nhưng nghĩ vẫn muốn nó thi đại học phải vẻ vang hơn nữa. Có lẽ trong khó khăn thì con người ta sẽ nỗ lực hơn chăng, sẽ vượt lên được khỏi bản thân mình, vượt lên khỏi những cái nhìn thương hại của mọi người xung quanh, có quá lời không nhỉ???
    @tsunamiix: Mày vẫn là người của chỗ này à??? Tao đâu biết mày sẽ còn đọc được nên không nói thôi. Hơn nữa tao nghĩ môi trường hiện tại của mày cũng là tốt rồi, ổn định đi, khi nào có cơ hội học nốt cái MBA bên Nhật cũng được, tao có lẽ không theo PhD nữa mà sẽ làm cái MBA cho các dự án IT&C.
    Vì bản chất học PhD đúng là nên học ở Việt Nam. Mục tiêu của việc học PhD là để nghiên cứu, nhưng mục tiêu của những người học PhD khi về Việt Nam lại không phải vậy, chủ yếu để tranh ghế ngồi thôi. Mà thời buổi bây giờ cần lo cơm áo gạo tiền cho vợ con trước đã nên tao muốn xoay qua MBA. Mày nghĩ thế nào. Biết đâu sẽ qua Nhật học MBA với mày, tao lại thành đôi bạn cùng tiến chứ chẳng đùa. ơ thế nhưng mà MBA nếu không theo dự án của chính phủ chắc không có học bổng. Mà nếu thế thì chắc là tao sẽ phải đi làm rồi có tiền thì đi học thôi.
    @captain: Đa phần những đứa có máu làm ăn và nhìn được cơ chế làm ăn hiệu quả thì đều chạy vào Sài Gòn để làm. Hội mấy thằng bạn mày hôm Tết gặp cũng là bọn được đấy, như thế mới đáng mặt anh tài. Dân ngoại thương bọn mày vào đó mới có cơ hội được cọ sát và tiến bộ được, chứ ở Hà Nội phải trông vào quan hệ này nọ mệt mỏi lắm, chả chơi tay bo được đâu. Nhưng mà trong đó cuộc sống cũng gấp gáp và cũng xô bồ không nhẹ nhàng như Hà Nội. "Giữ mình" có lẽ là quan điểm của tao khi khuyên hội bạn công tác trong đó.
    @thanh van mai & coldman: Hai đồng chí dạo này có vui vẻ không? Trong số những đôi của 80F thì tôi tuy gặp các đống chí sau cùng nhưng lại là một đôi tôi thấy rất hay. Hi vọng các đồng chí duy trì và sớm gửi thiệp hồng cho bọn tôi. Nhưng mà đừng có sớm trước tôi, có khi thu xếp bê tráp cho tôi đi đã nhỉ??? Coldman hứa chuyển cho tôi vài cái ảnh chụp Hồ gươm ... mà tôi đợi dài cổ??? Nhớ dai không???
    @ixx: NGO dạo này ở Việt Nam số lượng tổ chức ngày càng nhiều. Công việc của ông lẽ dĩ nhiên là bận rồi, không biết tôi nói thế có cập nhật thông tin của ông kịp thời không nhưng mà hình như ông còn trách nhiệm với 80F này với cả việc học của ông nữa thì phải. Có khi cũng thú vị nếu ông thành công trong việc thực hiện ý tưởng của ông với 80F này. À, nhưng có một điều là theo như tôi nghe thông tin trên RFA (đừng ai mắng tôi nghe đài địch nhé) thì NGO có nhiều hơn những mục đích mà chúng ta thường nhìn thấy. Làm nhỏ thì không sao, chứ nếu trở thành leader tôi nghĩ cần xem xét thêm quan điểm chính trị. Mong ông hiểu theo hướng tích cực ý tốt của tôi.
    Đi ăn bánh sinh nhật đã nhé. viết thêm sau.
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay vẫn năng qua lại chỗ này mặc dù đang thi học kỳ, nhưng mà bình thường học rồi đến gần thi lại không thấy quá lo lắng,. Chứ khác hồi ở nhà, thường cả kỳ đi kiếm ăn rồi đến khi thi mới lao đầu vào học. Có lẽ thế này tốt hơn chăng???
    Con em được 56 điểm tốt nghiệp, tổng của nó không cộng cái gì cả. Nghĩa là Văn của nó cũng không dưới 8 được. Ngày xưa thì đến cái bằng tốt nghiệp loại giỏi còn không được. Đã được cộng đến 2 điểm đội tuyển mà cũng vẫn kém nó 1 điểm. Vui thì vui lắm nhưng nghĩ vẫn muốn nó thi đại học phải vẻ vang hơn nữa. Có lẽ trong khó khăn thì con người ta sẽ nỗ lực hơn chăng, sẽ vượt lên được khỏi bản thân mình, vượt lên khỏi những cái nhìn thương hại của mọi người xung quanh, có quá lời không nhỉ???
    @tsunamiix: Mày vẫn là người của chỗ này à??? Tao đâu biết mày sẽ còn đọc được nên không nói thôi. Hơn nữa tao nghĩ môi trường hiện tại của mày cũng là tốt rồi, ổn định đi, khi nào có cơ hội học nốt cái MBA bên Nhật cũng được, tao có lẽ không theo PhD nữa mà sẽ làm cái MBA cho các dự án IT&C.
    Vì bản chất học PhD đúng là nên học ở Việt Nam. Mục tiêu của việc học PhD là để nghiên cứu, nhưng mục tiêu của những người học PhD khi về Việt Nam lại không phải vậy, chủ yếu để tranh ghế ngồi thôi. Mà thời buổi bây giờ cần lo cơm áo gạo tiền cho vợ con trước đã nên tao muốn xoay qua MBA. Mày nghĩ thế nào. Biết đâu sẽ qua Nhật học MBA với mày, tao lại thành đôi bạn cùng tiến chứ chẳng đùa. ơ thế nhưng mà MBA nếu không theo dự án của chính phủ chắc không có học bổng. Mà nếu thế thì chắc là tao sẽ phải đi làm rồi có tiền thì đi học thôi.
    @captain: Đa phần những đứa có máu làm ăn và nhìn được cơ chế làm ăn hiệu quả thì đều chạy vào Sài Gòn để làm. Hội mấy thằng bạn mày hôm Tết gặp cũng là bọn được đấy, như thế mới đáng mặt anh tài. Dân ngoại thương bọn mày vào đó mới có cơ hội được cọ sát và tiến bộ được, chứ ở Hà Nội phải trông vào quan hệ này nọ mệt mỏi lắm, chả chơi tay bo được đâu. Nhưng mà trong đó cuộc sống cũng gấp gáp và cũng xô bồ không nhẹ nhàng như Hà Nội. "Giữ mình" có lẽ là quan điểm của tao khi khuyên hội bạn công tác trong đó.
    @thanh van mai & coldman: Hai đồng chí dạo này có vui vẻ không? Trong số những đôi của 80F thì tôi tuy gặp các đống chí sau cùng nhưng lại là một đôi tôi thấy rất hay. Hi vọng các đồng chí duy trì và sớm gửi thiệp hồng cho bọn tôi. Nhưng mà đừng có sớm trước tôi, có khi thu xếp bê tráp cho tôi đi đã nhỉ??? Coldman hứa chuyển cho tôi vài cái ảnh chụp Hồ gươm ... mà tôi đợi dài cổ??? Nhớ dai không???
    @ixx: NGO dạo này ở Việt Nam số lượng tổ chức ngày càng nhiều. Công việc của ông lẽ dĩ nhiên là bận rồi, không biết tôi nói thế có cập nhật thông tin của ông kịp thời không nhưng mà hình như ông còn trách nhiệm với 80F này với cả việc học của ông nữa thì phải. Có khi cũng thú vị nếu ông thành công trong việc thực hiện ý tưởng của ông với 80F này. À, nhưng có một điều là theo như tôi nghe thông tin trên RFA (đừng ai mắng tôi nghe đài địch nhé) thì NGO có nhiều hơn những mục đích mà chúng ta thường nhìn thấy. Làm nhỏ thì không sao, chứ nếu trở thành leader tôi nghĩ cần xem xét thêm quan điểm chính trị. Mong ông hiểu theo hướng tích cực ý tốt của tôi.
    Đi ăn bánh sinh nhật đã nhé. viết thêm sau.
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chỗ để mình chen chân. Hê hê... Giờ cũng chẳng còn cái ý định muốn về HN. Lúc chiều fone đt cho mẹ, mẹ bảo mai bố bay ra HN, buồn chẳng muốn nói thêm gì nữa. Vừa bảo với mẹ xin tiền. Mẹ đã hỏi "để làm gì mà nhiều thế?". Thôi thì ậm uh cho qua, chẳng cần xin nữa. Đi làm thêm để dành vậy.
    SG dạo này mưa nhiều phết, hầu như chiều nào cũng mưa, chỉ có là ít hay nhiều mà thôi. Đi mưa ướt lướt thướt, cũng chẳng còn cái cảm giác thèm được đi dọc mấy con phố nhỏ đầy cây với lá bị ướt nước ở HN nữa. Có lẽ cảm giác bị chai sạn đi rồi. Mới có 21t mà như đứa sắp chết. Chẳng biết bao giờ thì tưởng mình chết thật rồi.
    Còn có 1 ngày nữa là thì rồi mà không thể nào tập trung vào được. Mấy cái báo cáo thực tập chẳng đến đâu. Cứ ngồi vào bàn là lai nghĩ đến chuyện ngay sau khi thi là bắt tàu về nhà. Sao mà cứ phải suy nghĩ mãi thế. Mệt thế!
    Bon chen thêm câu nữa. Nhắn anh Captain, anh vào lại SG chưa? Nghe bảo cuối tuần sau, mà em thì không nhớ hôm nhắn tin cho anh là hôm nào nữa. Cho em một ít omai nhé. Có tốt bụng thì cho em xin thêm một ít hương cốm. Bảo không muốn về HN là nói điêu đấy. Chỉ vì đang buồn quá thôi! SG mưa, bố khỉ, ghét thế!!! >.< Anh nhắn nốt với chị May (máy em hết xèng rồi) là sau 3 tuần nữa em sẽ fone cho chị ấy, sau khi từ nhà vào. Cho em gửi lời hỏi thăm chị ý luôn. Hik, bận bịu bỏ quên nhiều thứ quá!
    Chẳng biết đến năm mình 25t như mọi người bây giờ, mình đã trở thành bà cô già khó tính, mặt lúc nào cũng đăm đăm cau có và lao đầu vào kiếm tiền ác chiến quên cả mọi thứ không nhỉ? 21t mà đã thế này, 25 có khi còn tệ hơn. Tương lai khủng khiếp quá. Đek nghĩ nữa, đến lúc đó tính tiếp vậy. Chán mình bây giờ vật. >.<
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chỗ để mình chen chân. Hê hê... Giờ cũng chẳng còn cái ý định muốn về HN. Lúc chiều fone đt cho mẹ, mẹ bảo mai bố bay ra HN, buồn chẳng muốn nói thêm gì nữa. Vừa bảo với mẹ xin tiền. Mẹ đã hỏi "để làm gì mà nhiều thế?". Thôi thì ậm uh cho qua, chẳng cần xin nữa. Đi làm thêm để dành vậy.
    SG dạo này mưa nhiều phết, hầu như chiều nào cũng mưa, chỉ có là ít hay nhiều mà thôi. Đi mưa ướt lướt thướt, cũng chẳng còn cái cảm giác thèm được đi dọc mấy con phố nhỏ đầy cây với lá bị ướt nước ở HN nữa. Có lẽ cảm giác bị chai sạn đi rồi. Mới có 21t mà như đứa sắp chết. Chẳng biết bao giờ thì tưởng mình chết thật rồi.
    Còn có 1 ngày nữa là thì rồi mà không thể nào tập trung vào được. Mấy cái báo cáo thực tập chẳng đến đâu. Cứ ngồi vào bàn là lai nghĩ đến chuyện ngay sau khi thi là bắt tàu về nhà. Sao mà cứ phải suy nghĩ mãi thế. Mệt thế!
    Bon chen thêm câu nữa. Nhắn anh Captain, anh vào lại SG chưa? Nghe bảo cuối tuần sau, mà em thì không nhớ hôm nhắn tin cho anh là hôm nào nữa. Cho em một ít omai nhé. Có tốt bụng thì cho em xin thêm một ít hương cốm. Bảo không muốn về HN là nói điêu đấy. Chỉ vì đang buồn quá thôi! SG mưa, bố khỉ, ghét thế!!! >.< Anh nhắn nốt với chị May (máy em hết xèng rồi) là sau 3 tuần nữa em sẽ fone cho chị ấy, sau khi từ nhà vào. Cho em gửi lời hỏi thăm chị ý luôn. Hik, bận bịu bỏ quên nhiều thứ quá!
    Chẳng biết đến năm mình 25t như mọi người bây giờ, mình đã trở thành bà cô già khó tính, mặt lúc nào cũng đăm đăm cau có và lao đầu vào kiếm tiền ác chiến quên cả mọi thứ không nhỉ? 21t mà đã thế này, 25 có khi còn tệ hơn. Tương lai khủng khiếp quá. Đek nghĩ nữa, đến lúc đó tính tiếp vậy. Chán mình bây giờ vật. >.<
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhanh thật, thế mà đã một năm em xa Hà nội. Bước chân em đã đặt đến những miền xa, những miền mà em vẫn mơ ước được khám phá. Nhưng còn lại trong em bây giờ là gì, là nỗi nhớ khôn nguôi một Hà nội bé nhỏ và bụi bặm, một Hà nội cổ kính nhưng hơi lạc hậu và mới chỉ đang phát triển. Nhiều người khuyên em nên tìm cách ở lại nơi này, nhưng với em, liệu có chỗ nào đáng yêu hơn HN.
    Nào, cả nhà cùng em nhìn lại bước chân của một năm, cái năm mà nếu tính chặng đường bằng km, em đã đi nhiều hơn cả 24 năm trước cộng lại.
    Narita, Japan, tháng 6/04. Chỉ dừng có 12 hours ở Narita, có mấy cái ảnh rất đẹp nhưng lại là ảnh giấy, và đã gửi về nhà mất rồi. :(
    Champaign, IL tháng 6/04. Không có cái ảnh nào đẹp
    Chicago tháng 7/04. Thành phố của những toà nhà chọc trời
    [​IMG]
    Turkey Run Park, Indiana, tháng 7/04
    [​IMG]
    Charlottesville, Virginia, tháng 8/04. Một nơi đẹp để sống, nhưng khá buồn với một city girl như em. Ảnh này chụp tháng 3/05
    [​IMG]
    Washington DC tháng 12/05. Đã lên DC 3 lần và sẽ còn lên nhiều lần nữa vì quá gần. Ảnh chụp tháng 4/05, vào mùa cherry blossom
    [​IMG]
    New York City, NY tháng 12/04. Không thích NY lắm vì hơi xô bồ... Có vài nơi em thích
    NewYork Stock Exchange
    [​IMG]
    Đài tưởng niệm một công dân thế giới, đối diện toà nhà UN.
    [​IMG]
    Princeton, New Jersey, 12/04. Trường đại học đẹp như một tu viện cổ kính. Và cũng buồn như một tu viện. Kiến trúc hoàn toàn giống châu Âu.
    [​IMG]
    Boston, Massachuset, 12/04. Thành phố biển cổ kính của miền đông. Tôm hùm Boston cực ngon và rẻ. Một ngày sau cơn bão tuyết.
    [​IMG]
    Haystville, Maryland 4/05
    [​IMG]
    What''''''''s next: Atlanta, Georgia 07.05 (confirmed), Cancun, Mexico???, California, Hawaii ???... Kế hoạch đi hết 52 bang e chừng khó thực hiện được. :((. Vì em thích về Hà nội cơ. Đi nhiều, lại nhớ nhiều. So sánh nhiều, càng thương Hà nội...
    -----------------------------------------------------------------------------
    @linus: post ảnh lên cho ấy đỡ tiếc quả 50 bang năm ngoái phải bỏ nhé. He he he, có khi lại tiếc hơn. :)).
    @captain: em xin lỗi bác, đợt trước em bận quá. Thi cử stress lắm bác ạ. Bây giờ mới hơi đỡ đỡ được tí. Bác có nhận được tin nhắn của em gửi gắm bà chị không? post ảnh Sì Goòng đi bác. Em chưa được đi Sì Goòng bao giờ. :(
    @tsunamiix: đi bộ nhiều mà vẫn béo lên. Nhưng so với tiêu chuẩn Mẽo thì vẫn đẹp. :))
    @nightstar: sao mất hút thế. Ấy đi mấy tháng về thấy HN thay đổi thế nào???
    Anh em post ảnh Hà nội bây giờ lên cái...
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 21/06/2005
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhanh thật, thế mà đã một năm em xa Hà nội. Bước chân em đã đặt đến những miền xa, những miền mà em vẫn mơ ước được khám phá. Nhưng còn lại trong em bây giờ là gì, là nỗi nhớ khôn nguôi một Hà nội bé nhỏ và bụi bặm, một Hà nội cổ kính nhưng hơi lạc hậu và mới chỉ đang phát triển. Nhiều người khuyên em nên tìm cách ở lại nơi này, nhưng với em, liệu có chỗ nào đáng yêu hơn HN.
    Nào, cả nhà cùng em nhìn lại bước chân của một năm, cái năm mà nếu tính chặng đường bằng km, em đã đi nhiều hơn cả 24 năm trước cộng lại.
    Narita, Japan, tháng 6/04. Chỉ dừng có 12 hours ở Narita, có mấy cái ảnh rất đẹp nhưng lại là ảnh giấy, và đã gửi về nhà mất rồi. :(
    Champaign, IL tháng 6/04. Không có cái ảnh nào đẹp
    Chicago tháng 7/04. Thành phố của những toà nhà chọc trời
    [​IMG]
    Turkey Run Park, Indiana, tháng 7/04
    [​IMG]
    Charlottesville, Virginia, tháng 8/04. Một nơi đẹp để sống, nhưng khá buồn với một city girl như em. Ảnh này chụp tháng 3/05
    [​IMG]
    Washington DC tháng 12/05. Đã lên DC 3 lần và sẽ còn lên nhiều lần nữa vì quá gần. Ảnh chụp tháng 4/05, vào mùa cherry blossom
    [​IMG]
    New York City, NY tháng 12/04. Không thích NY lắm vì hơi xô bồ... Có vài nơi em thích
    NewYork Stock Exchange
    [​IMG]
    Đài tưởng niệm một công dân thế giới, đối diện toà nhà UN.
    [​IMG]
    Princeton, New Jersey, 12/04. Trường đại học đẹp như một tu viện cổ kính. Và cũng buồn như một tu viện. Kiến trúc hoàn toàn giống châu Âu.
    [​IMG]
    Boston, Massachuset, 12/04. Thành phố biển cổ kính của miền đông. Tôm hùm Boston cực ngon và rẻ. Một ngày sau cơn bão tuyết.
    [​IMG]
    Haystville, Maryland 4/05
    [​IMG]
    What''''''''s next: Atlanta, Georgia 07.05 (confirmed), Cancun, Mexico???, California, Hawaii ???... Kế hoạch đi hết 52 bang e chừng khó thực hiện được. :((. Vì em thích về Hà nội cơ. Đi nhiều, lại nhớ nhiều. So sánh nhiều, càng thương Hà nội...
    -----------------------------------------------------------------------------
    @linus: post ảnh lên cho ấy đỡ tiếc quả 50 bang năm ngoái phải bỏ nhé. He he he, có khi lại tiếc hơn. :)).
    @captain: em xin lỗi bác, đợt trước em bận quá. Thi cử stress lắm bác ạ. Bây giờ mới hơi đỡ đỡ được tí. Bác có nhận được tin nhắn của em gửi gắm bà chị không? post ảnh Sì Goòng đi bác. Em chưa được đi Sì Goòng bao giờ. :(
    @tsunamiix: đi bộ nhiều mà vẫn béo lên. Nhưng so với tiêu chuẩn Mẽo thì vẫn đẹp. :))
    @nightstar: sao mất hút thế. Ấy đi mấy tháng về thấy HN thay đổi thế nào???
    Anh em post ảnh Hà nội bây giờ lên cái...
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 21/06/2005
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Cres: Chưa nhận được tin nhắn nào cả. Chăm chỉ học vừa phải thôi, phải giành thời gian mà đi chơi chứ, he he.
    To Linus: Mày biết câu trong chán ngoài thèm không? Đất nào chả là đất, tao thì cứ nơi nào có tiền là đi thôi, kể cả là lên biên giới, he he. Ở Saigon này, đi chơi với các em gái, em nào cũng theo đạo, hỏi tao là có theo đạo gì không, tao bảo là theo đạo Kim Tiền (tiền vàng). Nghèo quá cho nên lúc nào cũng nghĩ là làm sao để thoát nghèo, đời nó khổ thế đấy.
    Lại nói cái chuyện học hành. Tháng trước hứng chí lên thuê 1 em gia sư về dạy tiếng Anh, he he. Kỳ vọng vào lớp sinh viên mới quá, ai ngờ gặp đúng gia sư dốt. Học được 2 buổi thành mình dạy lại gia sư, chán, đành phải cho em bé nghỉ. Đi học trung tâm thì ngại vì lắm lúc chẳng chủ động được thời gian, khổ. Ah mà lại còn chuyện cao học nữa chứ, thôi thì tặc lưỡi một cái, học cho bằng chị bằng em, he he. Nghỉ ngơi thêm thời gian nữa rồi tiến hành vậy.
    Ah mà Ixx này, đọc cái báo cáo của bọn Nga về NGO chưa, hay ra phết, toàn là CIA, he he.
    Vui vẻ chút thôi, làm việc đây, từ sáng tới giờ toàn dưa lê, bọn nó đuổi việc thì chết đói, he he.
    Ngày mới vui vẻ nhé các bạn hiền.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Cres: Chưa nhận được tin nhắn nào cả. Chăm chỉ học vừa phải thôi, phải giành thời gian mà đi chơi chứ, he he.
    To Linus: Mày biết câu trong chán ngoài thèm không? Đất nào chả là đất, tao thì cứ nơi nào có tiền là đi thôi, kể cả là lên biên giới, he he. Ở Saigon này, đi chơi với các em gái, em nào cũng theo đạo, hỏi tao là có theo đạo gì không, tao bảo là theo đạo Kim Tiền (tiền vàng). Nghèo quá cho nên lúc nào cũng nghĩ là làm sao để thoát nghèo, đời nó khổ thế đấy.
    Lại nói cái chuyện học hành. Tháng trước hứng chí lên thuê 1 em gia sư về dạy tiếng Anh, he he. Kỳ vọng vào lớp sinh viên mới quá, ai ngờ gặp đúng gia sư dốt. Học được 2 buổi thành mình dạy lại gia sư, chán, đành phải cho em bé nghỉ. Đi học trung tâm thì ngại vì lắm lúc chẳng chủ động được thời gian, khổ. Ah mà lại còn chuyện cao học nữa chứ, thôi thì tặc lưỡi một cái, học cho bằng chị bằng em, he he. Nghỉ ngơi thêm thời gian nữa rồi tiến hành vậy.
    Ah mà Ixx này, đọc cái báo cáo của bọn Nga về NGO chưa, hay ra phết, toàn là CIA, he he.
    Vui vẻ chút thôi, làm việc đây, từ sáng tới giờ toàn dưa lê, bọn nó đuổi việc thì chết đói, he he.
    Ngày mới vui vẻ nhé các bạn hiền.
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Khì khì, nghe mọi người nói tây, tàu mà thèm quá.
    @ cres: trông ấy ngon quá, tại sao trước đây tớ không làm quen với ấy nhỉ
    @ cap: tao chưa đọc gửi link cho tao đi. Đừng nói là tiếng Nga nhé!
    @ Linus: Hanoi đâu phải không có cơ hội cho những người năng động Tao thấy cũng ối việc lương cũng có kém mấy thằng Tây đâu, chỉ tại mình kém nên lương ba cọc ba đồng
    Nói về chính trị tao mù tịt, nói chung không thích nói, chán bỏ xừ.
    Hanoi dạo này thay đổi nhiều lắm. Nhà cao tầng mọc lên như nấm, ô tô nhiều như quân nguyên, nam thanh nữ tú đua đòi hơn trước. Hanoi giống như ngã tư không có đèn giao thông đó!
    Anh em cứ đi nước ngoài nước trong ùn ùn thế này tớ thấy ghen tị quá. Nói chung cũng chán, nhìn trái phải, trên dưới thấy ai cũng hơn mình, nhưng tính lông bông, ích kỷ quen rồi nên thích thì làm, không thích thì đạp đổ thành ra cứ lanh quanh trong ao cạn. Nhưng cũng vui khi thấy anh em đang tạo cho mình nền tảng của cơ hội.
    Yêu HN kinh!
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 22/06/2005

Chia sẻ trang này